Hỡi em yêu dấu!

Tôi đã ch*t cho toại cái lòng mình...

Cái trinh nguyên và nỗi đau lay lất

Xé toạt tim tôi, vụn đi mất

Em có thấy? Hay đã thấy rồi lặng thinh?

Vót cái tình với hai đầu nhọn hoắt

Một cho anh và một cho em...

Trong những đêm nằm cạnh nhau muối mật,

Lao vào nhau như con thú sổ lồng,

Thầm mong, ngày mai em sẽ sống

Yêu người yêu em, hơn cả anh đã từng...

Em nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px