Lúc Thiên và Linh gặp lại cả hội là vào ngày hôm sau.
Xem chừng việc bị tống đi chơi ở hồ Biwa cùng nhau đã khiến cho đám Shinsengumi và Akiba thân cận với nhau hơn nhiều. À, chuyện đội của Tsukumaro có tên mới cũng là chuyện đến giờ hai người mới biết. Với người đã từng đọc mấy bộ truyện nói về Shinsengumi như Linh thì cá nhân cô thấy cái tên này cũng hay thật, chưa kể đội này còn ở Kyoto nên cái tên này càng hợp. Chỉ có điều là nhìn đám người đang nhộn nhạo nhốn nháo trước mặt, Linh nghĩ chắc đám này là Shinsengumi trong Gintama thì đúng hơn đấy.
Tsukumaro cũng hết cách với hội này. Một mặt anh thật sự muốn nghiêm khắc với cả đám, mặt khác thì nếu không tính đến chuyện cả bọn gần như đều là bạn bè anh cả thì cũng là vì với tình hình hiện tại, chẳng biết những ngày bình yên này còn có thể kéo dài được bao lâu nữa. Anh tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng một người không thể chống được trời.
Đó là lý do mà anh mong mọi người có thể luyện tập, luyện tập và luyện tập nhiều hơn nữa. Chỉ khi bản thân đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ được hòa bình mà tất cả cùng mong mỏi.
- Về cơ bản thì hai người cũng biết rồi, thằng cha đầu vàng cột Hatsune Miku ở đằng sau lưng kia tên là Ichinoji, cũng là đội trưởng của nhóm Akiba này. Thằng này có siêu năng lực là điều khiển rối, cụ thể như thế nào thì hai người sau đó sẽ biết.
- Nếu cậu ta đối đầu với cậu, cậu nghĩ ai sẽ thắng? - Thiên thắc mắc.
- Tôi nghe thấy mấy người nhắc đến tôi đấy nhá. - Ichinoji chạy qua, ôm vai bá cổ Tsukumaro mặc cho anh thể hiện rõ ràng sự chán ghét. - Tôi chưa từng thắng thằng ôn này lần nào luôn, rất buồn nhưng phải nói là như vậy. Nếu tôi mà mạnh hơn nó thì chắc tôi đã hoàn thành chương trình này lâu rồi.
- Ồ, vậy là cậu vẫn chưa hoàn thành hả? Nhóm của cậu thì sao? - Linh hỏi.
- Cả nhóm tôi đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hai người giờ đã bị biến thành NPC. Bọn khốn Inushiki đó. - Ichinoji nghĩ lại rồi chửi thề. - Một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra cách để giúp hai người đó trở lại thành người thường. Mà thằng đần Tsukumaro này cũng vậy nè, thậm chí nó còn khó hơn tôi. Khi Tsubaki chết lần đầu trong chương trình này và được đám Shinsengumi giúp, nó đã hứa sẽ trả ân tình đấy cho họ.
- Mày nói nhiều quá. - Tsukumaro càu nhàu.
- Có gì đâu mà không được nói? - Ichinoji vỗ vai thằng bạn - Bạn của mày thì cũng là bạn của tao.
Ichinoji quay ra nhìn hai người, sau đó nói khẽ:
- Trông thằng này lạnh lùng thế thôi chứ nó là thằng cực kỳ có nghĩa. Ai đối xử với nó tốt một, nó sẽ trả lại mười. Thế nên đừng để tôi biết ai trong hai người có ý xấu với nó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người nào khiến nó tổn thương đâu.
Linh và Thiên nghe xong nhìn nhau và không nói gì. Sau đó Linh phì cười một cái:
- Được.
Có vẻ như Tsukumaro có được một người bạn rất tốt đấy chứ.
-
Buổi ngày hôm nay, Tsukumaro yêu cầu cả đám tiến hành luyện tập chung với nhau.
Đầu tiên, cậu bắt Shotaro tạo ra bản sao Mutsuki để sử dụng trọng lực lên tất cả đám người ở đây. Bản sao Mutsuki này có thể thi triển sức mạnh bằng 20% bản thể. Riêng Tsukumaro yêu cầu Mutsuki sử dụng 50% sức mạnh lên bản thân cậu và Ichinoji, mặc cho thằng bạn cậu kêu giời kêu đất.
- Thế này thì còn đánh đấm vẹo gì nữa? - Ichinoji gào lên, trọng lực đổ ập xuống người khiến cậu thậm chí nhấc cánh tay của mình lên còn khó, đừng nói đến điều khiển bất cứ thứ gì.
- Thế mới là luyện tập, mà tao đồng cam cộng khổ với mày còn gì. - Tsukumaro nói - Với cả mày nhìn kỹ đi, đám kia chúng nó 20% còn đang nằm bẹp cả ra kìa.
Ichinoji nhìn sang phía Tsukumaro chỉ. Hội Akiba riêng việc đứng lên nổi thôi cũng rất khó khăn, thậm chí Kotori và Shimura đang nằm úp mặt xuống đất và không thể nhấc người lên. Đám Shinsengumi thì đỡ hơn chút, nhưng chỉ hơn cái là đi bộ trong trạng thái không khác gì mấy thước phim quay chậm. Thiên thì có kinh nghiệm vì đã từng giao đấu với Mutsuki, thành thử ra anh cũng có thể lết được mấy bước chậm chậm, nhưng Linh thì đúng kiểu chật vật để đứng lên.
- Giờ cả đám sẽ khởi động bằng cách đi bộ khoảng 2km từ đây đi về hướng thượng nguồn sông Kamo. Bắt đầu!
- Đùa nhau à?
- Vãi chưởng? Lết còn khó nữa là đi?
- Thế này thì đi đến mùa quýt à?
Tsukumaro không nói gì thêm, anh bắt đầu sải những bước thật chậm về hướng đã định. Ichinoji chửi thề một câu, sau đó cũng cố lết đi theo thằng bạn. Đám Shinsengumi và Akiba cũng ngừng nháo nhào, bắt đầu thằng nào bò được thì bò, ai lết được thì lết, ai không bò không lết được thì cố gắng thử hết sức nhấc chân lên một cách đầy đau khổ sau đó hạ chân xuống. Việc bị trọng lực tác động lên không khác gì kiểu cả cơ thể phải vác thêm mấy chục - thậm chí là cả trăm cân trên người. Khi cố lết những bước chân, Linh nghĩ hồi xưa đọc Bảy viên ngọc rồng có quả buộc tạ vào chân với vào người rồi chạy chắc nó còn đỡ hơn thế này.
Cả đám cứ thế vất vả, vật vã từ sáng cho đến trưa thì được giải thoát và bắt đầu thử phi như bay về đích. Không phải vì họ đã quen với trọng lực xung quanh mình đâu, mà là vì Mutsuki và Shotaro đã hết sạch sức mạnh tinh thần để triển khai siêu năng lực. Ròng rã hơn bốn tiếng đồng hồ, cả đám dưới tác động trọng lực chỉ có thể lết được tối đa là 100m, cá biệt nhất phải kể đến Shimura vì cậu ta thậm chí còn chả lết được quá 60m. Đến khi siêu năng lực của hai người kia cạn kiệt, cả đám giống như được thoát khỏi đày ải nhân gian, cơ thể đúng thật nhẹ tựa cánh chim và đứa nào đứa nấy cố gắng chạy hết tốc lực đến đích. Linh và Thiên thì cũng không là ngoại lệ, nhưng thay vì chạy như điên thì mỗi đứa khiêng một người về đích cùng. Thiên thì vác Mutsuki, còn Linh thì khoác vai Sho vì cậu ta nhẹ hơn.
Đến lúc cả đám tề tựu đông đủ ở đích thì đã thấy hai ông tướng ngồi đó từ lâu. Mà không, chỉ có một người ngồi thôi. Tsukumaro đang ngồi đó, khoan thai uống một ngụm trà chanh với cái chai trà chắc chắn mua ở cửa hàng 7-Eleven nào đấy. Ichinoji thì nằm bẹp ra như kiểu đừng ai nghĩ đến chuyện lôi cậu ta dậy, cậu ta chết rồi. Bên cạnh hai người cũng có một túi đồ uống khá to, khẳng định là ai đó sau khi đến đây đã mở cổng không gian để mà đi mua cho cả bọn.
Người nào người nấy tự giác ra nhận nước uống rồi tìm một chỗ để ngồi. Riêng Saga và Takara sau khi nhận nước xong thì xối luôn nước từ đỉnh đầu xuống toàn thân vì quá nóng. Thấy Linh và Thiên khiêng hai người kia đến, Tsukumaro đặc cách đưa cho mỗi người thêm một thanh KitKat matcha, coi như là bổ sung thể lực.
- Thấy sao hả? - Tsukumaro quay ra hỏi cả đám. Phần khởi động như vậy có dễ quá không?
- KHÔNG! - Cả đám đồng thanh.
- Tao... chắc chắn là mày ăn gian... - Ichinoji thều thào nói. - Bố mày còn chưa lết được mấy tí, mày đã đi được cả một đoạn dài!
- Vì mày yếu. - Tsukumaro đáp lại ngắn gọn - Nói thế chứ, bao nhiêu lâu nay mày chưa học được cách sử dụng giáp siêu năng lực à?
- Hể?
- Hể?
- Hể???? Cái gì giáp cái gì siêu năng lực cơ? - Cả đám đồng thanh.
- Tức là cậu sử dụng sức mạnh tinh thần để tạo ra một lớp vỏ bọc xung quanh mình, nhằm hạn chế ảnh hưởng từ siêu năng lực khác ấy hả? - Linh hỏi.
- Thông minh đấy. - Tsukumaro đáp - Đấy, mày học hỏi người ta đi kìa.
- Bố khỉ, sao mày không nói sớm? - Ichinoji gắt lên.
- Mày phải động não lên chứ, ai cầm tay chỉ việc cho mày được. - Tsukumaro vặn nắp chai trà đã cạn và để qua một bên - Thế nên lát nữa chiều về, mọi người có thể thử làm như ban nãy Linh gợi ý. Đó cũng là phần luyện tập chiều nay.
- Nhưng mà Mutsuki với Shotaro kiệt sức rồi. Bốn tiếng duy trì trọng lực liên tục đã vắt kiệt sức mạnh tinh thần hôm nay của họ.
- Ừ nhỉ, thế thì chiều nay luyện tập kiểu khác.
- Đừng!!! - Hội Akiba gào lên - Để mai được không? Hôm nay mà còn làm gì nữa là bọn này tèo luôn đấy. Đội trưởng, cậu nói gì đi chứ?
- ...Thôi để mai đi, bọn kia chúng nó sắp hẹo đến nơi rồi. - Ichinoji can ngăn - Tao cũng sắp hẹo rồi.
- Chỉ hôm nay thôi, mai không có vụ này đâu. - Tsukumaro thở dài - Chúng mày cứ như thế này thì còn lâu mới ra khỏi đây được.
- Nói vậy chứ tao cũng đối đầu được với 70 đứa rồi đấy chứ. - Ichinoji đáp - Chỉ cần thêm 30 người nữa là tao cũng sẽ giống mày.
- Không đơn giản như vậy đâu. - Tsukumaro vừa nói vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với chính mình khi trước - Mà thôi, cũng chẳng biết được, biết đâu thánh nhân đối đãi kẻ khù khờ là bọn mày.
-
Một tuần tiếp theo, cả đám đều tiến hành luyện tập giống như ngày trước đó. Mutsuki và Shotaro có trách nhiệm tác động trọng lực lên cả đám, còn lại thì di chuyển dưới áp lực từ trọng lực.
Ichinoji và cả bọn theo lời gợi ý, bắt đầu tạo ra một vỏ bọc bằng sức mạnh tinh thần xung quanh người - hay còn gọi là giáp siêu năng lực. Đúng là cả đám có thể dễ dàng di chuyển hơn, nhưng không được bao lâu thì phần lớn người trong nhóm rơi vào tình trạng kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần. Việc tạo ra và duy trì giáp siêu năng lực đòi hỏi sự tập trung cao độ và tiêu hao một lượng không nhỏ sức mạnh tinh thần, thành thử ra nếu không kiểm soát và cân đối được sức mạnh thì cái chờ đón cả đám chính là lăn đùng ra ngất.
Tuy nhiên, cũng nhờ sự luyện tập khó khăn này mà năng lực của mọi người có sự cải thiện và tiến bộ rõ rệt. Việc duy trì siêu năng lực của Mutsuki và Shotaro đã tăng lên, khả năng điều khiển và phân bổ siêu năng lực của những người khác cũng đã thuần thục hơn không ít. Đến ngày thứ 15 tính từ thời điểm bắt đầu phương pháp luyện tập này, phần lớn mọi người đều có thể duy trì giáp siêu năng lực được hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn còn sức để làm những việc khác, bao gồm cả Linh và Thiên. Cũng từ giai đoạn này, Tsukumaro bắt đầu yêu cầu Mutsuki và Shotaro tăng trọng lực lên, tức 40% cho tất cả mọi người và 80% cho hai người đứng đầu.
Lúc này Thiên đề nghị được tập cùng với hai người. Tsukumaro hỏi lại anh lần nữa:
- Cậu chắc chứ? 80% không giống như những gì cậu đã luyện tập suốt nửa tháng qua đâu.
- Chắc, tôi muốn mạnh lên càng nhanh càng tốt. Tôi có cảm giác như thế này chưa đủ.
- Được thôi, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu nhé, tôi nói trước rồi đấy. Mutsuki, làm đi.
Tsukumaro vừa dứt lời, áp lực đè lên Thiên tăng lên chóng mặt. Thiên hít một hơi thật sâu, đồng thời bắt đầu tạo ra một bộ giáp bằng sức mạnh tinh thần xung quanh mình. Anh có thể cảm thấy được sức mạnh tinh thần bị tiêu hao tăng lên đáng kể, nhưng điều này cũng không ngoài dự đoán. Anh cố gắng điều chỉnh sao cho đủ để bản thân đi chậm hơn hai người kia, nhưng không đến nỗi bị bỏ lại quá xa.
Hội kia thì cũng chật vật hơn, nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Ngay kể cả người kém nhất là Shimura của hội Akiba cũng đã tự tin sải những bước dài hơn rồi. Khả năng cân đối sức mạnh tinh thần của mọi người cũng khác nhau nhiều, tuy nhiên mặt bằng chung thì ai cũng làm được. Tiến bộ nhất trong đám có lẽ là Minerva, Saga và Chisa của hội Akiba. Cả ba mặc dù không phải những người có siêu năng lực mạnh nhất, nhưng khả năng kiểm soát siêu năng lực lại tốt hơn phần lớn mọi người.
Nhìn Thiên đang nỗ lực không ngừng, Linh cũng tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Cô biết bản thân chưa thật sự kiểm soát tốt được lượng sức mạnh tinh thần bản thân muốn sử dụng, đa số những lần dùng siêu năng lực đều có tỷ lệ hao phí sức mạnh khá cao. Đây là một vấn đề trí mạng, đặc biệt là trong trường hợp gặp phải kẻ địch mạnh có sức bền. Trong một môi trường mà không thể biết được bản thân sẽ chết lúc nào, việc hạ thấp và loại bỏ những rủi ro có thể xảy ra là điều bắt buộc phải làm.
-
Sau một tháng kể từ ngày bắt đầu luyện tập, cuối cùng thì Tsukumaro cũng xếp cặp để mọi người đánh tay đôi với nhau. Đây vừa là cách để mọi người học hỏi tuyệt chiêu của nhau, vừa để những ai chưa làm nhiệm vụ tiến hành làm để cộng điểm.
Linh kiểm tra con số tiến độ thực hiện nhiệm vụ của mình. Con số 16/100 xuất hiện. Đây là một con số còn quá khiêm tốn, khi mà cô chỉ còn khoảng 10 tháng để thực hiện nốt nhiệm vụ.
Sau mấy lần bốc thăm để đánh nhau, cô đã biết được sơ bộ siêu năng lực của toàn bộ những người trong Shinsengumi và Akiba. Cũng phải nói rằng không hiểu trùng hợp hay như thế nào mà từng đó con người, mỗi người có một siêu năng lực không ai trùng ai cả.
Siêu năng lực của Tsukumaro là không gian, của Shotaro là hóa vật, Yukimura là khiên, Mutsuki là trọng lực, Tsubaki là hồi phục/trị thương, Saga là băng, Minerva là tinh thần và Takara là tốc độ. Đội Akiba thì nghe qua có vẻ mạnh hơn khi Ichinoji có khả năng điều khiển rối, Chisa là nguyền rủa, Shimura là điện, Kotori là thuần hóa thú, Isami là điều khiển thực vật, Hideyoshi là điều khiển vật dụng bằng kim loại, Kanna là điều khiển đất.
Riêng cô và Thiên, bên ngoài cô chỉ thể hiện mình có khả năng điều khiển lửa, còn Thiên thì chỉ có khả năng điều khiển gió. Việc cô có khả năng phục sinh chỉ có người trong Shinsengumi biết, còn việc Thiên sở hữu nhân cách điều khiển bóng tối chỉ có cô và Tsukumaro biết mà thôi. Cả hai nhất trí rằng không cần quá nhiều người biết việc này, bởi không ai biết được liệu sau này mọi chuyện sẽ ra sao nên cứ có phương án dự phòng là tốt nhất. Thậm chí chính Tsukumaro cũng chưa bao giờ sử dụng toàn bộ siêu năng lực của mình, và anh cũng có át chủ bài của bản thân.
Vì chỉ là đấu để luyện tập, Linh cũng hiểu rằng chính những người khác cũng chưa sử dụng hết thực lực của mình. Như siêu năng lực của Chisa, khi cô được biết về chuyện một mình cô ấy đã hạ phần lớn người của đám Inushiki như thế nào, Linh cũng phần nào cảm thấy lạnh sống lưng. Phải biết rằng chết mà không biết tại sao mình chết là một điều khá đáng sợ, chưa kể nghĩ đến chuyện điều kiện nguyền rủa của Chisa khá là dễ dàng đạt được (chỉ cần một phần cơ thể của đối thủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở máu/tóc hoặc mồ hôi), Linh lại nghĩ đến việc nếu là đồng minh thì thôi đi, nhưng nếu kẻ thù cũng có siêu năng lực tương tự thì phải ứng phó như thế nào? Trong trận chiến việc bị thương khá là phổ biến, và làm thế nào để không bị yểm bùa cũng là một thách thức lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận