không đề mùa thu 6
***
ở chỗ mình trời đang mưa lâm thâm
từng hạt lạnh và nhọn hoắt như châm
ngồi đọc sách giữa đêm thu dần chín
tiếng radio nghe như tiếng thì thầm
ở chỗ cậu thời tiết thế nào
mấy khóm hồng vẫn xanh ngắt hay sao?
nhắm mắt ngỡ như đang nghe cậu dỗi
“được nâng niu nên nàng ấy làm cao!”
chỗ mình đây cúc vẫn chưa ra hoa
mình vẫn luôn chăm từng chút một mà
chỉ lo nhất lại giống nàng năm ngoái
vội yêu rồi cũng vội vã phôi pha
đêm chớm lạnh nên mình lại phát hâm
lấy giấy bút viết vội tiếng hỏi thăm
sẵn nhắc cậu đừng trêu hàng xóm nữa
khéo hôm sau có kẻ mắt tím bầm.
| 2016
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận