4. Cùng đi, em nhé!
***
Nếu thế giới không cho em ánh sáng
Đừng lo tớ đến để "bật đèn"!
Dù chênh vênh hay vấp ngã bao phen
Dù phía sau không đoái hoài kiếp sống
Hay phía trước chẳng ngóng - còn đường đi.
Đó là khi em muốn buông tất cả
Nhưng chả sao, vì em còn có tớ!
Một hình hài mang đến sự che chở
Tớ nghe em, nghe cả bản thân mình.
Bởi tớ đau, em đau gấp trăm nghìn...
Nhưng tiếc mình buộc phải sống! Em ơi!
Vì ta chưa chuộc hết những lỗi lầm!
Dẫu kêu gào giữa hàng trăm ngã rẽ...
Sẽ chẳng ai đến cạnh em và tớ
Chính vì thế hãy nhớ nhé! Em ơi!
Tớ và em cùng đi hết đoạn này...
Chào tạm biệt, song không quay về nữa.
Đến một lần thôi. Ta giả từ thế gian thay vì lang thang giữa chốn bộn bề đầy vết xước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận