Sếp Tổng Lắm Phiền Dâng Tiền Cho Tôi

Két Sắt Trên Chiếc Giường Lớn

​Chiếc xe của phu nhân Hoắc vừa dừng trước cổng dinh biệt thự, Lâm An đã ló ngớ trông thấy bóng dáng cao lớn của ông sếp đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Gương mặt hắn đen xì như thể sắp có bão cấp 12 đổ bộ, cô nuốt nước bọt quay sang cầu cứu đối tác chiến lược là bà Hoắc nhưng kết quả là chỉ nhận được cái vỗ vai cô đầy khó hiểu.

 
​"Cố lên con dâu, bác đi nghỉ trước đây. Mấy cái túi Hermes cứ để đó, mai ta tính phí bồi thường sau!"
 
​Lâm An nhìn theo bóng lưng vị cứu tinh duy nhất vừa chạy mất dép mà ruột gan thắt lại.
 
(Đúng là gừng càng già càng cay, bà nội này dùng mình làm bia đỡ đạn xong là phủi tay xách đít chuồn lẹ thật!).
 
Cô lén lút định tẩu thoát vội theo hướng ngược chiều, nhưng xui thay "quá tam ba bận" còn chưa đi được quá ba bước thì cổ áo đã bị một bàn tay to tướng xách ngược trở lại.
 
​"Lâm An! Cô giỏi lắm, dám dùng thẻ gia đình để đi hốc của ở tiệc trà hả?"
 
Hoắc Kỷ Phong lớn tiếng trách măng, hắn kéo cô lôi vào phòng khách. Lâm An vừa vùng vẫy vừa cố gắng biện minh, cái miệng tía lia bắt đầu phát huy tác dụng.
 
"Sếp! Sếp hiểu lầm em rồi! Em là đang giúp bác gái lấy lại thể diện mà! Cái 500 triệu đó là tiền đặt cọc bồi thường cái váy 200 triệu của em đó sếp, em còn kiếm lời cho gia đình được hẳn 300 triệu cơ mà!"
 
​Hoắc Kỷ Phong ném cô lên ghế sofa, hắn chống mạnh hai tay, muốn dùng cái khí thế hừng hực của mình ép cô nhận tội.
 
"Kiếm lời? Cô có biết cái hội phu nhân quý tộc gì đó bây giờ đang đồn ầm lên rằng con dâu nhà họ Hoắc là một cái máy quét chạy bằng cơm không? Cô khiến tôi thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống mà còn ở đây mạnh miệng kể công nữa sao?"
 
​Lâm An mở to mắt, trong khoảnh khắc nhìn cận cảnh full HD không che cái gương mặt cực phẩm của anh sếp ở khoảng cách 5cm mà bản năng kia lại trỗi dậy.
 
(Gương mặt này mà đi đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu cho các brand thì hẳn là phải thu về tiền tỷ...Tiếc quá, đang giận nên chắc không thu phí chụp ảnh được rồi!)
 
​"Sếp...hay là em chia cho sếp 10% hoa hồng phí tổn thất mặt mũi nha?" Cô nói năng lý nhí mặc cả với vẻ mặt vô tội.
 
​Hoắc Kỷ Phong bật cười trong giận dữ, hắn đưa tay bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô.
 
"Lâm An, cô tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện à? Tôi đã nói rồi, nếu cô còn không biết nghe lời thì tôi sẽ tống cô vào két sắt."
 
​Hắn đứng dậy, bất ngờ bế xốc cô lên vai khiến Lâm An sợ hãi la hét thất thanh:
 
"Sếp! Sếp làm gì vậy? Em không muốn vào két sắt đâu, trong đó tối lắm, không có sóng điện thoại để em kiểm tra số dư tài khoản đâu sếp ơi!"
 
​Hoắc Kỷ Phong không thèm đáp lời, hắn hiên ngang sải bước lên lầu, nhưng hướng đi không giống căn phòng, nơi có chứa cái két sắt to đùng, mà chính là căn phòng ngủ của hắn. Hắn đá văng cánh cửa, ném thẳng cô xuống chiếc giường rộng thênh thang rồi vòng ra sau khóa cửa lại cái 'cạch'.
 
​Lâm An hốt hoảng ôm chặt lấy cái gối, cô mếu máo:
 
"Sếp...sếp nhầm phòng rồi! Két sắt ở bên kia mà!"
 
​Hoắc Kỷ Phong đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn chậm rãi tiến lại gần với nụ cười nham hiểm.
 
"Phòng này mới là cái két sắt đắt giá nhất của tôi. Từ giờ đến sáng mai, cô mà dám bước ra khỏi đây một bước, tôi sẽ trừ sạch 10 tỷ tiền cọc và 500 triệu tiền hoa hồng hồi nãy. Hiểu chưa?"
 
​Lâm An vừa nghe tới "trừ tiền" là lập tức nằm im re, kéo chăn trùm kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt.
 
"Dạ...em hiểu rồi sếp. Miễn không trừ tiền thì sếp bảo em nằm đây đến sang năm cũng được ạ!"
 
​Hoắc Kỷ Phong cạn lời toàn tập, hắn nhanh chóng leo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cái kén đang cuộn tròn bên cạnh mà lòng bối rối.
 
(Rốt cuộc là tôi đang trừng phạt cô, hay là đang tự trừng phạt mình khi rước một con báo thủ về nhà thế này?)
 
​Ngỡ rằng cô sẽ sợ hãi không dám ló mặt ra ngoài, ngờ đâu ai kia lại tận dụng lợi thế mà núp luôn trong chăn tỏ vẻ bận rộn bấm máy tính nhẩm trong đầu về cái được cái mất.
 
(Nằm ngủ với sếp có một đêm mà giữ được 10 tỷ rưỡi...Tính ra lương theo giờ của mình hiện tại còn cao hơn cả tổng thống! Ối dồi ôi kim chi đỏ au, há há!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px