Đôi Lời Của Tác Giả
Xin chào mọi người, Lão Hạt Cát đây ~
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Bộ truyện "Quán Cơm Lúc 0H:00" chính thức khép lại vào đúng ngày Giáng Sinh này.
Bắt đầu viết và đăng tải từ ngày 9/3/2025 - 24/12/2025, hành trình hơn 9 tháng với hơn 200k chữ đã trở thành thử thách lớn nhất của Cát. Đây là bộ truyện đầu tay dài nhất mà Cát từng viết.
Chính vì nó dài, lại không có outline từ đầu, nên mọi thứ càng thêm khó khăn. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì cuối cùng nó đã hoàn thành. Tuy không dám nói là hoàn hảo, nhưng Cát tin rằng nó sẽ mang đến một trải nghiệm đọc truyện trọn vẹn cho các bạn.
Ban đầu, Cát dự định kết thúc vào cuối tháng 11 với 80 chương như kế hoạch. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Để có được một cái kết thật sự trọn vẹn, thật sự happy ending, Cát đã kéo dài thêm đến 86 chương và hoàn thành trễ hơn 24 ngày.
Nhưng vừa đúng ngày đẹp ấy chứ!
Merry Christmas! Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, tràn ngập hạnh phúc bên gia đình và người thương! 😘😘😘
Quay trở lại với bộ truyện. Có lẽ nó vẫn chưa được khai thác hết toàn bộ tiềm năng, nhưng nếu tiếp tục thì lại quá dài. Mà dài quá thì sinh ngán. Cho nên, kết thúc ở đây có lẽ là đẹp nhất.
Cát chân thành cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi, đọc truyện của mình. Và đặc biệt cảm ơn những bạn đã gửi tặng mình những "giọt mật" quý giá trên Truyện Nhà Ong. Có thể với nhiều người đó chỉ là con số nhỏ bé, nhưng với Cát, mỗi giọt mật đều là minh chứng rằng: "Vẫn có người đang chờ đợi câu chuyện của mình."
Chính điều đó đã trở thành động lực lớn nhất, giúp Cát tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn trong hành trình viết lách này.
Cát không giỏi viết ngôn tình hay lãng mạn. Tuy nhiên, trong mỗi câu chuyện của mình, sẽ luôn có những cặp đôi, như những nét chấm pha thêm màu sắc cho bức tranh lớn.
Cát yêu thích và theo đuổi thể loại Fantasy - Phiêu Lưu - Bí Ẩn, với một chút... Kinh Dị. Những bộ truyện tiếp theo sẽ hướng đến các thể loại này. Nếu các bạn cũng là fan của dòng truyện đó, hãy đồng hành cùng Cát để xem liệu những câu chuyện có chạm được đến cảm xúc của mọi người hay không nhé!
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Quán Cơm Lúc 0H:00".
Và mình là Lão Hạt Cát - Người lữ hành giữa sự thật và bí ẩn.
*****
Hết