Hoa im lìm giữa sương trắng chưa phai
Mẹ đã băng qua tăm tối đêm dài
Gánh hàng nặng, trĩu đôi vai gầy guộc
Qua con đường còn đẫm ướt sương mai.
Trong đêm tối, gánh hàng theo nhịp bước
Ngõ không đèn, nhàn nhạt ánh trăng mơ
Cây lao xao với gió trời thủ thỉ
Đường vắng xa, hình bóng thoáng nhạt mờ.
Gió từng tiếng rít lên nơi cuối phố
Gánh hàng đầy nặng trĩu một bờ vai
Trời hửng nắng, sương mù tan đi hết
Ban mai lên lại nối tiếp ngày dài.
Thương mẹ quá! Cuộc đời đầy gian khó
Đánh đổi nhiều, làm mọi thứ cho con
Vẫn một đời chịu hy sinh, vất vả
Dù thanh xuân và nhan sắc hao mòn.
Hoa trong vườn vẫn chưa ngát mùi hương
Mà mẹ tôi đã tất tưởi lên đường
Mẹ gánh gì mà giỏ hàng nặng thế?
Gánh cuộc đời, hay gánh những mờ sương?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận