Nàng về đứng vội trên thềm cát

Có một vầng trăng tắt lịm rồi

Đêm nay, biển hắt màu ánh bạc

Vang vọng tiếng lòng giữa trùng khơi.

Tiếng lòng gào thét ở trăm nơi.

Hoang vu, ảo ảnh không tường tỏ

Biển phủ thân anh một màu đỏ.

Không nói một lời, lạnh co ro...

Tôi đem nhung nhớ vùi trong gió

Xé toạt hàng cây giữa đại ngàn.

Biển mang tình em ngày hôm đó

Ôm lấy thân này chẳng thở than.

Tôi nhớ thương em, niềm đau xót

Trót lỡ thân tôi vỡ vụn rồi.

Mong em tìm được

Người cùng chung chăn gối

Biển đêm rì rào,

Sóng dạt vào bờ

Mảng ký ức về tôi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px