Trăng đêm nay đã sáng tỏ lòng tôi,
Vạch ngực ra cho con tim được thở
Bao nhiêu lần để yêu thương vỡ lỡ.
Lần cuối này để được chết trong mơ.

Hỡi em tôi! Hãy cho tôi chạy trốn
Xích gông này đã cắn xé lòng tôi
Nếu nỗi đau biết nhân ba, nhân bốn...
Vạn nghìn lần tôi vẫn muốn dừng, thôi!

Là trăng hay là sao,
Bầu trời đều rợp sáng
Là ngọt hay là đắng
Có quan trọng hay chăng?

Là anh, hay là em?
Ai là người mang tội?
Thôi là gì cũng được,
Tôi cũng chết mất rồi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px