(I)
Cốc phong I Khổng Tử
"Bước đi chậm chậm
Ngổn ngang trong lòng
Chẳng xa mà gần,
Tiễn em tới cửa.
Ai bảo đồ đắng?
Ngọt như tể thôi.
Chàng vui duyên mới,
Như anh em rồi."
*
(II)
Tây sương ký I Vương Thực Phủ
"Khói mây mờ mịt quan san!
Máu hoà giọt ngọc! Tro tàn lòng xuân!
Xưa sao chăn ấm đắp chung
Giờ sao mộng cũng lạnh lùng vì ai?
Thở than vì sự đã rồi
Một người lên ngựa, một người rơi châu.
...Trông nhau nào thấy nhau đâu
Non xanh bốn mặt đẫm màu tà dương."
Nhượng Tống dịch thơ, Kim Thánh Thán bình chú.
*
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận