Tập thơ Ngày Ấy

Chết trong cơn mưa đêm

Tôi ghét mưa, những cơn mưa đầu hạ

Kỳ lạ, bâng khuân và những chuyến đi xa

Ước nhiều thêm, đôi tay run lẩy bẩy

Kỳ lạ thay, mưa qua chẳng giống với mưa này.


Những mùa mưa, đớn đau, rỉ máu,

Gió bấc xé vào tim, gan, vào nỗi lòng

Của người không nơi nương náo.

Tí tách ngoài hiên, đứa trẻ chết từ hôm nào.

Không một lời chào, tiễn biệt...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px