Tập thơ Ngày Ấy
Trăm nghìn câu hỏi
Tôi không yêu con tàu
Ngoài xa kia nằm ngủ.
Biển cứ vỗ dạt vào,
Biết bao nhiêu cho đủ?
Hỡi em!
Kho báu là tình yêu
Là sao đêm, trăng sáng
Qua tấm gương phản chiếu
Hay qua đôi mắt nàng?
Sóng cũng vỗ vội vàng
Rồi cũng sẽ vội tan
Như giấc mơ lũ trẻ
Bỏ quên nơi địa đàng.
Nhưng em?
Biển khơi liệu có xinh
Hay là em, là đá?
Là sóng trào, rung rinh
Hay cái tình đôi ngã?
Vậy giờ, là anh hay là em?
Bao nhiêu là đủ nhỉ?
Trăm năm nằm thủ thỉ, lửng lơ trên mạn tàu.
Giấc mơ nào, có cả hai ta?