Rửa quả tim với biển mặn khô khan
Bọc lấy tôi trong muối, bùn, đất cát
Xoay đồng hồ khi thời gian hết hạn
Vang khúc hát, tiễn tôi đến địa đàng.

Những cơn mơ gặp người trong ảo ảnh.
Thấy dịu dàng, thấy những nỗi bơ vơ
Không muốn tỉnh thức, khi trời còn se lạnh
Nhớ cho tôi, nhớ cho em, vô bờ!

Thẫn thờ, dù rằng anh không biết
Nói lời yêu, nói chẳng được chi nhiều
Ôm lấy nhau giữa đồng hoang biền biệt.
Gửi cho người những nỗi nhớ cô liêu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px