Xin chào mọi người! Cát đây ~
Chương này không có gì đặc biệt cả, chỉ là một vài lời tâm sự, cũng như thông báo về một số dự án mới trong tương lai nhé.
Trước tiên thì Cát sẽ thông báo nhẹ về bộ "Quán Cơm Lúc 0H:00", có thể bộ truyện sẽ được kết thúc trong khoảng cuối tháng 10 hoặc cuối tháng 11. Chỉ là dự kiến thôi nhé.
Cát đang bắt tay vào việc update lại câu chuyện, nội dung cốt truyện sẽ được giữ nguyên đó. Chỉ là update thêm vài thứ cho nó chặt chẽ hơn một chút. Và sẽ đăng tải dần. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên page.
Và sau đây là vài lời tâm sự:
Thú thật, bộ Quán Cơm Lúc 0H:00 ra đời từ món cơm Âm Phủ. Thoạt đầu Cát dự xây dựng câu chuyện là một mối tình kéo dài nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng sau đó có thay đổi, đó là biến tình yêu đó thành sự hiểu lầm, thù hận bởi kẻ giật dây thứ 3, và điều đó gây ra một chuỗi bi kịch bí ẩn kéo dài hàng ngàn năm.
Và đó là khi Quán Cơm Lúc 0H:00 ra đời.
Cát xây dựng Gia Bách (nhân vật chính) là một nhân vật "phẳng" một chút, không để thù hận gia đình che mờ mắt, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ mọi người. Và xuyên suốt câu chuyện, Gia Bách đã làm điều đó. Mình không biết liệu có nên xây dựng hình ảnh của một "anh hùng" hay không, và rồi mình đã dựng lên, một chiến binh không ngừng nghỉ, liên tiếp gặp trở ngại. Đây không phải là một câu chuyện trinh thám, mà là bí ẩn, có rất nhiều bí ẩn kéo dài dẫn dắt nhóm Gia Bách đi qua nhiều dữ kiện khác nhau.
Nếu các bạn đọc kỹ, Gia Bách là một nhân vật hy sinh rất nhiều. Đỉnh điểm là khi Ngọc Trân bị chiếm xác, cậu đã đi tìm và hấp thụ cùng lúc 4 ấn phù.
Cho bạn nào chưa biết, vì truyện mình chưa nói rõ, về sau sẽ update thêm. Ngoài việc là một pháp sư thiên tài, mang cả hai dòng máu, thì Gia Bách ở thời điểm này vốn chỉ là người trần mắt thịt. Nhưng lại gắn lên mình bốn 4 phù từ Tứ Linh Sư cổ đại trong thời gian ngắn, còn học thêm vài chiêu từ quyển Thiên Địa Phong Ấn Kinh, đều này khiến cho cơ thể cậu ngày càng nứt toạc và gây ra hậu quả khôn lường về sau.
À, một sự thật nữa đó là bộ này Cát viết mà không hề lên Outline trước🙂. Cho nên nó khá rời rạc, và nhiều sạn, nhiều điểm chưa được khai thác. Ở thì điều này… giúp Cát viết thêm 1 - 2 phần truyện mới, cùng thế giới, khác dòng thời gian thôi.
Vâng, chính xác là sau khi kết thúc bộ Quán Cơm, mình sẽ cho ra mắt 1 bộ truyện mới. Nó nói về đời trước, để cho mọi người biết rõ hơn lý do tại sao quán cơm được thành lập, và về một số chi tiết ẩn ở trong Quán Cơm Lúc 0H:00. Cũng như một chuỗi câu chuyện sự thật về Cửu Âm Quân và Âm Nữ.
Hay nói đúng hơn thì bộ tiếp theo sẽ nói về Cửu Âm Quân và Âm Nữ thời niên thiếu.
Bộ truyện lần này có Outline đàng hoàng nhé, gần 30k chữ cho việc xây dựng bối cảnh, nhân vật, còn chưa tính đến Outline từng chương truyện, nên sẽ không quá rời rạc đâu. Và bộ này sẽ có quy mô lớn hơn cả bộ "Quán Cơm Lúc 0H:00" rất nhiều.
Spoil nhẹ:
Thể Loại: Huyền Bí - Trinh Thám - Bí Ẩn - Kỳ Ảo - Phiêu Lưu - Linh Dị - Tình Cảm - Cổ Đại.
(Đời trước Quán Cơm Lúc 0H:00, giải mã mọi bí ẩn bị chôn vùi, và sự thật của chuỗi bi kịch kéo dài hàng ngàn năm.)
*Truyện hoàn toàn hư cấu, không có thật, không tuyên truyền mê tín dị đoan, hay xuyên tạc phong tục, văn hoá.
*****
Theo dõi Cát để cập nhật nhiều thông tin mới nhất, không hứa hẹn cao siêu, chỉ dám chắc sẽ ổn định và hoàn thiện hơn bộ Quán Cơm này.
Nếu bạn cũng là người yêu thích thể loại Kỳ ảo - Linh Dị, thích những trận chiến hấp dẫn, những bí ẩn không lời giải thích, những đoạn tình cảm sâu sắc, đôi lúc có chút dây dứt… Thì hãy đến với "Thế Giới" của Cát, cùng đồng hành với nhau trên chặn hành trình viết này nhé!
Có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, mọi người cứ việc cmt. Cát sẽ cố gắng chỉnh sửa lại nhanh nhất có thể.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận