ĐÔI LỜI TÂM SỰ
Xin chào, mình là inox304 (・∀・)
Trước hết, mình cảm ơn độc giả đã dành thời gian ghé thăm tác phẩm, nhất là những nàng tiên siêu cấp dễ thương vẫn luôn ủng hộ và truyền động lực viết lách cho mình. Nhờ các bạn mà mình đủ sức đi tới chặng cuối cũng như sáng tạo thêm vài bất ngờ dành tặng mọi người. Để nhận cập nhật mới nhất từ mình, các bạn có thể theo dõi trang Chích Bông Thép trên Facebook nhé.
Tiếp theo mình muốn chia sẻ đôi điều về đứa con tinh thần khá dài hơi này.
Khởi đầu của tác phẩm vốn là những đoạn hài ngắn viết theo cấu trúc giống như phần ngoại truyện nhỏ. Sau đó mình quyết định đổi qua viết song song hai bản: một bản vẫn là các mẩu truyện ngắn tấu hề xoay quanh Cường đần được mình đặt tên Đong Đầy Tương Tư; bản còn lại là bản gần giống với bản mọi người đang đọc - Nơi Tương Tư Đong Đầy, xoay quanh Thư, nhưng tươi sáng hơn. Rồi sau khi cân nhắc, mình quyết định "hợp thể" cả hai phiên bản vì đơn giản là mình không đủ sức ôm đồm cả hai. Và cuối cùng, Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover ra đời.
Với hình tượng nam chính tưng tửng chúa hề như Cường, một cô gái mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài hoặc có tính cách tích cực đáng yêu sẽ dễ viết hơn, nhưng mình chọn xây dựng nữ chính theo hướng ngược lại. Cường cũng vậy, với nữ chính như Thư thì một chàng trai đầy đủ bốn "tế" sẽ khiến mọi chuyện suôn sẻ hơn cách anh đần lèo lái sự kiện, và Tương Tư chắc sẽ biến thành truyện ngắn, ha ha... Nhưng dù thiếu bốn "tế" thì Võ Cần Đường vẫn có bốn "thần": chiến thần trong giới võ, "đại thần" trong giới vẽ, thiên thần trong mắt Thư và tâm thần trong mắt Gián. Gọi là cũng cũng đi <( ̄︶ ̄)>
Mình hiểu rõ Cường Thư không phải gu của nhiều bạn, nhất là khi Phong Nguyệt nhận được đề xuất đảo làm cặp chính. Mình từng nghĩ nếu có thể hỏi Cường Thư việc này thì hai đứa nó sẽ trả lời sao. Mình chắc chắn cậu ấm kiểu gì cũng nhảy dựng lên nói "không chấp nhận". Còn Thư? Mình không đoán, mình thấy được em sẽ yên lặng hồi lâu, rồi mỉm cười khuyên mình gạch tên em khỏi cốt truyện.
Đời nào.
Nếu theo dõi fanpage của mình thì có lẽ bạn đã biết Cường được xây dựng dựa trên nguyên mẫu đời thực, thế nhưng chắc hẳn bạn chưa biết: Thư cũng vậy. Một số tình tiết trong truyện không hề hư cấu, thậm chí sự thật éo le hơn nhiều. Cô gái nhỏ đi ngược chiều gió, vén mây để thấy trời xanh, chẳng hoàng tử nào đến bên em trong cơn bão dữ. Mong rằng câu chuyện vụng về này tiếp thêm niềm tin cho em, như cách em chia sẻ về những mầu nhiệm đẹp đẽ. Và gửi tới chàng trai đáng yêu nào đó: cảm ơn nhà vô địch đã ủng hộ mình dù mình chọn viết về karate chứ không phải là bộ môn boxing sở trường mà em vẫn kể. Chúc em sớm tậu được "lam bò" và giỏi "in lịch" hơn nữa.
Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover chứa đựng hoài niệm thanh xuân và cả hy vọng đem đến nụ cười chữa lành của mình. Mình mong bạn thấy vui khi dành thời gian cho truyện, dẫu chỉ là chút ít.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, xin chúc bạn mọi sự tốt lành!
inox304.
Tái bút: Nếu lịch trình sắp tới của mình ổn áp thì ba tháng nữa mình sẽ quay lại cùng Tương Tư version 2, và một cái kết trọn vẹn hơn nữa, ha ha ha