Chương 64
Ngày 15 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
“Chúng tôi, những Slyzei của ngài Kami, sẽ điều hành khoá huấn luyện đặc biệt này.” Sau khi làn khói trên sân khấu tan đi, giọng nói ấy cất lên, tôi nhìn về phía nơi mà nó phát ra, đó là một vị “tiên vương”.
Không để cho mọi người trở nên ồn ào, giọng nói đó tiếp tục: “Như mọi người đã biết từ thông báo của ngài Kami, chúng ta đang ở khoá IDK cùng với năm nhóm đã được xác định. Và chúng tôi, những người chọn lựa các bạn, cũng chính là Slyzei hướng dẫn của các bạn trong thời gian sắp tới. Xin được giới thiệu với tất cả...”
Tôi nhìn kỹ năm Slyzei đứng trên sân khấu, hai trong số họ là Slyzei phụ trách của tôi và Kiin mà chúng tôi đã tìm hiểu trước đó, ba Slyzei còn lại cũng thật trùng hợp, đều là những hình ảnh quen thuộc. Slyzei đứng ngay trước hàng ghế của tôi, ngay sau tấm bảng “nhóm A”, khoác trên mình một chiếc áo bào tơ lụa màu lam thẫm, điểm trên đó là những ánh kim huyền ảo. Mái tóc bạch kim như suối thác buông xõa, tôn lên dung mạo tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ uy nghiêm và trí tuệ cổ xưa. Ông là người đã lên tiếng suốt từ nãy đến giờ, cũng là người mở đầu của việc tự giới thiệu.
“Trước hết, tôi - Kaezuto Mibaru sẽ quản lý nhóm A.”
[Hồ sơ Slyzei: Kaezuto Mibaru - Tiên vương xứ thần.
Giới tính: nam.
Tuổi: 307.
Chiều cao: 1,82 mét.
Cân nặng: 75 ký.
Tính cách: kiên định, áp đặt, tham vọng.]
...
Ngay sau đó, Slyzei kế bên ông ấy, một cô gái nhỏ nhắn, trông khá tinh nghịch và hoạt bát. Trong bộ đầm trẻ em cùng đôi guốc màu hồng nhạt, cô ấy trông đầy hồn nhiên cùng mái tóc đen ngắn ngang vai của mình.
“Tiếp theo là tới em nhỉ? Chào mọi người, em là Mimiu Iori, em được Kami phân phó cho nhóm B, mong được mọi người giúp đỡ.”
[Hồ sơ Slyzei: Mimiu Iori - Tiểu tinh linh nhân hoá.
Giới tính: nữ.
Tuổi: 7.
Chiều cao: 0,99 mét.
Cân nặng: 25 ký.
Tính cách: tinh nghịch, bướng bỉnh, ham vui.]
...
Slyzei đứng ở giữa là một nhân vật quyền sư mù, xuất thân từ một tựa trò chơi quen thuộc. Anh ta vốn luôn đứng khoanh tay và quay lưng lại với chúng tôi, khi đến lượt mình thì mới quay người lại và từ tốn nói với đôi mắt đang nhắm lại.
“Ta là Lizin, mong rằng nhóm C sẽ không làm ta thất vọng.”
[Hồ sơ Slyzei: Lizin - Hoả quyền vương.
Giới tính: nam.
Tuổi: 27.
Chiều cao: 1,79 mét.
Cân nặng: 85 ký.
Tính cách: ôn hoà, nghiêm khắc, chính trực, theo đuổi sức mạnh.]
...
Kế đến là Slyzei phụ trách nhóm của Kiin, người mà tôi và cậu ấy đã có những trao đổi và bàn tán trước đó. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của Kiin nói riêng và những người yêu thích nhân vật này nói chung vào lúc này, một cảm giác vừa huyền ảo vừa thỏa mãn, khi mà giấc mơ không tưởng lại trở thành hiện thực. Mọi ánh nhìn chuyển sang cô nàng Slyzei, với thân hình mảnh mai cùng những đường nét tinh xảo của cơ thể, cô ấy mặc trên mình một bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại toát ngay ra vẻ xinh đẹp sắc sảo, đồng thời cũng đầy thanh lịch và tinh tế. Chiếc áo sơ mi trắng cổ cao tay ngắn cùng chiếc váy xếp li ngắn màu đen, nổi bật thêm bởi những phụ kiệm và chi tiết màu tím đậm, kèm với đó là đôi tất đến ngang đùi màu đen xám, tôn lên làn da trắng ngần như tuyết của cô ấy. Mái tóc dài, xanh nhạt như tuyết trên đỉnh núi mùa xuân, được bung xoả một cách sang trọng, làm nền cho chiếc cổ thanh tú cùng đôi xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt cô màu xanh ngọc, tựa băng sắc lạnh; như không hề giấu đi tính cách của mình, ánh lên vẻ kiêu sa và đầy xa cách.
“Tôi là Maemori Kyouri.” Cô ấy nói khi đang khoanh hai tay lại, đôi mắt thì nặng trĩu nhìn xuống một cách vô hồn, chẳng đặt tầm nhìn ấy vào bất cứ ai. Thật luôn à? Chỉ vậy thôi sao?
[Hồ sơ Slyzei: Maemori Kyouri - Kiếm pháp băng giá.
Giới tính: nữ.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1,68 mét.
Cân nặng: 55 ký.
Tính cách: nghiêm túc, lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc.]
...
Và Slyzei còn lại, cuối cùng thì cũng có ai đó ra dáng giống với một giáo viên rồi. Anh chàng mặc một bộ đồ chuẩn sư phạm với chiếc chính gọng vuông và tập tài liệu cầm trên tay, tóc tai thì khá gọn gàng nề nếp nếu không muốn nói là không có gì quá gọi là 'điểm nhấn'.
“Cuối cùng là tôi nhỉ. Tôi là Weiko, Slyzei phụ trách nhóm E, tuy hành trình sẽ hơi khó khăn nhưng mong chúng ta cùng cố gắng.”
[Hồ sơ Slyzei: Weiko - Gia sư cá biệt.
Giới tính: nam.
Tuổi: 22.
Chiều cao: 1,79 mét.
Cân nặng: 65 ký.
Tính cách: hoà đồng, dễ gần, hướng ngoại.]
...
Đó cũng là những lời giới thiệu cuối cùng của cuộc gặp mặt tập thể lần đầu này. Sau khi thầy Weiko ngưng lời, thầy Mibaru đã giới thiệu một chút cho chúng tôi về nơi này rồi tất cả đã trở về phòng học riêng của từng nhóm. À thì nhân tiện, chúng tôi được những Slyzei yêu cầu gọi là “thầy - cô” trong khóa huấn luyện này để thể hiện sự một tôn trọng nhất định.
Hiện tại, tôi đang đi bộ dưới hàng lối của nhóm A, theo chân thầy Mibaru mà trở về phòng học của nhóm. Địa điểm huấn luyện này được thiết kế theo hình ngũ giác, với năm toà nhà cao tầng tương ứng với năm nhóm; phía trung tâm là một hội trường lớn hình trụ được gọi là “Hội trường huấn luyện trung tâm” và cũng chính là nơi chúng tôi vừa ngồi trong buổi giới thiệu khi nãy.
Bước ra khỏi hội trường huấn luyện trung tâm, tôi thấy rõ những toà nhà lớn trước mắt, cách đó khoảng gần năm trăm mét. Dọc theo mép bên trái mỗi toà nhà, những chữ cái từ A đến E xuất hiện rõ trên đó, đánh dấu rõ ràng toà nhà của mỗi nhóm. Giữa toà E và toà B, chúng tôi đang bước đến, toà A - nơi sẽ diễn ra khoá huấn luyện của nhóm A của tôi.
Suốt quãng đường này, hai mươi mốt người, không một ai lên tiếng, kể cả thầy Mibaru; cộng thêm việc thầy ấy đi khá nhanh nên tất cả cũng đến đích trong chốc lát. Toà nhà không có cửa, được mở toang nơi tầng trệt, chúng tôi lên khoảng chục bậc thang nữa để bước vào trong. Tầng trệt chỉ có một phòng duy nhất, hẳn là phòng học chính, tôi có thể thấy được hai chiếc thang máy ở phía bên trái nhưng đó chưa phải là lúc để được sử dụng.
Đến trước cửa phòng học chính, thầy Mibaru quay người lại, dặn dò chúng tôi vài điều trước khi bước vào trong: “Toà nhà này là của nhóm A chúng ta và đây là phòng học chính - nơi sẽ diễn ra hầu hết các hoạt động và trao đổi trong thời gian tới. Giờ thì tất cả sẽ vào trong, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho từng người và hiển thị sẵn sơ đồ, hãy ngồi theo chĩ dẫn của tôi, rõ chưa? Rồi, vào đi.” Nói xong, thầy ấy khoanh tay lại đứng sang một bên cửa rồi nhìn từng người bước vào.
Hàng bên cạnh tôi di chuyển trước nên mặc dù đứng thứ tư, tôi sẽ là người vào phòng thứ mười bốn. Khi đến lượt, tôi cũng như mọi người, đi vào trong, tìm kiếm tên mình trên sơ đồ chỗ ngồi được hiển thị trên màn hình trình chiếu rồi tiến lại chỗ đó. Tôi bắt đầu thấy thú vị, phòng học này mặc dù nói là khoá huấn luyện của Kami nhưng lại trông không khác gì một phòng học bình thường mà tôi thường thấy trên phim ảnh cả, liệu đây sẽ là bắt đầu cho cuộc sống học sinh của mình chăng? Căn phòng có một bộ bàn ghế lớn nơi góc trên, hẳn là chỗ của thầy Mibaru, cùng với đó là màn hình trình chiếu lớn ở phía trước, bên dưới là hai mươi chỗ ngồi đơn cũng một chiếc bàn nhỏ. Có bốn hàng được cách đều, mỗi hàng có năm bàn theo chiều dọc. Chỗ ngồi của tôi là bàn cuối cùng của hàng trong cùng - hàng đối mặt với bàn của thầy Mibaru.
Trên đường đi xuống chỗ của mình, tôi có vô tình nhìn thấy một người trông khá quen. Cô ấy ngồi ở vị trí thứ hai thuộc dãy kế bên dãy của tôi, cảm giác quen thuộc đó hiện ra khiến tôi có chút tò mò nhưng đây lại không phải là lúc để hỏi han, tôi quyết định về chỗ ngồi trước rồi để ý đến nó sau. Rất trật tự và nhanh gọn, chỉ trong dưới năm phút, tất cả đã vào phòng và ngồi ở vị trí của mình; thầy Mibaru cũng theo sau người cuối cùng bước vào và bắt đầu buổi trao đổi đầu tiên.
“Một lần nữa, chào mọi người. Tôi là Mibaru, người phụ trách nhóm A chúng ta, rất mong tất cả sẽ cùng có một khoá huấn luyện thành công. Giờ thì, phía dưới hộc bàn của mỗi người đều được trang bị sẵn giấy và bút; tôi trước hết sẽ phổ biến những nội dung cơ bản của khoá học mà tất cả đều phải nắm bắt, hãy quan sát trên màn hình trình chiếu và ghi chép lại cẩn thận...”
Bình luận
Chưa có bình luận