Cái lòng, cái nỗi niềm riêng

Cái tôi, cái khổ gồng xiêng ngục tù 

Cái mù-câm-điếc, cái ngu

Âu cũng là cái lãng du cuộc đời

Trăm năm chết đứng giữa trời

Người ta có hiểu những lời trách than?

Cái ngọc cái bạc cái vàng

Cái tình đáng quý hơn ngàn cái trên,

Kiếp người bao nỗi lênh đênh

Ở bên cái chết cạnh bên nỗi buồn.

Đêm đêm u uất vội tuông

Trào ra ào ạt thành muôn thét gào

Thương nhau chẳng biết khi nào

Thương nhau cho được đợi vào kiếp sau?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px