Tôi hay ngồi ngẩn nhớ về
Một thời kỉ niệm nơi quê xóm làng
Sáng ra ngắm lúa chín vàng
Trưa về chim hót rền vang vùng trời
Chiều chiều lác đác mưa rơi
Tối nhìn trăng sáng, ai ơi mủi lòng?
Đầu làng có một dòng sông
Khắp làng là những cánh đồng bao la
Vườn rau, vườn khóm, vườn cà
Vườn bông bí đỏ, vườn hoa mặt trời.
Quê hương trong tiếng à ơi!
Mẹ ngồi, mẹ hát ru người ở xa.
À ơi! Cây lúa ra hoa
Con trâu đi cấy, con gà dẫn con
Lòng cha, lòng mẹ sắc son
Thương con, thương cháu nào còn điều chi.
Tôi ngồi lại nhớ những gì
Mẹ thường hay hát mỗi khi trưa về.
Tôi yêu xóm cũ, làng quê
Nhịp chày, điệu lý đê mê cõi lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận