Xin chào mọi người, Lão Hạt Cát đây ~


Sau đây là lời mở đầu cũng như là chuyên mục "phổ cập kiến thức" trước khi bước vào câu chuyện chính nhé.


Câu chuyện này ra đời từ một câu hỏi đơn giản: 


"Liệu chúng ta có thể trở thành bạn với những thứ mình sợ hãi nhất?"


Ý tưởng tiếp tục bắt nguồn từ việc quan sát thế giới hiện tại, nơi con người ngày càng chia rẽ, kỳ thị và đối đầu. Cát tự hỏi: "Nếu như có một ngày, chúng ta phải đối mặt với thứ gì đó lớn hơn, đáng sợ hơn, vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người thì liệu chúng ta có thể đoàn kết? Và hơn thế nữa, liệu chúng ta có thể học cách hiểu và chấp nhận cả những 'quái vật' mà mình từng ghét bỏ?"


Đây không chỉ là câu chuyện về pháp thuật và sinh vật siêu nhiên. Đây là câu chuyện về lòng dũng cảm để mở rộng trái tim, về sức mạnh của sự đồng cảm, và về việc tìm ra ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm nhất. 


Cát hy vọng qua hành trình của Dị Phàm và những người bạn, độc giả sẽ nhận ra rằng, đôi khi, những điều đáng sợ nhất lại có thể trở thành những điều quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Và rằng, tình bạn thật sự không có ranh giới, dù là giữa con người với con người, hay giữa con người với những sinh vật từ thế giới khác.


Chào mừng đến với thế giới nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối không còn rõ ràng, nơi quái vật có thể là anh hùng và ngược lại.  


"Phổ Cập Kiến Thức" Trước Khi Đọc:


Bối Cảnh Thời Gian:


Lấy bối cảnh tại một Trái Đất giả tưởng.


Câu chuyện diễn ra vào năm 2100, cách chúng ta 74 năm. Đây không phải là thế giới chúng ta biết nữa. Vào năm 2030, được gọi là "Đại Thảm Họa" khi ranh giới giữa thế giới con người và Miền Âm Giới bị phá vỡ. Yêu, Ma, Quỷ tràn xuống Trái Đất, tàn phá không chỉ con người mà cả văn minh nhân loại.


Từ 8 tỷ người, chỉ còn lại 5 tỷ người sống sót, con số này vẫn đang ngày suy giảm. Hầu hết các thành phố lớn bị phá hủy, buộc nhân loại phải xây dựng lại từ đầu. Các quốc gia cũ tan rã, thay vào đó là thành lập 7 Liên Bang lớn để cùng nhau chống lại thảm họa.


Cùng lúc đó, ngoài rìa Trái Đất xuất hiện thêm những lục địa mới. Nó ưu tối, đáng sợ, nguy hiểm với nhiều loài Quỷ quay quanh. Một nơi không có tên gọi chính thức, nó mang màu sắc của cái chết. Loài người gọi đó là "Hạt Không Địa."


HỆ THỐNG BẢN ĐỒ THẾ GIỚI MỚI: (Những nơi nam chính sẽ đến để săn Quỷ)


1. ĐÔNG Á LIÊN BANG


2. TÂY ÂU HIỆP SĨ VƯƠNG QUỐC


3. BẮC ÂU BĂNG NGUYÊN


4. TRUNG ĐÔNG SA MẠC


5. CHÂU PHI HOANG DÃ

 

6. NAM MỸ RỪNG MƯA


7. BẮC MỸ SIÊU CƯỜNG


8. HẠT KHÔNG ĐỊA


- Cập Nhật Sau...


9. MIỀN ÂM GIỚI

 

- Cập Nhật Sau…


HỆ THỐNG QUỶ:


3 TỘC CHÍNH:


- YÊU TỘC: Sinh vật tự nhiên tiến hóa có trí tuệ.


- MA TỘC: Sinh vật từ năng lượng tà ác, cảm xúc tiêu cực.


- QUỶ TỘC: Linh hồn sau khi chết, còn ám ảnh thế gian.


CẤP ĐỘ SỨC MẠNH:


E → D → C → B →  A → S…


HỆ THỐNG PHÁP SƯ:


Nhập Môn → Linh Khí → Thông Mạch → Tụng Pháp → Hóa Linh → Linh Hồn → Thiên Địa → Phong Vương → Thánh Linh → Đế Tôn (Từ cấp 1 - 100)


HỆ THỐNG KINH TẾ:


Vẫn giữ hệ thống tiền tệ của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, có một loại đơn vị mới, nó có giá trị cao hơn tất cả.


Thạch Nguyên: Có màu đỏ hoặc tím than, hình tròn hoặc tam giác, không sức vỡ, nguyên vẹn và có thể phát sáng dưới ánh mặt trời.


Giá trị:


1 Thạch Nguyên = 20 triệu đồng.



MỘT VÀI THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG:


- Miền Âm Giới: Thế giới song song nơi Quỷ và các loại quái vật sinh sống.


- Đại Thảm Họa: Sự kiện ranh giới hai thế giới bị phá vỡ.


- Linh khí: Năng lượng ma thuật có trong không khí.


- Ma khí: Năng lượng tồn tại của Quỷ. Nó dày đặc hơn ở những nơi có Quỷ.


- Oán khí: Năng lượng tồn tại ở những con Quỷ có sự thù hận cao.


- Pháp Sư: Những người bình thường nhưng lại vô tình có khả năng hấp thụ linh khí, chuyển hóa nó và dần sử dụng được các loại pháp thuật.


- Khổ Ma Cầu: Được tinh chế đặc biệt từ Huyền Thạch Tinh Thể, vàng và bạch kim. Nó dùng để bắt các loại Quỷ.


- Linh Ma Cầu: Một loại quả cầu khác của Dị Phàm, cậu ta đã chế tạo lại với mục đích khác.


- Huyền Thạch Tinh Thể: Một loại khoáng chất đặc biệt, chỉ có thể thu hoạch được ở những nơi có nhiều ma khí. Chỉ cần một mảng nhỏ là đủ chế tạo ra hàng trăm Khổ Ma Cầu.


- Thiên Sinh Linh Thể: Những người có thể chất đặc biệt, không phải Pháp Sư nhưng vẫn có thể chiến đấu. Những người này khi trở thành Pháp Sư sẽ rất mạnh. Tuy nhiên tỷ lệ rất hiếm.


- Kỳ Trân Dị Bảo: Được chia làm bốn cấp: cấp Đồng, cấp Bạc, cấp Vàng, và cấp Kim Cương. Là đồ vật, vũ khí hỗ trợ Pháp Sư trong việc đối phó với Quỷ. Nó rất hiếm, được chế tạo từ những món đặc biệt. Muốn sở hữu phải bỏ ra số tiền cực kì lớn cho thương nhân, hoặc Tổng Cục.


- Lãnh thổ: Nơi Quỷ ngự trị, tại đây, nó là mạnh nhất.


- Quy tắc của Quỷ: Quỷ lập quy tắc trong lãnh thổ của nó. Phạm quy tắc, phải chết.


- Lời nguyền: Quỷ lập ra cho những kẻ phạm quy tắc lãnh thổ của nó.


- Quỷ thuật: Sức mạnh của Quỷ. Chúng sử dụng để đối phó với Quỷ khác, hoặc với các Pháp Sư.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px