Tần số dao động

Bóng dáng của anh


Bóng dáng cả hai dần khuất đi, Gia Hân đầy tò mò quay sang hỏi một cách thích thú: "Anh Hữu Sáng thì cả lũ đều biết mẹ anh ấy quen với mẹ Hà. Vậy anh hồi nãy là ai vậy? Còn cho mày sữa nữa, tình tứ ghê!!!

"Tình tứ gì mà tình tứ." Nhật Hạ nhanh chóng giải thích: "Anh đó tên Nhật Khải, chung lớp võ taekwondo thôi. Tình cờ chuyển chỗ học nên biết ảnh"

"Tao thấy ảnh thân thiện quá trời mà sao mày lạnh nhạt quá vậy?" Hà chen vào hỏi.

Nhật Hạ cau mày, giọng phản bác: "Thân thiện gì đâu. Ảnh nói nhiều cực, gặp ở đâu cũng chọc, cứ như không biết mệt, phiền dữ lắm!"

"Với lại... tao cũng không có tâm trạng để yêu đương đâu."


Buổi chiều tan học, Như Hà vì phải ở lại trực nhật nên cô đã bảo tụi Gia Hân về trước.

Như Hà cầm hai chiếc khăn dính đầy bụi phấn bước mang đi giặt. Khi đi ngang bảng thông báo, bước chân cô dừng lại.

Trên bảng dáng một tờ rơi rực rỡ màu sắc với nội dung:

 Hỗ trợ ban nghệ thuật trang trí bản trường.

 Liên hệ: xxx-xxx

"Trang trí bảng?" Như Hà lặp lại dòng chữ.

Ngay lúc đó, từ đằng sau một tiếng gọi "Như Hà". Hữu Sáng đi tới bên cạnh cô.

"Sao em chưa về nữa?" 

"Hôm nay tới em trực nhật, nên chưa về được."

"Đang xem tờ rơi sao, có hứng thú không. Nếu có thì để anh ghi tên em vào sổ đăng kí."

"Được hả anh?" Như Hà thắc mắc nhìn anh.

"Ửm, anh cùng với một bạn quản lí dự án này." 

Như Hà bất ngờ khi nghe anh nói vậy, trong lòng thầm vui mừng.

"Em tham gia được ạ!" Như Hà cầm khăn trên tay, hào hứng nói.

"Vậy cảm ơn em nhiều nha! Anh còn đang lo là thiếu người." Hữu Sáng nói, giọng thở phào. "Thứ bảy chúng ta sẽ bắt đầu vẽ, nên em cứ tới khoảng 10 giờ sáng là được."

"Dạ, em nhớ rồi." Như Hà gật đầu.

"Mọi năm chỉ có lớp 12 tham gia, nhưng vì nhà trường muốn mở rộng phạm vi học sinh nên quyết định cho toàn khối đăng kí." Hữu Sáng nói.

Như Hà liền nghĩ vậy cũng thật là may mắn quá đi.

Cả hai chào tạm biệt nhau xong, Như Hà cũng nhanh chóng kết thúc buổi trực nhật.

-

Thứ bảy, trước cổng trường học.

Như Hà mỉm cười chào hỏi chú bảo vệ rồi bước vào trong.

Hôm nay Như Hà mặc một chiếc quần yếm dài, tóc búi thấp. Trong tủ đồ của cô hầu như chẳng có váy vóc gì nhiều, đa số chỉ là quần áo đơn giản.

Khi đi tới sảnh chính, Như Hà thấy có khoảng 3 người. Người lọt vào mắt cô đầu tiên là một chị gái rất xinh đẹp, tóc dài xoăn lơ rất nổi bật.

Cô gái đó đang bóp màu vào khay pha màu thì chợt ngẩng đầu lên nhìn Như Hà.

"Ah! Em có phải là Như Hà mà Hữu Sáng đã nói không, mọi người đến đủ hết rồi nên chị nghĩ là em."

 Cô gái dịu dàng bước lại gần Như Hà.

Những người khác thấy có thành viên mới, cũng lại gần chào hỏi và giới thiệu.

"Chào mọi người, em tên là Như Hà, học lớp 11A2." Như Hà lễ phép chào hỏi.

"Không ngờ cô nhóc Hữu Sáng nói lại dễ thương như thế." Cô gái dịu dàng nói.

"Chị tên Tuyết Vân, là bạn cùng lớp với Hữu Sáng và cũng là trưởng quản lí cho dự án này." Tuyết vân mỉm cười giới thiệu.

Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cũng vui vẻ chào hỏi Như Hà: "Chào bạn, mình là Ngọc Ánh, học lớp 11D4."

"Còn em là Tấn Phát lớp 10A5, chào chị." Em học sinh lớp dưới cao hơn Như Hà nửa cái đầu, gật gù chào cô.

Đúng lúc đó, Hữu Sáng vừa đi thay nước rửa cọ về. 

"Thay nước xong rồi hả, cảm ơn ông nha." Tuyết Vân vừa nói, vừa chạy lại đón lấy xô nước nhỏ."

Hữu Sáng đưa xô nước sau, tiến lại gần Như Hà nói: "Em mới tới hả, làm quen với mấy bạn chưa. Hôm nay mọi người cũng là lần đầu gặp nhau, nên chắc còn ngại ngùng nhau lắm."

Như Hà gật đầu.

"Dạ, em vừa mới làm quen với mọi người xong."

Hũu Sáng đưa cho Như Hà một bản phác thảo đã copy. Anh chờ cô sau khi đã mở ra xem xong mới tiếp tục nói.

"Bọn mình sẽ vẽ theo mẫu này, em coi sơ trước đi."

Như Hà đứng nhìn chăm chú bức vẽ mà anh đưa cho một cách nghiêm túc.

"Hữu Sáng, hình như tụi mình thiếu màu mất rồi. Ông đi mua dùm được không? "Tuyết Vân hỏi anh, rồi khựng lại ngẫm nghĩ một lúc. 

"Hay ông đi mua với Như Hà đi, hai người đi vẫn hơn là đi một mình. Tôi với Ánh và Phát sẽ làm trước mấy phần lặt vặt."

Hữu Sáng không vội trả lời, quay sang nhìn Như Hà: "Em muốn đi chung không? Hay muốn ở lại làm với chị Vân?"

"Em đi! Chị Vân đã nói đi hai tốt hơn một mà." Như Hà đáp nhanh.

Hữu Sáng gật đầu như đã hiểu ý, quay đầu nói với Tuyết Vân: "Thiếu màu gì cứ nhắn tin, hai đứa tôi sẽ mua."

"Ok! Để tôi kiểm tra rồi nhắn." Tuyết Vân giơ ngón cái về phía Hữu Sáng.

"Đi thôi." Hữu Sáng nhẹ nhàng nói với Như Hà.

"Dạ."

Đằng sau bóng lưng của Hữu Sáng, Như Hà thấy được mái tóc đằng sau của anh khẽ bồng bềnh theo từng bước đi, lắc lư nhẹ trong gió. 

Tuy Như Hà đã lẽo đẽo theo sau lưng Hữu Sáng suốt cả thời thơ ấu. Nhưng đây lại là lần thứ hai Như Hà để ý bóng dáng sau lưng của anh. Cô bước chầm chậm theo sau, khẽ ngắm nhìn, dường như muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của anh, để rồi tim thấy lại rộn ràng thêm chút.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này