lụi tàn - mười - đã từng
đã từng
(bài lụi tàn thứ mười)
viết cho s.
***
đã từng hờn dỗi mưa rơi
trút chi lệ ướt khoảng trời nhau đi
ậm ừ mưa đáp lại gì?
"lệ kia riêng khóc xuân thì dở dang!"
đã từng oán trách trăng vàng
còn soi chi những lụi tàn xanh xao
duyên xưa giờ hóa mưa rào
cố nhân xa vắng lạc vào thinh không
trời cho một sợi tơ hồng
ai đem giấu giữa cánh đồng héo khô
thương nhau người niệm nam mô
tự tay xây một nấm mồ, cho ai?
gió dường như cũng thở dài
mai về nhặt hết tàn phai một mình
đã từng là chuyện đôi mình
đã từng thật sự nặng tình, phải không?
| 19.08.2015
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận