Tập thơ Ngày Ấy
Trăng khơi
Biển đêm nay, tìm tôi..
Ta nhớ biển như lời ru của mẹ
Đứa con khờ chết giữa đại dương kia
Nếu một mai xác hoà vào dáng vẻ
Của mảnh đất này, xin chớ vội chia lìa...
Thân tôi!
Hỡi chiều thu mù sương hãy hôn lên đôi môi
Khô khốc nứt nẻ như đất cày mùa hạ
Nơi cha tôi đổ mồ hôi sáng tối
Rừng thiêng âm u cũng xót xa!
Thương cho mẹ tôi, đen nước da
Thương hồn tôi là cái hồn rũ rượi
Thương chú chim non sa vào lưới
Chết! Chết mất rồi!
Thế thái trong cõi đời, ai biết được?
Nếu một mai, ra đi không biết trước?
Tìm cho tôi, một nấm mồ tươm tất
Có hoa, có trái ở trong vườn...
Trăng đêm nay, tôi âm thầm sung sướng
Xé toạt thân này đón ánh trăng...
Người đừng làm tôi thêm lo lắng!
Tôi sẽ buồn, nếu chúng mình cách ngăn...