Sau hội diễn văn nghệ thành công ngoài sức tưởng tượng, một vài thứ đã có dấu hiệu đổi khác.
Trước đây mỗi lần gặp Cường, nhiều đứa vẫn hay cúi gằm mặt xuống cố đi cho nhanh, chỉ sợ bị quy vào tội liếc đểu. Nghe đồn có người thích cảm giác mạnh đã thử lườm nó, kết quả nhận được một vé tạo hình lại cả bộ nhá, buộc phải niềng gấp. Ấy thế mà sau hội diễn văn nghệ, không hiểu sao tài khoản các mạng xã hội của cậu ấm nhỏ bắt đầu nhận về hàng loạt lời mời kết bạn. Thậm chí khi Cường đi dọc hành lang còn có mấy đứa chào "hello sếp", cười khúc khích rồi đá lông nheo với nó nữa chứ.
Dường như tụi nhóc bắt đầu nhận ra trùm trường không hề đáng sợ như trong lời đồn, trái lại là đằng khác.
Điều này làm Cường toát mồ hôi hột.
- Bọn nó điên hết rồi hay sao nhỉ? Ngày thường chỉ mỗi mấy đứa 10D là hay le ve ra chỗ của tao hỏi vớ hỏi vẩn, tao quát cho cái thì lượn xong rồi lại đâu vào đấy. Giờ tự nhiên cả lũ ùa vào "ét phen" tao chứ, chả hiểu kiểu gì!
- Con giai thoát khỏi group học sinh An Lạc rồi à mà "tối cổ" thế?
Thằng Phong nhếch mép cười đểu khiến Cường đột ngột cảm thấy bất an.
- Chưa thoát, nhưng mà chúng nó toàn nói mấy chuyện xàm xí nên tao tạm ẩn group. Làm sao?
- Cứ vào mà xem, cực kỳ đặc sắc!
"Cờ đỏ" muốn nhìn phản ứng của thằng bạn thân nên không chịu tiết lộ gì, chỉ thủng thẳng đáp trong lúc cùng Cường đi xuống căng tin mua đồ bởi vì cậu ấm họ Võ lên cơn hảo ngọt.
Chàng khờ bèn mở điện thoại ra để kiểm tra, vừa vào group lập tức mặt mũi biến sắc.
Bài viết với cái tiêu đề "bình chọn hoa khôi An Lạc năm học 20xx lần 2" hiện đang thu hút lượt tương tác khủng. Cô nàng hot girl lớp 11C - Triệu Mẫn Nhi hai năm liên tiếp giành hoa khôi trường thế mà tụt xuống hạng nhì luôn rồi.
Kết quả bình chọn cụ thể như sau:
Hạng tư - Hà Huyền Vân 12A (450 phiếu)
Hạng ba - Hồ Thiên Thư 10D (638 phiếu)
Hạng nhì - Triệu Mẫn Nhi 11C (972 phiếu)
Hạng nhất - Võ Cao Cường 10D (1238 phiếu)
Đã thế lũ dở hơi này lại còn dám lấy quả ảnh thiếu gia mặc babydoll hôm diễn văn nghệ lên làm hình nền đại diện cho các ứng viên nữa chứ.
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: Tiên sư đứa nào bầu cho tao nhé!
Chàng khờ cay cú gửi một bình luận, ai dè cái bọn điếc không sợ súng lại thi nhau thả biểu tượng "ha ha". Nhìn phản ứng trên mặt chúa hề, "cờ đỏ" khoái chí giơ tay bịt miệng nhưng hai vai nó thì vẫn rung rung. Và với tính cách âm phủ địa ngục từ lúc lọt lòng, thằng bạn mất nết còn vỗ độp độp lên lưng của Cường rồi bảo:
- Chúc mừng tân hoa khôi trường! Con đã chứng minh anh em chúng ta có thể chiến thắng chị em ngay trên sân nhà của họ.
Nói xong thì nó không nhịn được nữa, trực tiếp ôm bụng cười lấy cười để. Cường đang định sút cho cái thằng này một quả, đột nhiên thấy nó giơ tay làm động tác chào:
- Hello sách… à quên, bạn cùng lớp của Cường!
Chàng khờ giật nảy cả người, "cờ đỏ" chẳng bao giờ chào mấy đứa nó không quen biết, vậy thì chỉ có thể là…
- Chào anh!
Mắt Cường đảo vội về phía thanh âm quen thuộc vẫn hay trở đi trở lại ở trong đầu mình, quả nhiên đúng là Thư. Em chào đáp lời thằng Phong rồi khẽ liếc nhìn chàng khờ một cái sau đó nhanh chóng lướt qua như cơn gió thoảng.
- Lý do gì? Lý do gì khiến cho bé Thư của tao gọi mày bằng "anh"? Hả? Tao còn chưa được cái diễm phúc ấy!
Mặt Cường lập tức lộ ra một nét kinh hoàng khiếp đảm như thể vừa bắt quả tang vợ nó ngoại tình.
- Hâm à? Kém tuổi thì chả gọi "anh"!
- Tao hơn mày hẳn ba tháng sao không được gọi bằng "anh"?
- Mày đi mà hỏi nàng thơ của mày, hỏi tao làm gì?
Nghe đến đây, chàng khờ lập tức xụ mặt. Rồi chẳng biết nó lại nghĩ gì, đột nhiên nó ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt "cờ đỏ" khiến cho thằng này lạnh hết cả người.
- Nhìn gì khiếp thế? Chúng nó đồn nữa bây giờ!
- Tao phải xem thử mắt mày có "biếc" không.
- …
…
Minh Nguyệt bẻ đốt ngón tay khiến cho khớp xương kêu lên răng rắc, sau đó nhỏ tiếp tục gõ "bài sớ" dài thoòng đập lại đám người hâm mộ bên Cậu Bé Gió - đối thủ trực tiếp của nhỏ ở mảng tiểu thuyết học đường tại diễn đàn Cà Rốt Xanh.
Nguyệt là tác giả của bộ "Theo Hoa", bút danh Y Cực Kiều. Hôm nọ chẳng biết đứa nào núp lùm gây chiến đăng confession đóng vai độc giả "Theo Hoa", chê mạnh tác phẩm có lượt mua chương số một diễn đàn - "Đuổi Nguyệt", tác giả Cậu Bé Gió. Kết cục fan cả hai nhà đấm nhau mãi không dừng được.
Vấn đề ở chỗ người đọc bên Cậu Bé Gió lời lẽ đả kích khủng khiếp, cô nàng xem xong tức giận đến nỗi đầu bốc khói luôn.
Anti Kiều con:
Kiều con tuột xích tối ngày
Chuyên môn ảo tưởng lại hay cắn càn.
Yêu anh Gió nhất: Cái truyện "Theo Hoa" văn chán bỏ xừ, như trẻ con cấp một tập viết. Bảo sao không dám khoá chương phải mở free để đợi lượt đọc từ thiện.
Ối giời ơi!
Đã thế tác giả "Đuổi Nguyệt" còn đi thả tim mấy cái bình luận độc địa nhất nữa, đúng là cá mè một lứa.
Bật lại đám người đáng ghét xong xuôi, tâm trạng Minh Nguyệt tụt dốc không phanh. Nhỏ thoát ra khỏi diễn đàn, mở mạng xã hội vào nhóm học sinh của trường để hóng thị phi. Bầu chọn hoa khôi An Lạc nóng ghê, nhỏ lướt bình luận rồi cười khúc khích, sau đó một phiếu cho cô bạn thân, một phiếu cho Võ Cao Cường.
Tiếp tục lướt xuống, bài viết có lượt tương tác cao không thua kém chính là "Bình chọn F4 An Lạc lần 2 năm học 20xx". Kết quả hiện tại khiến Nguyệt tương đối khó chịu, cụ thể như sau:
Hạng tư - Trần Vũ Kim Sơn 10A (782 phiếu)
Hạng ba - Võ Cao Cường 10D (798 phiếu)
Hạng nhất - Hoàng Dương Nhật Quang 12A (1395 phiếu)
Hạng nhất - Đặng Văn Thanh Phong 11D (1395 phiếu)
Nhỏ nhếch mép cười gian xảo, thả một bình chọn xuống tên hot boy Nhật Quang.
Sau khi phát hiện "hoàng tử cờ đỏ" là tên biến thái chơi đồ, Minh Nguyệt cảm thấy anh ta hết đẹp trai rồi. Lúc này ở trong mắt nhỏ chiến thần Nhật Quang của 12A mới là tuyệt phẩm nhan sắc. Hội diễn văn nghệ vừa rồi lớp anh tuy không giật giải nhưng mà tiết mục khiêu vũ thể thao của anh cùng chị gì đó đẹp xuất sắc luôn. Nhỏ đứng xem mà tim lỡ mất mấy nhịp.
Thích quá đi thôi, phải tìm cách tán chàng mới được!
Vừa nghĩ xong thì nhỏ bắt gặp bình luận của Quang trong bài tuyển thành viên mới của câu lạc bộ Karatedo An Lạc, anh ấy có vẻ hào hứng muốn tham gia lắm. Không chỉ riêng Quang, bên dưới còn khá nhiều người xin đơn đăng ký.
Phong trào thể thao của trường An Lạc rất mạnh, hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm nào cũng có học sinh được Sở gọi đi nhờ vào bề dày thành tích, vài người thậm chí đã lên đội tuyển quốc gia. Các câu lạc bộ gây sốt vì thế toàn là các câu lạc bộ thể thao, tiêu biểu nhất phải kể đến Karate, Pencak Silat, bóng đá và cầu lông.
Mỗi năm từng câu lạc bộ sẽ tổ chức khoảng vài ba đợt tuyển thành viên, học sinh trong trường chỉ cần nộp đơn đăng ký sau đó trải qua một vòng phỏng vấn là có thể tham gia được.
Câu lạc bộ Karatedo An Lạc luôn luôn đi đầu trong việc thu hút người mới. Bên cạnh lý do là câu lạc bộ tuổi đời dài nhất, tích cực cho quân của mình đi đánh các giải lớn nhỏ, họ còn nhận được nguồn tài trợ mạnh từ phía Công ty Bảo An Đất Việt - một công ty nức danh chuyên về lĩnh vực đào tạo vệ sĩ cho các yếu nhân, người nổi tiếng và giới đại gia. Không chỉ cung cấp thiết bị thi đấu xịn xò, điều hẳn võ sư uy tín về trường giảng dạy tụi nhóc, lần nào thành viên trong đội giành được huy chương cũng có thưởng nóng từ phía Đất Việt.
Tại sao ư? Đơn giản thôi, bởi vì Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Đất Việt chính là ông Võ Công Dũng - bố ruột của Võ Cao Cường. Ngoài lý do ưu tiên đặc biệt cho cậu quý tử, ông Dũng còn muốn tìm thêm nhân tài để sau tốt nghiệp thì "bế" thẳng về công ty. Nhất cử lưỡng tiện!
Minh Nguyệt vừa mới bình luận xin đơn đăng ký thì thấy Thiên Thư trở về chỗ ngồi, nhỏ bèn sán lại đưa cho cô bạn túi giấy mà nhỏ tích được kèm ít vỏ lon.
- Thư cầm về bán đi này, để lần tới tớ mang thêm cho!
- Cảm ơn cậu!
Thư mỉm cười nhận lấy túi giấy.
- Ơn nghĩa gì, bạn bè phải giúp nhau chứ! Mà này Thư, câu lạc bộ Karatedo đang tuyển thành viên mới đấy, tớ định tham gia coi sao. Hay cậu cũng đăng ký xem, nghe bảo nếu như đạt giải thì bên tài trợ thưởng nóng ít cũng vài triệu, cao hơn cả trường thưởng.
Nguyệt kể thông tin mình vừa hóng được cho cô bạn nghe một cách hào hứng. Nhỏ biết Thư từng tập môn võ này suốt quãng thời gian em học cấp hai.
- Nguyệt thích thể thao từ hồi nào thế?
Thư nghe nhỏ nói thì liền bật cười.
- Cách đây vài phút, sau khi phát hiện hot boy Nhật Quang đăng ký tham gia.
Nguyệt đáp bằng giọng hùng hồn.
- Hì hì… Đồ háo sắc!
- Trai đẹp chính là thuốc bổ, nhìn thấy thuốc bổ không uống chính là tội ác.
Lần này thì cả hai đứa đều phá lên cười. Không khí vui vẻ thu hút vô số ánh nhìn từ phía nam sinh trong lớp.
- Để tớ suy nghĩ xem sao.
Thư trả lời, đôi mắt trong veo của em lộ vẻ phân vân, dường như đang giấu tâm sự gì đó. Minh Nguyệt lại cúi đầu xuống màn hình, ngón tay khẽ lướt một cái, rồi nhỏ đột nhiên phì cười.
- Há há, ôi thần linh ơi, có đứa viết hẳn fanfic ghép cặp chàng Cám lớp mình với cả "hot boy chơi đồ". Ảo ma thật sự!
- Bôi bác hình ảnh người ta như thế là không tốt đâu. Nguyệt cũng đừng bảo anh Phong "chơi đồ", tin đồn về họ tớ thấy toàn vô căn cứ.
Thư nghe Nguyệt nói như vậy thì không đồng tình, em bèn lên tiếng bênh vực.
- Đúng là sau đợt văn nghệ mới thấy trùm trường cũng khá dễ thương không giống lời đồn. Nhưng chẳng trách được, ai bảo mọi khi anh ấy hay quát hay lườm người ta, Facebook lại toàn các video bạo lực với khoe cơ bắp. Nhưng mà cái tên "gió độc" thì khác, Thư không biết đâu. Hắn dám xúc phạm ngoại hình, tính cách của tớ, chê tớ đen đủi, lại còn doạ "dê" tớ nữa. Đang yên đang lành tự dưng nhảy cầu, rõ ràng "chơi đồ" nên bị ảo giác… Phải có cái gì tụi nó mới đồn vậy chứ!
Minh Nguyệt bị đụng trúng chỗ ngứa ngáy liền bắn một tràng lập luận chứng minh quan điểm. Nhỏ nghĩ tin đồn ít nhiều cũng đúng hơn nửa.
- Tớ chẳng tin đâu. Cường là người tốt, bạn của người tốt chắc chắn không thể là kẻ xấu được. Dù gì anh Phong cũng đã giúp cậu nên mới bị ốm…
- Giúp gì mà giúp, Thư quên rồi hả? Chính hắn lôi tớ xuống ao, tạo nghiệp nên lãnh hậu quả chứ chi…
Cứ hễ nhắc lại chuyện đó là nhỏ bực mình, rồi nhỏ cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
- Mà thôi, quả truyện này lướt qua thấy hấp dẫn phết. Tớ phải cày thử để còn tám với chị em…
- Ố, truyện gì mà hấp dẫn thế? Cho tôi đọc với!
Cường vừa về lớp, lướt ngang qua chỗ của hai cô gái thì chợt hóng được từ khóa. Nó tò mò muốn tìm hiểu thêm để tạo chủ đề bắt chuyện với Thư, vậy là cất giọng hào hứng.
- À… truyện "sẽ gầy" ý mà, không có gì đâu.
Minh Nguyệt đáp.
- "Sẽ gầy" á? Thể loại gì lạ thế? Truyện giảm cân hả?
Nghe Cường trình bày suy nghĩ ngây thơ của nó, nàng cán sự Văn lập tức phì cười.
- Anh không biết thật?
- Ừ, truyện chữ đúng không? Truyện chữ thì tôi chưa đọc bao giờ, tôi chỉ đọc truyện tranh thôi.
Con nhỏ bấm bụng nín cười rồi đáp:
- Ừm, truyện giảm cân đó, nói về… cách để giảm cân.
Cường nhíu mày, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Tại sao con gái cứ thích giảm cân thế nhỉ? Rõ ràng đã đẹp lắm rồi, gầy nữa chẳng tốt chút nào. Hôm trước nhìn thấy hộp cơm chỉ có tí tẹo thức ăn của Thư mà cậu ấm nhỏ xót hết cả ruột. Chỉ nhìn cũng biết em bị thiếu cân, dù rằng nàng thơ ở trong mắt nó vẫn luôn sở hữu "kích cỡ vừa vặn".
- Thư đừng giảm cân nữa nhé, gầy quá suy dinh dưỡng đó… A, không phải tôi chê Thư gầy… Ý… Ý tôi là… Thư… Thư rất cân đối… Không cần giảm!
Đôi mắt lấp lánh biêng biếc của nó nhìn thẳng vào em. Ánh sáng từ phía cửa sổ hắt lên gương mặt góc cạnh thanh tú một màu xuyến xao, phản chiếu từng đợt ấm áp dịu dàng soi rọi trái tim của cô gái nhỏ.
- Tôi đâu có giảm cân đâu…
Thư vội cúi gằm mặt xuống. Lần nào cũng thế, cứ hễ đối diện ánh mắt rạng ngời của nó là em chẳng biết phản ứng kiểu gì. Một là giả đò nhìn đi chỗ khác, hai là giả câm giả điếc.
Minh Nguyệt chứng kiến tất cả, từ cái cúi gằm của cô bạn thân cho đến bộ dạng lúng túng mặt đỏ tai hồng của chàng thiếu gia khờ khạo. Giác quan thứ sáu lập tức khởi động, nhỏ giấu đi nụ cười khẽ sau đó hắng giọng nhắc Cường:
- Trống rồi kìa, về chỗ đi anh!
- A… Ừ ha, cảm ơn nhé!
Chàng khờ vội vã lấy lại ý thức sau đó quay về bàn mình, vừa đặt mông xuống ghế ngồi lập tức lấy tay tát tát lên mặt. Ở phía bên này, Thiên Thư vẫn luôn giữ một thái độ bình thản, tuy nhiên ngón tay của cô gái nhỏ thì cứ vân vê đuôi tóc không ngừng. Đây là thói quen có từ thuở bé, mỗi khi luống cuống hoặc mất bình tĩnh Thư vẫn hay làm như vậy. Chính em cũng chẳng phát hiện điều này, nhưng Nguyệt thì khác.
Bạn thân đôi khi hiểu ta hơn cả những gì ta biết.
Vậy là nhỏ cười tít mắt, khe khẽ líu lo giai điệu nào đó vô cùng quen tai.
"Là la la la… Là lá là la…"
Bình luận
Chưa có bình luận