Tập thơ Ngày Ấy

Nhớ Hằng III

Gửi cho em, thương mến!
Anh sẽ nhớ em nhiều
Nhớ vô bờ vô bến
Nhớ những ngày còn yêu.

Những đêm anh co rút 
Giết mình trong chăn bông,
Trăng trên cao, cao vút
Chẳng hiểu được nỗi lòng.

Gửi em thương, yêu dấu!
Bao giờ lại gặp nhau?
Những đêm mưa đau đáu
Chẳng rõ tạnh khi nào.

Gửi em yêu xa nhớ!
Anh chẳng đợi được lâu
Thời gian anh đã hết
Chết tự phút ban đầu...

Em đừng buồn, em thương mến! Nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px