Chương 79: Lịch trình
"Đến nơi rồi, hai đứa xuống đi"
Cậu Trường đỗ xe ngay chính giữa cổng trường. Điều đáng nói là, cái xe của cậu không hề giản dị, đơn điệu một chút nào. Cả thân xe màu đỏ au, dán đủ thứ hình thù đại bàng trên đấy, nhìn thiếu thiện cảm vô cùng. Nhưng để từ chối Hoàng và Quang chở đi học, tôi nghĩ ngồi xe cậu Trường vẫn tốt hơn.
Dẫu sao ở cái trường này, tôi chẳng thân quen với mấy người, chắc chẳng ai nhận ra tôi đâu nhỉ. Tôi cố kéo cao áo khoác che mặt lại, hạ độ hiện diện của mình xuống thấp nhất có thể.
"My đi học nhớ cho cậu gửi lời hỏi thăm tới anh xe ôm nhé" Cậu Trường như sợ tôi chưa đủ làm mọi người chú ý nên hạ cửa kính xuống, dằn dỏ rõ to. Dặn xong còn nháy mắt một cái, rồi đeo cái kính đen lên lái xe rời đi.
Cậu ơi là cậu! Cậu không ngại nhưng cháu ngại.
Thằng Khánh huých vai tôi "Anh xe ôm là anh nào vậy?"
"Mày cứ cẩn thận với tao!" Tôi thả lại một câu cảnh cáo rồi vội vội vàng vàng chạy lên lớp. Tôi sợ những ánh nhìn xung quanh lắm rồi. Sợ trở thành tâm điểm chú ý của những chuyện không đâu.
Tôi vừa đặt mông vào chỗ thì Kiều Trang và Thái Sơn đã sấn đến, thái độ hớn hở vô cùng. Không chỉ có chúng nó mà mấy đứa con gái trong lớp cũng đang đánh ánh mắt về phía tôi.
Sao thế này? Sao tự dưng chúng nó lại focus vào tôi rồi? Chả lẽ tôi lại lộ tin đồn hẹn hò với ai?
Sơn lấy cái điện Iphone 14 pro max của nó dí vào mặt tôi "Đây là ai hả My?"
Tôi nhìn cái ảnh đến 3/4 là màu đỏ. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Cảnh cậu Trường chở tôi đi học đã được đứa nào chụp lại và đăng lên confession trường.
"Cậu tao"
"Mày mà có cậu đẹp trai như này á?" Như không tin vào tai mình, Sơn phải trợn mắt hỏi lại một lần nữa.
"Không, tao nói điêu mày đấy được chưa." Trả lời mà không tin, thằng này ngứa đòn hay gì?
Kiều Trang lay lay tay tôi "My ơi, cậu của My có phải anh Trường đẹp trai đóng phim XXX không?"
Tôi lục lại trí nhớ xem cậu mình có đóng cái phim mà Trang đang nói không. Cậu tôi đã đi đóng phim từ năm 4 tuổi, năm nay cậu cũng gần 40 rồi, để bảo là nhớ hết những phim mà cậu từng đóng thì tôi không thể nào nhớ nổi. Nhưng hình như cái phim XXX cậu tôi là nam chính thì phải.
"Ừ"
"Á Á Á Á Á" Kiều Trang hét toáng lên. Tôi chỉ kịp cảm thấy tai mình ù đi vì tiếng hét của con nhỏ "Mày có cậu là người nổi tiếng như thế từ bao giờ thế My? Cho tao xin chữ ký được không? Cho tao nắm tay cậu mày được không? Hoặc sờ một cái thôi cũng được"
Tôi sợ hãi đẩy tay Kiều Trang ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé mất bình tĩnh đến như thế này. Cậu tôi có cái gì hay ho để nó thần tượng đến mức ý đâu cơ chứ. Cũng chỉ đẹp trai một tý. Đóng nhiều phim một tý. Nhưng mà già. 40 tuổi rồi còn ế. Thích chơi với chim. Đặc biệt là đại bàng. Tôi cảm thấy Kiều Trang không nên thần tượng cậu Trường đến như vậy. Nó mà biết con người thật của cậu Trường thì chỉ có thể ngất mà thôi.
Tôi vừa thoát khỏi móng vuốt của Trang thì đến cái móng vuốt của thằng Sơn "Sao cậu mày mà tao chưa gặp bao giờ? Sao mày không kể gì cho bọn tao? Mày không xem bọn tao là bạn đúng không? Mà cậu mày đẹp trai thế đã có vợ chưa? Nếu rồi thì cậu có con trai không? Có đẹp trai như cậu không? Cho tao được không?"
"Được rồi. Nhặt liêm sỉ lên." Tôi dơ tay cản hai đứa chúng nó lại trước khi chúng nó lay rụng người tôi ra.
Đến lúc này Kiều Trang với Thái Sơn mới chịu thu liễm cảm xúc, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Nhưng chúng nó vẫn đau đáu nhìn tôi.
"Chuyện của cậu, tao không can dự quá nhiều. Bình thường cậu hay ở Mỹ cùng bà ngoại chứ cũng ít khi về Việt Nam. Tao không biết lần này cậu về có lâu không, nên không thể hứa trước cho chúng mày gặp cậu hay như thế nào được. Còn thằng Sơn, không cần để ý cậu tao đâu. Cậu tao chỉ thích mấy cô Mỹ La Tinh thôi. Tao không kể về cậu tao vì công việc của cậu tao đặc biệt, cũng cần giữ bí mật một số chuyện gia đình. Với lại tao không thích bị mọi người chú ý chứ không phải tao không coi chúng mày là bạn nha thằng Sơn!"
Sơn bị tôi lườm một cái liền cười trừ để xoa dịu bầu không khí.
"Đành vậy, nếu có cơ hội phải cho tao gặp đầu tiên đấy nha." Kiều Trang thở dài một tiếng "Thích thật đấy, có cậu là diễn viên nổi tiếng. Tao mà là mày thì tao khoe um lên rồi."
"Kìa, bạn Hùng cũng nổi tiếng nhất nhì trường mình đến tìm Kiều Trang kìa" Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp thấy Hùng đã cầm túi lớn túi nhỏ trà sữa, bánh bao mang đến.
Kiều Trang đánh vào vai tôi một cái "Con này"
Tôi nhún vai ra điều mình vô tội.
Hôm nay lớp tôi học cũng nhẹ nhàng. Hai tiết cuối là tiết văn của thầy Tuấn. Sau khi làm kiểm tra văn xong thầy bắt đầu thông báo kế hoạch của nhà trường "Lớp mình chú ý lịch. Tuần sau sẽ thi cuối kì tất cả các môn. Đặc biệt, ba môn toán văn anh sẽ chia phòng và có số báo danh, môn văn thi sáng thứ 4, môn toán chiều thứ 4, tiếng anh sáng thứ 5. Số báo danh thầy đã in rồi, lớp trưởng dán lên bảng để cho các bạn tra."
"Ôi lại thi à!"
"Trời ơi"
"..."
Lớp tôi nháo nhào lên than khóc.
Thầy Tuấn đưa tờ giấy số báo danh cho lớp trưởng rồi gõ cạch cạch cái thước xuống bàn thông báo tiếp "Ngoài ra, tuần sau nữa nhà trưởng sẽ tổ chức cho các bạn đi học quân sự tại Hòa Lạc. Chúng mình sẽ ăn ở và học tập ở Hòa Lạc trong 1 tuần, sáng thứ 2 đi, và chiều chủ nhật sẽ về. Các bạn thông báo cho bố mẹ lịch trình của nhà trường. Vì đợt đi quân sự nào vào giữa đông nên các bạn chú ý mang đủ áo ấm, tránh để bị bệnh. Ngoài ra, mang phòng ngừa thêm một số thuốc men cơ bản. Lớp mình cùng lớp 12D2, 12A1 và 12A2 cùng một đại đội, thầy cử lớp trưởng và lớp phó học tập làm cán bộ đại đội. Các bạn đã rõ thông tin chưa?"
"Rõ ạ!"
Lớp tôi đồng thanh rõ to rồi tiếp sau đấy là túm tụm vào nhau để bàn về những thông tin vừa mới được thầy thông báo.
Thằng Sơn quay lại nhìn Kiều Trang "Con Trang sướng nhé, lớp mình cùng đại đội với thằng Hùng đấy"
"Thằng Hùng thì liên quan gì tao?"
"Tưởng nó đang tán mày"
"Thì cũng chỉ là đang tán chứ đã tán được tao đâu"
"Eo ôi con này" Thằng Sơn dè bỉu than trách rồi quay sang tôi "Sau thi bọn mình qua siêu thị gần nhà con My mua đồ để đi quân sự đi"
"Ừ, năm nay tao phải mua thêm kem chống nắng, năm ngoái đi quân sự về đen đi 7 tông" Kiều Trang nhìn hai bàn tay nõn nà của mình rồi nói.
"Mày bị điên à! Giữa mùa đông mày bôi kem chống nắng làm gì!"
"Chứ để đen như mày nên mới bị người ta từ chối tình cảm đấy"
Sơn đánh bộp vào tay Kiều Trang một cái "Con này mất dạy nha mày"
"Mày đánh tao?"
"Ờ, tao đánh đấy thì sao?"
Thấy Kiều Trang với Thái Sơn chuẩn bị choảng nhau, tôi phải đứng lên ngay cản "Thôi được rồi, đi về thôi. Về ôn thi đi chứ tao lo quá."
Thứ khiến tôi lo hơn là kì thi học kì sắp tới kia kìa. Mấy nay gia đình xảy ra nhiều chuyện, tôi bỏ bê việc học quá rồi, chỉ sợ kết quả không tốt sẽ khiến mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ thôi.