Hoa mai nở rộ trước sân
Đợi mùa xuân đến hái dâng tặng bà
Trời xanh bát ngát, bao la
Hai lăm tháng Chạp nhớ bà khôn nguôi
Cho dù lặn lội ngược xuôi
Con vẫn ghi nhớ về vui với bà.
Xưa kia mỗi dịp Tết Ta
Bà ngồi gói bánh, mẹ cha buộc đòn
Thằng Tèo chạy nhảy lon ton
Còn con ngồi với đống xoong, đống nồi
Nấu chè rồi lại nấu xôi
Ngày Ba Mươi Tết bà ngồi cúng ông.
Bập bùng bên bếp lửa hồng
Ngồi nghe bà kể chuyện ông và bà
Cô Hai trên tỉnh ghé qua
Biếu bà chút bánh, chúc bà an khang
Ngày xuân chim hót rộn ràng
Hoa mai nở rộ, rực vàng khắp nơi.
Bà ơi! Bà ở trên trời
Đón mùa xuân tới ngồi xơi bánh trà
Con đây vẫn mãi nhớ bà
Ở phương trời đó mong bà an vui.
Bình luận
Chưa có bình luận