Tập thơ Ngày Ấy
Nhớ Hằng II
Tháng năm qua thế nào?
Lòng tôi là khoảng trống
Trơ trọi với trăng sao...
Có thân cây khô khốc
Không lá và chẳng hoa
Từ ngày em đi mất
Cũng chẳng muốn ở nhà.
Thôi! Em thương! Xin đừng trở lại!
Những lá thư đã sờn,
Cái ngày còn ngây dại
Đã chết với cô đơn.
Nhưng tôi...thương em...nhiều lắm!
Em còn sống hay không?
Hay chỉ đang tồn tại
Với những vết thương lòng.
Nhưng em...liệu có về?
Có ôm tôi thật lâu?
Những mảnh sành cũ kĩ
Vỡ như lúc ban đầu...
Nhưng em...liệu có vui?
Hay hoài thương kỉ niệm
Bao nhiêu ngày lầm lũi
Chẳng thoã cái nỗi niềm.
Thôi, em đừng về nhé!
Mọi chuyện cũng qua rồi
Mặt trời rồi cũng hé
Sẽ lại hạnh phúc thôi...