hẹn một ngày sẽ đến
(bài im lặng thứ sáu)
"giấc mơ thuở thiếu thời là một đóa hoa không bao giờ tàn úa" (*)
***
giấc mơ thuở thiếu thời
còn xanh ươm màu cỏ
mùa đã về ngang ngõ
tôi vẫn còn chờ mong
ví như tôi là gió
ví như bạn là mây
giữa thênh thang trời đất
hẹn nhau buổi sum vầy
hẹn một ngày nắng ấm
trăm hoa nở trong vườn
bướm dập dìu ngọn cỏ
tóc xanh nào ngát hương
hẹn một ngày xanh thắm
ve râm ran quanh nhà
phượng rực hồng như lửa
đom đóm dần bay xa
hẹn một ngày lá rụng
nắng còn đọng thềm nhà
lá ngả màu thương nhớ
cúc mình trồng nở hoa
hoặc tựa Marguerite (**)
dùng một đóa hoa trà
chìa hoa ra và hẹn
bao giờ hoa phôi pha
đóa hoa không tàn úa
ngơ ngẩn một buổi chiều
sợi tơ xanh tuổi trẻ
còn giữ được bao nhiêu?
| 02.11.2013
(*) phỏng dịch lời bài hát "Cái giá của tình yêu" - Trương Ngải Gia
(**) nhân vật chính trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas con
Bình luận
Chưa có bình luận