Tập thơ Ngày Ấy

Chết trong rừng cao su

Tôi lênh đênh, trôi theo mây bay

Giữa đại ngàn bao la hùng vĩ

Giậm chân đất, mỏi mòn suy nghĩ

Thuở ban sơ, thi vị chẳng là gì.

 

Rừng cao su, bạt ngàn mùi máu chảy.

Núi - đất - đá chẳng lay nổi lòng tôi

Dẫu chim non đã thôi nhai đa sỏi

Vẫn hậm hực cho hết nỗi căm hờn.

 

Nghe tiếng đờn, bên trong lầu vọng nguyệt

Tiếng tụng kinh, tang ma, huyệt chôn thân.

Lâng lâng, như ai gọi về,

Giữa rừng thiêng thăm thẳm.

Tôi, người, chẳng có ai...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px