Tập thơ Ngày Ấy

Gửi những tàn tro

Hẹn em nhé! Xin thêm một năm nữa
Trôi vội nhanh theo dây cót bạc màu...
Kỉ niệm phai như đống tàn trong lửa
Đốt cho hết tháng ngày cạnh bên nhau.

Xót cho tôi, nhìn nhau xót xa thêm.
Lời từ khước âu cũng là lời dối
Cái dối gian giấu nhẹm trong bóng tối
Những cái tình tôi đã giữ cho em.

Tôi đã đem chúng đốt thành tro bụi
Xác thịt tôi tàn lụi khắp thế gian,
Hồn tôi tan hoà vào nơi biển vắng...
Dành tặng phần nàng, một nửa trái tim tôi?

Viết cho 5 năm qua, những nỗi nhớ, và em, và những câu chuyện khi xưa, giờ đã lỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px