dịu dàng - hai - mẹ đừng buồn mẹ ơi


mẹ đừng buồn mẹ ơi

(bài dịu dàng thứ hai)

gửi long lanh


***


mẹ đừng buồn mẹ ơi

nắng vẫn ấm bầu trời 

biển khơi còn xanh rộng

con sẽ về trong mộng

 

con sẽ là dòng sông

uốn quanh đường mẹ bước

con sẽ là nguồn nước

mẹ tưới hoa mỗi ngày

 

con sẽ là áng mây

dang tay ôm rừng núi

con sẽ là dòng suối

ngày róc rách reo vui

 

con sẽ là bờ cát

bên sóng vỗ rì rào

con sẽ là cây cao

rợp bóng trưa xanh mát

 

con sẽ là khúc hát

ru giấc mẹ mỗi đêm

con sẽ là cánh chim

tự do trong trời đất

 

mỗi ngày mẹ thức giấc

xin mẹ hãy yêu đời

con luôn luôn bên mẹ

mẹ đừng buồn mẹ ơi! 

 

| 16.05.2011

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout