một tình si vừa chớm đã lìa đời
(bài lụi tàn thứ sáu)
***
có một dạo em bảo mình đã chết
trong em ngoan tôi thấy cả biển trời
em không kể nửa câu song tôi biết
một tình si vừa chớm đã lìa đời
như mải miết trong đường hầm xuyên núi
mây trời bay không qua được sườn đồi
im phăng phắc nghe tim dần già cỗi
vai nhỏ gầy má thắm cũng phai phôi
sẽ không còn tiếp tục những đêm dài
hân hoan đợi hương thu dừng trước cửa
bao xao xác ném cả vào ngọn lửa
như thiêu thân bùng cháy trước nhạt phai
cũng từ đó tôi không còn gặp nữa
bóng em xiêu gầy guộc dưới sương khuya
em lặng lẽ trong vòng tay quá khứ
môi em thơm - mùi độc dược tình yêu
đã đâu lắm em chưa từng qua ngõ
có bóng mây giăng lơ lửng bên trời
tôi nghe tiếng nước mắt rơi lên đá
một tình si vừa chớm đã lìa đời.
| 03.05.2013
Bình luận
Chưa có bình luận