Tập thơ Ngày Ấy

Thư cho Hằng

Nếu em không về? Ai gửi cho anh nhiều vết gợn, 

Của tháng năm dài, của phố thị xa xôi.

Đành nhờ ánh trăng, gửi giùm tôi mỗi tối,

Nhớ em nhiều, phố thị nhộn nhịp cũng đơn côi.

Mất bao lâu để nhìn thấy nhau?

Ừ sẽ không, em sẽ không về nữa!

Đời vắng em, chẳng mong thuốc nào chữa,

Chết chìm trong nỗi nhớ người, mãi trăm năm!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px