lụi tàn - tám - ký Trương Chi


ký Trương Chi

(bài lụi tàn thứ tám)

cho ng. a


***

 

sông khuya tĩnh mịch như tờ

ái ân đã chết bên bờ lưu niên

tháng năm sinh trưởng đảo điên

chuyện xưa tích cũ ngủ yên khó về

Mị Nương vỡ mộng si mê

Trương Chi chén vỡ hồn về hư vô

đã từng ai quá ngây ngô

phật lòng diện mạo, cạn khô ái tình

ái tình bỗng chốc mà sinh

ái tình bỗng chốc điêu linh cũng thường

nằm nghe tiếng vạc kêu sương

ngỡ là tiếng sáo chàng Trương năm nào. 

 

| 31.07.2014

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout