- Đó là một câu hỏi rất hay. Về chuyện đó... Theo như tôi biết được thì đa phần những kẻ tôi từng tiếp xúc thì chưa có kẻ nào hoàn thành nguyện vọng... À không, có một kẻ. Thằng đó từng là người quen của Tsukumaro thì phải, Suzuki Kaito ấy.
- Tôi biết thằng đấy. Vậy là nó từng thực hiện điều ước với hệ thống rồi hả?
- Ừ, nếu tôi hóng không nhầm thì ước nguyện của nó là cho người nó yêu sống lại. Nhưng hình như bị cái gì ấy, cuối cùng nguyện vọng đó không thành, vì nếu thành thì tôi và mọi người đã phải thấy người yêu nó rồi.
- Hẳn là hóng không nhầm.
- Thì tôi cũng không thân với thằng đó lắm, tôi chỉ lờ mờ biết thằng đấy có thù oán với nhóm của Tsukumaro mà thôi. Thằng đó cũng mạnh phết, mấy con trùng độc của nó khó chơi đấy.
- Nếu như thế thì cũng lạ thật, vì ước cho một người sống lại thì đó là một điều ước khá rõ ràng. - "Thiên" cũng góp vào câu chuyện - Giả sử có chuyện gì sai thì tôi chỉ nghĩ đến một khả năng.
- Hả?
- Ý anh là, điều ước đó thực chất không thể thực hiện được. Vốn dĩ người chết không thể sống lại, "người yêu" được hồi sinh của hắn ta chỉ là một thế thân mà thôi.
Nghe đến đây cả Linh và Vũ đều hiểu ra. Vũ trợn tròn mắt, đúng là có khả năng như vậy thật.
- Vậy... vậy có nghĩa là... Tất cả những người giao ước với hệ thống của họ về việc khiến cho người chết sống lại... thực chất đều bị lừa?
- Khả năng đó không phải không có. Dù sao thì như cậu thấy, hệ thống có thể tạo ra bản sao của chúng ta dựa trên dữ liệu có sẵn. Nếu nó có thể sao chép thông số từ thế giới để tạo ra một bản sao của người đã chết và thay thế họ... tôi nghĩ hoàn toàn có thể. - Linh cau mày.
Cả ba rơi vào im lặng. Họ nhận ra rằng chính họ vừa đoán ra được phần nào chân tướng của việc thực hiện điều ước. Cả Thiên và Linh đều thấy lạnh gáy, còn Vũ thì siết chặt nắm tay.
Nếu không phải cậu gặp được Linh và được cô giúp, thay vào đó là tiếp tục làm trâu làm ngựa cho đến ngày tích lũy đủ điểm... Vậy thì khi đó gia đình của cậu có còn là gia đình mà cậu khao khát bảo vệ không? Cha cậu, mẹ cậu cứ thế bị thay thế bởi các bản sao, và cậu sẽ hạnh phúc với chúng cho đến lúc chết đi?
- Nên đó là lý do tại sao Tsukumaro nói không nên tin hệ thống, cũng như lý giải được tại sao nhiều kẻ trong Schatten lại muốn giúp đỡ kẻ đứng đầu lên vị trí "Thần". Mọi thứ như vậy thì sáng tỏ hơn rồi. - Linh nói.
- Bởi vì đám chúng nó đã biết về điều này. - Vũ đập tay xuống bàn - Mẹ kiếp, nếu không có sếp chắc tôi vẫn là một thằng ngu.
Không phải ai khi được mời vào Schatten cũng biết về chuyện bản chất của việc thực hiện điều ước. Như trường hợp của Gakubane, cậu ta vào là vì bản thân thân cô thế cô, nếu về cùng phe với chúng thì sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, vì bản thân cậu ta cũng không muốn làm việc ác, cậu chỉ chủ động làm những nhiệm vụ tầm trung hoặc không liên quan đến mạng người, ví dụ như tìm kiếm người hoặc điều tra linh tinh. Cũng vì lẽ đó mà không phải cái gì cậu cũng có thể biết được, bao gồm cả chuyện điều ước như trên.
Cũng may vì cả cô và Vũ trước đó đều ít nhất biết được rằng hệ thống có vấn đề, vậy nên Vũ thì đã tắt chức năng nghe của hệ thống phụ trách cậu, còn Linh thì sau quả A-189 nhận được điểm tích lũy rồi nài nỉ cô đổi cơ thể ban nãy cũng đã tắt béng chức năng liên lạc giữa cô và nó, vậy nên toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đều được bảo mật.
- Dù sao thì cha mẹ cậu cũng bình an rồi, đừng tự trách mình. Quay trở lại vấn đề, như trường hợp của thằng Kaito, tại sao nó vẫn di chuyển qua các thế giới sau khi đã thực hiện được điều ước với hệ thống vậy?
- Cái này thì tôi cũng không rõ, để tôi thử hỏi hệ thống của chính tôi xem. Tôi chuẩn bị khôi phục lại liên lạc giữa tôi và nó, mọi người đừng nói gì quan trọng đấy nhé.
- Ừ, tôi cũng sẽ bật lại. Cả chuyện kia... Cậu cũng tuyệt đối không được nói đâu.
- Chết tôi cũng không nói, sếp yên tâm. - Vũ hiểu cô muốn nói đến điều gì.
"Thiên" dù chưa hiểu hai người đang nói đến chuyện gì, nhưng là một bản sao của Thiên, anh sẽ không làm chuyện thừa thãi. Nếu người tên Vũ này biết được bí mật nào đó của Linh thì không có lý do gì bản thể của anh lại không biết.
Vũ và Linh lần lượt kết nối lại với hệ thống của cả hai. Hệ thống của Vũ, S-8386 lên tiếng:
[Lâu lắm rồi đằng ấy mới liên lạc lại với người ta. Người ta bị tổn thương đó nha.]
- Bớt nói năng õng ẹo đi mày, tao có chuyện muốn hỏi.
[Đằng ấy hỏi đi.]
- Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ thì coi như tao và mày sẽ giải trừ cam kết, vậy có cách nào để một người đã giải trừ cam kết với hệ thống rồi tiếp tục xuyên qua các thế giới được nữa không?
[Sao tự nhiên đằng ấy lại hỏi chuyện này thế?]
- Hỏi gì thì trả lời nấy đi, lằng nhằng thế nhờ?
[Làm gì mà nóng ghê, đằng ấy hết thương tôi rồi đúng hong. Ầy đừng quạo, để đây trả lời cho nghe là được chứ gì. Câu trả lời tất nhiên là có. Một là bản thân siêu năng lực của kẻ đó cho phép hắn tùy ý di chuyển qua không gian - thời gian, giống như cái cậu Tsukumaro mà đằng ấy vẫn nhắc đến suốt ấy. Hai là hắn đã giúp cho hệ thống của hắn được tự do - một khi hắn đã giúp hệ thống được tự do, các chức năng của hệ thống sẽ được giữ lại và hắn có quyền sử dụng chúng như một món quà, bao gồm cả việc di chuyển qua không thời gian. Và ba là mua năng lực đó từ hệ thống, thì chúng tôi sẽ dùng điểm tích lũy để trao cho các cậu khả năng xuyên qua các thế giới. Cơ mà năng lực đó tốn không ít điểm đâu.]
- Dự kiến tốn khoảng bao nhiêu nếu mua năng lực đó?
[15.000.000 điểm. Điều kiện là chỉ có thể mua sau khi cậu và hệ thống đó đã dư điểm hoàn thành cam kết.]
- Giết người à, sao tốn thế?
[Không hề đắt. Sau khi giải trừ cam kết với bọn tôi, cậu sẽ không còn bị giới hạn là phải hoàn thành xong nhiệm vụ mới thoát khỏi thế giới đó được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn có thể bỏ chạy khỏi thế giới mình đang mắc kẹt bất cứ lúc nào... Mà cũng không hẳn, chỉ áp dụng cho thế giới bằng hoặc dưới cấp độ Rất Khó. Cấp độ Địa Ngục thì không thể dùng được vì Quy Tắc ở thế giới đó rất đặc biệt, chỉ có những người được Quy Tắc ở đó cho phép mới có thể rời đi. Để được Quy Tắc chấp nhận, hoặc phải hoàn thành được nhiệm vụ, hoặc phải mạnh hơn Quy Tắc. Mà mạnh hơn Quy Tắc của thế giới cấp độ Địa Ngục thì chỉ có Thần, hoặc tiệm cận với ngai Thần thôi.]
- Nghe mà tôi cùng thấy xót cho chỗ điểm tôi có luôn đấy. - Linh toát mồ hôi hột. Vậy mới thấy sức mạnh của Tsukumaro tiện đến mức nào. Một phát tiết kiệm được 15 triệu điểm, nói như ngôn ngữ thời nay là "chọn đúng nền văn minh".
- Tóm lại là phương án một - tự thân sở hữu siêu năng lực đó và phương án ba gần như không khả thi với người bình thường. - "Thiên" gõ ngón tay xuống bàn - Vậy cái "giúp cho hệ thống được tự do" là sao?
[Cái này là nhiệm vụ ẩn, muốn mở ra phải có điều kiện nha~]
- Cái này em biết. - Linh nói - Em sẽ nói với anh sau.
[Chủ nhân, Chủ nhân! Cho tôi cơ thể mới đi mà!]
- Ồn ào quá, còn nói nữa tôi khóa miệng cậu lại đấy Hệ thống. Lát tôi cũng sẽ nói chuyện với cậu về cái đó.
[Ơ, vậy là cậu đã nói với cô ta rồi hả?]
[Đúng vậy! Chủ nhân đã hứa sẽ giúp tôi nếu tôi mở khóa nhiệm vụ ẩn cho cô ấy.]
- Là sao là sao? Nhiệm vụ ẩn gì vậy sếp? - Vũ tò mò hỏi.
- Cậu tắt liên lạc với hệ thống của mình đi rồi tôi nói. - Linh ngắt kết nối với A-189. Vũ cũng nghe theo, và sau đó Linh mới nói mọi chuyện mà cô biết được từ Hệ thống cho cả hai người biết.
- Thì ra là thế. Nếu vậy thì dễ rồi, đúng sở trường của sếp luôn còn gì.
- Không ngon ăn vậy đâu. Đã bảo phải giấu năng lực này đi rồi mà giờ lôi ra giúp Hệ thống... nói thật là tôi còn không biết Hệ thống là bạn hay là thù nữa, vả lại còn chẳng biết liệu cái gã tên Chủ Thần có phải một kẻ điên giống kẻ đứng đầu đám Schatten không. Cậu đã từng nghe về chuyện của tôi, vậy hẳn cậu đã biết chuyện tên đứng đầu Schatten muốn tìm tôi và hậu duệ của các thánh thú thượng cổ để hiến tế. Nếu giờ xuất hiện thêm một ứng viên của ngôi vị "Thần" giống hắn nữa thì tôi không biết phải làm như nào để thoát được.
Vũ im lặng. Đúng là cậu chưa nghĩ đến chuyện đó. Nếu đứng đằng sau Hệ thống là một cá nhân nào đó tên Chủ Thần thì hắn phải rất mạnh, cực kỳ mạnh. Như vậy hắn mới có thể biến vô số linh hồn trở thành Hệ thống, và không loại trừ những Hệ thống này cũng là tai mắt của hắn. So với "người đó" bên Schatten, rõ ràng Chủ Thần có lợi thế hơn nhiều - cả về thông tin và tay chân, còn về sức mạnh thì chưa biết như thế nào.
- Vậy sếp tính sao đây?
- Tôi nghĩ tôi sẽ dùng sự trợ giúp "gọi điện thoại cho người quen". Ờ... người mà cậu biết là ai rồi đấy.
Linh mở sổ liên lạc trong hệ thống ra, chọn liên hệ của Tsukumaro.
- Moshimoshi*, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
(*Cách nói Alô trong tiếng Nhật)
- Có, tôi nghe thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Đừng bảo tên kia lại kẹt ở một thế giới nào đó nữa và cần trợ giúp đấy nhé.
- Ờ không, tôi muốn hỏi về mấy chuyện liên quan đến hệ thống. Cậu có biết gì về nhân vật Chủ Thần không?
- Chủ Thần?
- Phải, người đứng sau toàn bộ hệ thống ấy. Cậu không biết chuyện đó à?
- Không, kể tôi nghe xem cô biết được những gì rồi đi. Chuyện này có vẻ thú vị.
Linh thở ra một hơi, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Tsukumaro nghe. Cậu ta im lặng một lúc, sau đó cúp máy. Chỉ ba mươi giây sau, cổng dịch chuyển xuất hiện, và Tsukumaro có mặt trong phòng.
- Tao biết sức mạnh của mày rồi, nhưng mỗi lần như thế này tao vẫn thấy ghen tị thật sự. - Vũ càu nhàu.
- Sao? Ý kiến thì viết tâm thư lên Liên Hợp Quốc đi, chắc họ sẽ nghe mày đấy.
- Tôi có một thắc mắc, lúc trước Hệ thống của tôi có nói rằng trong cùng một thế giới không thể có chuyện có hơn 2 người sở hữu hệ thống vào. Vậy mà ở đây chúng ta có tổng cộng ờ... trừ Thiên đi thì cũng có 3 người rồi. Trong số đó hai người còn sở hữu hệ thống cấp cao nữa chứ. Ô thế là tôi lại bị Hệ thống bịp à?
- Cái đó đúng mà cũng không đúng. Bởi vì ở thế giới này cô là người thực hiện nhiệm vụ - nếu theo lời của hệ thống sẽ là như vậy. Bọn tôi dù có hệ thống đi cùng nhưng nếu chúng tôi không can thiệp, không làm nhiệm vụ thì không khác gì khách thăm quan ấy. Còn nếu bọn tôi sử dụng sức mạnh của mình hoặc sức mạnh của hệ thống khiến cho Quy Tắc của thế giới nhận ra, bọn tôi sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này để đảm bảo thế giới không bị hủy hoại.
- Nghe giống kiểu một phòng chat, và Quy Tắc là quản trị viên của phòng chat đó ấy nhỉ. Thằng nào vi phạm nội quy sẽ bị buộc phải rời khỏi phòng.
- Cũng có thể coi là như vậy. Tóm lại là trừ phi bọn tôi can thiệp vào định mệnh của thế giới này, còn không thì sống vô tư mà.
- Bỏ qua mấy cái nhảm nhí đi. - Vũ nói - Theo mày thì gã Chủ Thần kia là người như thế nào? Có nên để sếp hồi sinh cho đám hệ thống không?
- Mày nghĩ tao là Google hay bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết à?
- Dĩ nhiên là không, nhưng tôi tin vào trực giác và hiểu biết của cậu. - Linh nói.
Tsukumaro mỉm cười, sau đó lấy từ trong hư vô ra một lá bùa rồi đưa cho Linh.
- Tôi không thể cho cô đáp án của câu mà Gakubane vừa hỏi, nhưng tôi nghĩ thứ này có thể giúp cô. Nếu đúng như lời cô nói rằng bản chất hệ thống là những linh hồn, lá bùa này có thể cưỡng chế linh hồn bất kỳ phải làm theo cam kết. Nếu làm trái sẽ bị đánh cho hồn bay phách lạc, không thể siêu sinh được nữa. Cô có thể dùng nó lên hệ thống của cô.
- Nhưng... nếu Hệ thống bị Chủ Thần ép không thể không theo thì tôi cứ cảm thấy tội tội sao ấy.
- Cô có biết quyền năng phục sinh của bản thân giá trị đến mức nào không?
Linh ngẩng đầu lên nhìn Tsukumaro, khuôn mặt cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc.
- Không phải ngẫu nhiên mà trong bảy thánh thú, Phượng Hoàng là một trong ba thánh thú đặc biệt. Khả năng phục sinh đó, trừ bỏ "Thần" ra, nó là thứ không một thực thể nào có thể làm được. Bản thân cô cũng thấy đấy, chính Chủ Thần là kẻ có quyền năng như thế mà còn không thể hồi sinh người chết, nhưng tộc của cô thì có thể. Và với kiểu mà kẻ đứng đầu Schatten đang làm, thì đến cái quyền năng để thành "Thần" đó cũng phải đi cướp từ tộc của cô mới có được. Tôi hiểu cô nghĩ gì, thế nên cô hoàn toàn có thể giao kèo với hệ thống của cô trước, sử dụng phục sinh lên nó rồi mới sử dụng lá bùa này lên. Khả năng phục sinh của cô không chỉ đơn thuần là cải tử hoàn sinh đâu, mà nó còn có khả năng xóa bỏ tất cả những trạng thái xấu trên người đối phương, từ bệnh nan y cho đến cả nguyền rủa, thao túng, ràng buộc... Thế nên khi cô dùng phục sinh, hệ thống của cô sẽ hoàn toàn được tự do cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến lúc ấy việc nó phản bội hay trở thành đồng minh hoàn toàn là ý chí của chính nó, không thể đổ lỗi cho tên Chủ Thần kia được nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận