Tập thơ chủ đề Vọng Nguyệt

(Giải nhất) Bắt trăng trong nhà - Diễm Phúc

Mưa phùn rẩy ướt rèm che

Chị Hằng lấp ló đẩy hè sang thu

Bé em tập đọc câu từ

Mẹ phe phẩy nón hát ru vài lời

Lại rằm, chú Cuội ghé chơi

Bé em gấp sách, hết ngồi lại đi

Kì lân đang đến, vội chi

Lồng đèn bố tặng xì xì nến thơm

Bé thao thức núp lưng khòm

Bàn tay nhăm nhúm nắm tròn tay em

Chị Hằng ơi, đến đây xem!

Trống bừng rộn rã cùng em hát cười

Em chia nửa bánh cho người

Trời se sẻ gió bà cười mém môi…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này