Tập thơ Ngày Ấy

Nàng xuân không đẹp! Vì cái nghèo!

Nàng xuân đến trăm nơi,
Đất trời thay áo mới.
Cái xuân của người nghèo,
Chưa bao giờ nghĩ tới!

Cái đông vừa thôi dứt
Cái lạnh cũng dần vơi
Đôi bàn tay khô, nứt
Lại lao vào cuộc đời

Pháo vang hoà tiếng nấc,
Của những đứa con xa
Có bà mẹ ngồi khóc,
Tiền chẳng đủ mua quà.

Cái xuân mang hi vọng
Dịu đi những nỗi lòng.
Khi người ta dần lớn,
Mới buồn những ngày đông!

Tôi mang một mùa xuân
Vội vàng, rồi hối hả
Gói lại với gian truân
Một đời người vất vả..

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px