Trận chiến đầu tiên đến một cách tương đối bất ngờ.
Đã năm ngày kể từ cái hôm cả bọn ngồi ăn lẩu cùng nhau ấy. Sau bữa đó Tsukumaro rút kinh nghiệm sâu sắc. Giữ đúng lời hứa, cậu cũng không dám cho Linh và Thiên đấu nhau lần nữa mà chỉ cho tập luyện như bình thường.
Thật lòng mà nói thì so với những ngày đầu tiên lúc hai người đến thế giới này, sức chiến đấu của mọi người đã cải thiện đáng kể rồi. Còn về phần thành công này là do nguy hiểm đang gần kề hay là vì con gà tức nhau tiếng gáy (để hai nhóm cùng luyện tập với nhau rồi kèn cựa nhau xem ai mạnh hơn ai) thì chẳng ai biết. Mà điều đó có quan trọng không? Dĩ nhiên là không.
Ngày xảy ra trận chiến là một ngày hè oi nóng. Hôm đấy cả đám vẫn ra bờ sông Kamo như mọi khi nhưng chưa kịp luyện tập như mọi khi thì đã thấy một đám người lạ mặt xuất hiện. Dẫn đầu là một thằng nhóc xỏ đầy khuyên bạc ở một bên tai, để quả đầu mà ờ... Mô tả như thế nào nhỉ, giống cái mào của con gà trống từ màu sắc đến hình dạng. Phía sau nó là một đám khoảng chín, mười người, tất cả đều mặc trên mình trang phục màu đen với phong cách giống mấy băng nhóm đua xe hay thấy ở Nhật. Nhìn đám đó khệnh khạng xuất hiện, Tsukumaro trưng ra bộ mặt lạnh lùng như hồi đầu Linh mới gặp cậu. Ichinoji mang khuôn mặt bất cần đời, nhưng nếu nhìn kỹ thì cậu ta đã sẵn sàng để có thể lâm trận bất cứ lúc nào. Yukimura, Shotaro, Takara và Mutsuki thì đứng ngay sau Tsukumaro, sẵn sàng lao lên khi có mệnh lệnh từ đội trưởng. Hội chị em như Tsubaki, Minerva, Kotori, Chisa thì đứng ở xa hơn một chút, đặc biệt Saga đứng sẵn bên cạnh Tsubaki để bảo vệ cô, bởi dù sao cô cũng là trị liệu duy nhất trên danh nghĩa của cả đội. Đám con trai trong Akiba cũng đứng cạnh thủ lĩnh của mình, nhìn về phía những kẻ lạ mặt với vẻ dè chừng.
Còn Thiên và Linh? Hai người cũng đứng ở phía sau hội Shotaro. Dù sao đi nữa họ cũng biết quá ít về thế giới này, vậy nên cứ quan sát và yểm trợ mọi người là tốt nhất.
- Đám yếu đuối chúng mày ở đây cũng đông phết nhỉ? - Thằng cha mào gà bắt đầu lên tiếng - Nhớ kỹ tên người chuẩn bị đánh bại bọn mày. Tao là Asatsuma, đội trưởng của tiểu đội Tasogare, thành viên của Schatten.
Tsukumaro nhướn mày. Thiên và Linh cũng nghe được cái tên này.
- Trước khi đập chúng mày ra bã, tao sẽ cho chúng mày một cơ hội để được toàn thây. Giao cho bọn tao người của tộc Houou, bọn tao sẽ nương tay với tụi mày.
- Houou*? Ở đây mày có thấy bọn tao có đứa nào giống chim không? - Ichinoji chế giễu hắn.
(Houou (鳳凰) nghĩa là Phượng hoàng)
- Houou không phải là tên con Pokemon chim truyền thuyết Gen II đó hả? - Takara quay ra hỏi Mutsuki.
- Ai biết được, cũng không loại trừ bọn này bị lậm game.
Ichinoji và mọi người có thể không biết, nhưng khi nghe đến cái tên này, mắt Tsukumaro mở to.
Không thể nào. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tại sao bọn chúng lại biết về tộc đó?
- Tao không đùa với chúng mày. Tao biết nó ở đây, là một trong số chúng mày luôn.
- Không có thì sao? Mà kể cả có thì sao? Tại sao bọn tao phải bán đứng anh em của mình cho bọn mày? - Shotaro lên tiếng.
- Vậy ra chúng mày chọn cái chết. - Asatsuma rút thanh gươm đeo sau lưng ra - Bọn mày, lên hết cho tao!
Đám bậu xậu xung quanh chỉ chờ có thế, chúng nó lao đến với tốc độ nhanh như tên và bắt đầu ra chiêu. Tsukumaro không nói nửa lời, cậu triệu hồi ra một loạt hố đen nhắm thẳng vào mấy thằng ất ơ đó khiến chúng nó phải khựng lại nhưng đã muộn. Phải tới 5, 6 đứa nhanh chóng bị hút vào hố đen và mất xác chỉ trong nháy mắt, số còn lại nhanh chóng sử dụng siêu năng lực của bản thân để né thật xa những hố đen tử thần.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Asatsuma sực nhớ ra rằng lúc còn ở đại bản doanh của Schatten hắn đã từng được nghe đến một kẻ mà tổ chức cũng phải dè chừng. Hắn cố lục lại trí nhớ của mình, sau đó mới gào lên:
- Tao biết mày! Tao nhớ ra rồi. Mày chính là "Kẻ hủy diệt thời không" Tsukumaro!
- Uầy, biệt danh của đại ca nghe ngầu vãi. - Mutsuki thốt lên, cậu sử dụng trọng lực khiến cho mấy thằng còn lại đang bỏ chạy nhanh chóng nằm bẹp xuống đất.
- Công nhận. - Ichinoji thêm vào, cậu cũng sử dụng thuật của mình để khống chế Asatsuma. Tuy nhiên ngay thời điểm những sợi dây rối vô hình của cậu chuẩn bị chạm vào hắn thì một khiên chắn bảo vệ bao quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện.
Một cánh cổng dịch chuyển lơ lửng giữa không trung, từ trong cánh cổng xuất hiện ba tên mặc áo choàng đen có mũ che kín mặt. Cũng vào lúc này, tất cả những người có mặt bỗng cảm nhận được một áp lực khổng lồ không biết từ đâu. Một số người còn có cảm giác sợ hãi - cái kiểu sợ hãi theo bản năng khi phải đối đầu với kẻ mạnh. Ichinoji nhanh chóng thu sức mạnh của mình lại. Trực giác của cậu mách bảo rằng nếu tiếp tục tấn công, người phải chịu thua thiệt chính là cậu.
- Tao đã bảo thằng rác rưởi này không làm được gì nên hồn đâu mà. - Một giọng nam the thé vang lên - Mấy thằng đã yếu mà còn thích gáy, loại này là cái kiểu sống trong tiểu thuyết éo quá được hai dòng.
- Sao đâu, thí vài con tốt rách. - Một giọng nam trầm đáp lại - Hơi tiếc là nó chưa chết được. Uehara cần nó còn sống để tìm Houou.
- Í chòi, Tsukumaro vẫn đẹp trai như ngày nào. - Lần này là một giọng nữ cố tình tỏ ra trẻ con và dễ thương - Nhìn đi, cái tên mào gà này làm gì có cửa đấu với anh yêu của tôi!
Cả đám Shinsengumi và Akiba đều chịu ảnh hưởng không nhỏ từ áp lực vô hình kia, chỉ có Tsukumaro vẫn hiên ngang đứng đó nhìn bọn chúng. Anh biết đám phiền phức này, và đang thật sự suy nghĩ xem bản thân phải làm gì để bảo vệ những người anh em của mình.
- Đông vui thật đấy, tổ chức của mấy người sắp sập rồi hay sao mà phải để tận ba người của Chính Tinh ra tham chiến vậy?
Chính Tinh?
- Ồ, mày biết tụi tao luôn? - Kẻ sở hữu giọng nam trầm lên tiếng - Mày là Tsukumaro nhỉ? Thế thì chả trách. Dù sao thì mày cũng là người đã từng giết chết được cựu Thiên Phủ. Tao cũng rất muốn thử làm đối thủ của mày.
- Anh ấy biết mình! - Cô gái duy nhất trong ba kẻ bí ẩn lên tiếng - Mình đã có thể nghĩ ra luôn được tên con của hai đứa sau này rồi!
- Chúng mày không để ý nó đang chửi bọn mình à? - Thằng còn lại hét lên - Nói nhiều làm gì? Đánh bọn nó ra bã rồi bắt lấy thằng đầu lĩnh, ép nó khai ra là xong!
Vừa dứt lời, tên có giọng the thé làm động tác kết ấn. Sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn, một con rắn tám đầu khổng lồ xuất hiện. Nó gào thét và phá vỡ toàn bộ khu vực xung quanh nơi cả đám đang đứng, khiến cho đất đai nứt toác và khói bụi thì mịt mù. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ khu vực bờ sông Kamo đã trở thành bình địa. Lác đác có thể thấy xác người bị vùi giữa đống đất đá.
- Thằng đần này, mày tính giết luôn cả người của tộc Houou? Nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống nó! Bố cái thằng não tàn!
- Sao mày không nói sớm?
- Tại tao nghĩ mày có não hơn được chưa? Đáng lẽ tao phải biết trí thông minh của mày đúng như cái danh hiệu Thái Âm của mày. Nó như cái vùng kín của chị Hằng vậy.
- Khônggggg, Tsukumaro đẹp trai của tôiii. Khuôn mặt anh ấy mà có làm sao thì tao sẽ sống mái với mày thằng ôn ạ. Tao đã nhắm đến anh ấy rất lâu rồi.
- Im mồm đi bà già, đứa éo nào chẳng biết bà chỉ muốn dùng xác thằng đó luyện thành búp bê? Trên đời này thiếu éo gì trai đẹp? Cùng lắm thằng này đi qua mấy thế giới khác xong tìm cho bà mấy cái xác đẹp trai, thế là được chứ gì? Còn bây giờ thì thôi, tôi lỡ cho bọn nó đi bán muối cả nút rồi.
Tên có giọng nam trầm thử kiểm tra. Quả nhiên ở đây không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Thế nhưng...
- Thằng ngu, chúng nó chạy thoát rồi.
- Cái gì cơ?
-
Rất may là trong khoảnh khắc sống còn, Tsukumaro đã nhanh chóng mở cổng dịch chuyển và đưa toàn bộ tất cả mọi người rời khỏi đây.
- Mọi người có ai bị thương không?
- Bọn tôi không sao, may đại ca ra tay kịp lúc. - Hội Shinsengumi đáp lại.
- Bên Akiba bọn tôi cũng không vấn đề gì.
- Tôi với Linh không sao. - Thiên đáp. Ngay khoảnh khắc thấy Tsukumaro mở cổng, anh đã vội kéo Linh cùng lao vào. Anh cũng biết cậu hành động như vậy là hoàn toàn đúng, chênh lệch thực lực giữa mọi người và ba kẻ đó quá xa. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy rùng mình.
Bọn anh còn quá yếu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối của bọn chúng, thực lực hai bên không khác gì con sâu cái kiến với voi vậy.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
Cả hội đang đứng ở đầu một con đường nhỏ. Nhìn ra phía bên tay trái của cả bọn, cả đám có thể nhìn thấy một ga tàu phủ tuyết rơi trắng xóa. Giờ bình tĩnh lại cả đám mới để ý, xung quanh đều là tuyết phủ. Nếu so với cái nóng oi ả của Kyoto thì thời tiết ở đây đúng kiểu nơi vực nơi trời.
- Đây là Otaru, Hokkaido. Lúc đó vì quá vội nên tôi chỉ kịp nghĩ đến nơi này. Xin lỗi mọi người.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, không có cậu thì mọi người chắc mất xác luôn rồi.
- Đúng đó đúng đó, ai mà biết chúng nó còn gọi ra cả Yamato no Orochi (Bát Kỳ Đại Xà) chứ! Cái thứ đó có thể tự tiện gọi được sao?
- Lũ mặc áo choàng đen đó, đại ca gọi chúng nó là cái gì ấy nhỉ? Chính Tinh à? Bọn nó là ai vậy?
- Ở Trung Quốc họ có một kiểu xem bói dựa trên các chòm sao ở trên trời, họ gọi đó là tử vi lý số. Họ tin rằng khi một người sinh ra, cuộc đời của người đó sẽ do những vì sao quyết định. - Tsukumaro giải thích.
- Ê, cái này ở Việt Nam bọn tôi cũng có á. - Linh nói - Vậy Chính Tinh mà cậu nói... Là 14 vì sao chủ đạo hay thấy trên lá số tử vi của một người à? Kiểu Tử Vi, Phá Quân, Liêm Trinh, Cự Môn các thứ...
- Em cũng xem mấy cái này à? - Thiên tò mò.
- Đúng vậy. Chính Tinh là chỉ 14 tên thủ lĩnh cốt cán trong nhóm Schatten, mỗi tên ứng với một vì sao như Linh nói: Tử Vi, Phá Quân, Liêm Trinh, Cự Môn, Tham Lang, Thiên Phủ, Thái Dương (Mặt trời), Thái Âm (Mặt trăng), Thiên Tướng, Thiên Cơ, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thất Sát, Thiên Lương.
- ... Nghe dài quá, không nhớ nổi đâu. - Mutsuki càu nhàu - Thằng nào đến thì đánh nó thôi.
- Với khả năng của cậu hiện giờ thì cậu sẽ bị chúng nó giết trước khi cậu kịp chạm vào một cái móng chân của chúng nó. - Shotaro nói như thể một sự thật hiển nhiên.
- Cậu từng giao đấu với chúng nó rồi đúng không? - Linh hỏi - Chúng nó biết cậu.
- Tôi đã từng đánh bại một kẻ trong số chúng nó.
Cả đám nhìn Tsukumaro với ánh mắt ngưỡng mộ.
- ...Nhưng ba tên cùng lúc thì tôi không thể nào làm được. Lúc đánh bại tên kia, bản thân tôi cũng đã rất chật vật.
- Vậy là quá đỉnh rồi.
- Đúng đúng đúng. - Takara gật đầu như giã tỏi - À, còn nữa, chúng nó có nhắc đến Houou, rốt cuộc Houou là gì?
- À đấy, tôi cũng đang định hỏi ông về chuyện đó. - Ichinoji sực nhớ ra - Rốt cuộc Houou là gì, và tại sao chúng nó khẳng định trong số chúng ta có một người như thế?
- Mọi người thật sự muốn tôi kể chuyện đó ở giữa trời tuyết thế này à? - Tsukumaro hỏi.
- Ờ đúng đúng, thôi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cái đã. Ủa mà giờ chúng ta đi đâu?
- Tôi sẽ đưa mọi người đến một nhà hàng nướng gần đây nhất. Ăn uống xong tôi sẽ đưa mọi người đến một nơi khác. Cơ mà...
Tsukumaro quay ra nói nhỏ với Thiên:
- Cậu nhắc nhở Linh, TUYỆT ĐỐI không được sử dụng sức mạnh phục hồi kể từ bây giờ. Cô ta đang gặp nguy hiểm.
Thiên không nói gì. Kể ra thì cũng chẳng khó đoán điều đó.
- Tôi biết rồi.
- An tâm, tôi cũng biết rồi. - Linh lên tiếng - Đến thế rồi mà tôi còn không nhận ra được nữa thì tôi sống đến giờ quá uổng phí rồi, dù tôi cũng chẳng thông minh cho lắm.
- Hả, mấy người tâm sự chuyện gì với nhau vậy? - Ichinoji tò mò.
- Không có gì, tôi nhắc nhở hai người này một chút thôi. - Tsukumaro nói, sau đó anh dẫn cả đám đi theo con đường tuyết về phía trước.
-
Trong văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam, một trong những truyền thuyết tương đối nổi tiếng là truyền thuyết về tứ linh.
Ở Trung Quốc, tứ linh gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Ở Việt Nam, tứ linh gồm Long, Lân, Quy, Phụng.
- Khi nhắc đến tứ linh, vì truyền thuyết trong văn hóa của Trung Quốc được biết đến nhiều hơn nên người Nhật khi nhắc đến tứ linh cũng sẽ hay nhắc đến tứ linh của Trung Quốc - Tsukumaro giải thích. Và có thể các cậu không biết rằng, dù ở thế giới chúng ta sinh sống gọi đó là truyền thuyết, trên thực tế có tồn tại những gia tộc tương ứng với những linh thú kia. Chẳng qua họ sống ở thế giới khác, những thế giới cấp cao hơn so với chúng ta.
Trong suốt quãng thời gian kể từ lúc đi làm nhiệm vụ và chu du đến các thế giới cấp cao, mặc dù những gì cậu biết được đa số đều rất rời rạc, nhưng bằng khả năng tư duy của mình, cậu có thể chắp vá được một bức tranh khái quát về những gì đang xảy ra trong vũ trụ này mà cậu biết.
- Không phải ngẫu nhiên chúng ta được lựa chọn để thực hiện những nhiệm vụ này. Không phải tự nhiên xuất hiện hệ thống. Cũng không phải tự nhiên bọn Schatten tồn tại. Tất cả là một trận chiến cực kỳ lớn đến từ những thế lực vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta.
- Một trận chiến để tranh giành vị trí "Thần".
-
Bình luận
Chưa có bình luận