Ráng trưởng thành

Chương 68: Phỏng vấn


Sau khi bị Kiều Trang và Thái Sơn công khai việc "tiếp tay cho cái xấu - Nguyễn Trọng Hùng" thì tôi cũng không còn làm shipper cho bạn Hùng nữa.

Một phần là tôi nhận ra tôi bị Hùng lợi dụng thật. Một phần khác là Hùng cũng biết Trang đang cho nó cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của cả hai nên nó năng suất xuất hiện trước mặt chúng tôi nhiều hơn, cũng không cần lén lút dúi đồ cho tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn không hiểu một vần đề, rõ ràng mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Kiều Trang cũng chấp nhận cho Hùng xuất hiện trước mặt và chăm lo cho con bé rồi. Thế tại sao bạn Hùng vẫn mua cả đồ ăn sáng cho tôi?

Nếu Hùng coi tôi là bạn của Kiều Trang, nó muốn lấy lòng Kiều Trang nên mới mua đồ ăn sáng cho tôi vậy tại sao không mua cho Thái Sơn? Tôi thấy Sơn còn thân với Kiều Trang hơn cả tôi nữa ấy. Nếu không phải lý do là bạn thì còn lý do gì nữa? Tôi cũng từng mở miệng hỏi chuyện bạn Hùng. Nhưng bạn chỉ đáp là do bạn tiện tay và mấy thứ này cũng không đáng là bao. Tiện tay mà lần nào cũng mua đúng là vấn đề. Mà Kiều Trang bên cạnh không chỉ không bài xích việc Hùng mua đồ cho tôi, còn ủng hộ tôi nhận đồ từ Hùng nên càng làm tôi thấy hoang mang. Rốt cuộc hai đứa nó đang mưu tính chuyện gì với tôi? Chỗ đồ ăn này có vấn đề không?

"Cả lớp trật tự nào" Thầy Tuấn bước vào lớp, đặt cái cặp sách căng phồng lên bàn.

Lớp tôi nghe vậy thì im lặng trở lại, thi thoảng chỗ đám con trai vẫn phát ra một số hành động nhỏ khiến thầy phải dừng lại chừng 5 giây để ổn định.

Nay thầy Tuấn đến lớp sớm, mới đầu giờ truy bài mà thầy đã lên lớp rồi. Chẳng lẽ hôm nay kiểm tra? Nhưng nhìn sắc mặt thầy khá vui vẻ, thầy sẽ không cho kiểm tra đột xuất kiểu như vậy đâu nhỉ?

"Nào cả lớp nghe thầy thông báo một tin quan trọng này"

Tôi tạm gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngẩng lên nghe thầy thông báo.

"Lớp mình rất vinh dự có 1 học sinh lọt vào đội tuyển toán của thành phố Hà Nội."

Thầy Tuấn dừng lại một chút, làm ra vẻ bí ẩn.

Tôi nhớ lớp tôi có 2 đứa đi ôn đội tuyển toán. Một đứa là Hoàng Việt Hà, là một trong những thành viên cốt cán của hội con nhà người ta nên tôi cũng không nói chuyện nhiều lắm. Người còn lại là Nguyễn Lưu Quang.

"Dạ là ai thế thầy?"

"Là bạn Lưu Quang lớp mình đấy"

"OHHHH" Cả lớp tôi được một phen trầm trồ.

Tôi biết Lưu Quang học giỏi, nhưng không nghĩ nó có thể giỏi được đến mức này. Nghĩ lại, Hoàng cũng từng đỗ đội tuyển toán của thành phố, chúng nó là anh em, cùng gen nên cũng thông minh giống nhau mà thôi.

"Chưa hết" Thầy Tuấn dang tay ra hiệu cho cả lớp yên tĩnh lại "Lưu Quang không chỉ lọt vào đội tuyển thành phố mà còn đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố. Đây là một vinh dự rất lớn của lớp mình, vì vậy thầy hiệu trưởng có yêu cầu câu lạc bộ truyền thông của trường tới lớp để phỏng vấn, lớp mình dành chút thời gian giờ truy bài để phỏng vấn cho các bạn nhé"

"Dạ được ạ" Cả lớp tôi hào hứng nhốn nháo, quay ngang quay ngửa bàn tán.

Thầy Tuần ra hiệu cho cho câu lạc bộ truyền thông đi vào. Các bạn rất nhanh chóng set up máy quay và triển khai kịch bản cho lớp tôi.

Trước tiên là lớp sẽ cùng quay một cảnh đồng thanh, gửi lời chúc đến Quang. Chúng tôi được sắp xếp đứng giàn hàng trên bục giảng. Lớp trưởng sẽ hô khẩu lệnh và chúng tôi cùng nói. Cảnh này không mất nhiều thời gian quay, chỉ mất chút thời gian lúc sắp xếp đội hình mà thôi.

Sau khoảng 15 phút thì lớp tôi cũng quay xong cảnh đầu tiên. Sau đó các bạn câu lạc bộ truyền thông sẽ phỏng vấn riêng một số thành viên trong lớp. Đầu tiên là lớp trưởng. Cảnh này cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ 10 phút là xong cả rồi.

"Cho mình xin phép phỏng vấn bạn lớp phó học tập của lớp được không ạ?" Bạn leader của câu lạc bộ truyền thông lên tiếng hỏi.

Cả tôi, Sơn và Trang đều phóng ánh mắt về phía Hoàng. Chưa nói đến mối quan hệ cùng cha khác mẹ của 2 người đó, mà Quang có được xuất đi thi học sinh giỏi là do Hoàng nhường lại. Mối quan hệ giữa 2 chúng nó quá nhập nhằng, giờ bảo Hoàng phỏng vấn gửi lời chúc đến Quang thì có ngượng ngùng quá không cơ chứ.

"Dạ được" Hoàng đứng dậy, mỉm cười đi đến chỗ mấy bạn câu lạc bộ truyền thông.

Tôi không nghĩ Hoàng sẽ đồng ý. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm vậy. Quá rắc rối!

"Ê, tao không biết là lúc Quang nhìn thấy Hoàng gửi lời chúc mừng đến mình sẽ cảm thấy thế nào nữa" Sơn quay xuống bàn tôi bắt đầu bàn tán.

"Chả thế nào cả" Kiều Trang nhún vai "Chúng nó không suy nghĩ tiểu nhân như mày đâu"

Nghĩ lại cũng đúng, dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng để không xấu mặt trước người ngoài thì cả hai vẫn nên hợp tác với nhau một chút, ít nhất là tôn trọng nhau trước truyền thông. Nếu Hoàng từ chối thẳng thừng thì mọi người sẽ nghĩ Hoàng thái độ với Quang, như vậy mới là vấn đề.

"Mày suốt ngày chỉ có bênh thằng Quang thôi" Sơn chỉ ngón trỏ vào mặt Kiều Trang mà mắng.

"Tao chả bênh. Tao nói đúng sự thật thôi." Kiều Trang gạt tay Sơn ra.

Sơn nghiêng đầu, lại tiếp tục bàn tán "Thằng Quang làm tao hơi bất ngờ đấy. Không nghĩ nó được giải nhất học sinh giỏi thành phố luôn ạ."

"Do ếch ngồi đáy giếng đấy" Kiều Trang vẫn không thôi châm chọc.

"Ê nha con này nha, nay tao chưa làm gì đến mày hết nha Trang nha"

Kiều Trang bĩu môi, khuôn mặt càng gợi đòn.

"Dạ cho mình xin phỏng vấn 1 bạn nữa nhé, bạn cuối cùng ạ" Bạn leader câu lạc bộ truyền thông ngó vào cửa lớp tôi rồi nói "Lớp mình có ai là bạn thân của Quang không ạ? Bọn mình muốn phỏng vấn một xíu"

"Kìa, Trang kìa. Suốt ngày bênh bạn Quang thì ra phỏng vấn đi kìa" Sơn bắt được thời cơ liếc Trang để châm chọc.

Còn chưa đợi Trang trả lời thì đã có người đứng lên. Đám con gái chỗ Huyền My xúm xụm vào, kéo Huyền My đứng dậy rồi đẩy về phía câu lạc bộ truyền thông "Lớp tớ không có bạn thân của Quang đâu, chỉ có người yêu của Quang thôi"

Huyền My ngại ngùng nhìn mấy bạn câu lạc bộ truyền thông rồi quay lại nhìn đám con gái lớp tôi, khuôn mặt giống như miễn cưỡng lắm. Sau một lúc đưa đẩy, cuối cùng Huyền My cũng đi ra ngoài cùng câu lạc bộ truyền thông.

"Nhìn ngứa mắt vcl" Sơn lên tiếng đánh giá.

"Chuẩn đấy"

Sơn quay ngoắt lại nhìn Kiều Trang "Mày không phản đối ý kiến của tao nữa à?"

"Sai thì tao mới phản đối chứ đúng thì tao phản đối làm gì?"

"Trang ơi. Tao mua trà sữa cho Trang này." Đột nhiên Hùng ngó vào cửa sau lớp tôi, gọi lớn khiến cả cái lớp chú ý.

Phỏng vấn chơi chơi vậy mà cũng hết nguyên 1 tiết đầu giờ, hiện tại đã là giờ ra chơi nên Hùng chạy xuống tiếp tế lương thực cho chúng tôi.

Sự xuất hiện của Hùng trong lớp tôi cũng không còn quá xa lạ với cái lớp này, chúng nó chỉ nhìn một chút rồi quay đi ngay. Ai bảo công cuộc theo đuổi lại người yêu cũ của Hùng quá rầm rộ, chả ai trong trường này là không biết cả. Hùng mỉm cười tươi rói, nó định chạy lại chỗ chúng tôi nhưng vai đã bị người ta huých phải khiến nó loạng choạng suýt ngã.

"Chị My ơi..." Ừ, người va phải Hùng vừa rồi là thằng Khánh.

Khánh chạy vù vào lớp tôi, kéo tay tôi đứng dậy. Tôi thấy sắc mặt nó nghiêm trọng lắm, bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn còn run. 

"Sao thế?"

Cả Kiều Trang và Sơn đều đứng bật dậy theo chúng tôi.

Giọng thằng Khánh nghẹn ngào, cố gắng nói rõ ràng nhất cho tôi nghe "Bố bị đột quỵ đang trong phòng cấp cứu"

Đôi mắt tôi bỗng dưng nóng ran, nước mắt cứ tự động tuôn rơi. Tôi mở miệng nhưng không nói được lời nào, cổ họng tôi nghẹn ứ lại không sao thở nổi.

"Hai đứa mày bình tĩnh đã. Giờ tình hình chú sao rồi Khánh?" Sơn quay sang hỏi chuyện Khánh.

Lúc này Hùng cũng đã đứng vững chạy lại chỗ chúng tôi. Với tính cách của Hùng, nó sẽ đấm bất cứ thằng nào thái độ với nó. Nhưng lần này nó không làm gì Khánh, bởi nó biết gia đình tôi đang có chuyện nghiêm trọng.

Khánh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nó đỏ lên như đang phải kìm nén rất nhiều cảm xúc "Em không biết. Mẹ bảo tình hình của bố đang rất nguy kịch, có thể... không qua khỏi hôm nay"

Tôi càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Tại sao đang yên đang lành bố của tôi lại đột quỵ?

Khánh kéo cánh tay tôi chạy vù đi. Tôi không biết phải suy nghĩ cái gì nữa, cứ chạy theo phía sau lưng nó.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh của bố. Bố của tôi sáng nay vẫn ngồi ăn sáng với cả gia đình. Người đàn ông thích uống nước chè nghe thời sự. Người bố luôn che chắn cho chúng tôi mỗi khi bị mẹ mắng. Tại sao lại đột quỵ? Bố của tôi sẽ không sao đúng không? 



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px