Không vần, không hay, là lời than.

Tôi không buồn

Nhưng chẳng biết làm sao?

Vết chân em đi sẽ vắng tôi rồi!

Tôi sợ lâm, không ngăn mình run rẩy

Nhưng tôi sẽ chỉ quay lại là tôi

Ngày trước, chẳng sao!

Nhưng cũng buồn, đôi chút,

Hoặc nhiều chút

Hoặc đau đớn khôn cùng

Tôi không rõ, vì chưa từng nghĩ đến..

Một ngày, mình lạc mất nhau...

Phải làm sao?

[...]

Đành lòng,

Anh lại là anh lúc trước

Không buồn, không giận, không ai cạnh mình.

Em vẫn xinh, vẫn dễ thương em nhé!

Nhớ cho!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px