Phần 4: Gồm từ chương 26 - 35
Những Điều Cho Tớ Và Em.
1. Em thích gì?
***
Em thích nắng không?
Nếu có, em thích nắng màu gì?
Hay là em thích mưa?
Rả rích hay ạt ào kéo đến
Em thích buổi sớm bình minh chứ?
Hay em yêu những buổi chiều chạng vạng?
Bạn nhỏ, thật ra tớ biết tất
Tớ biết em thích gì - Em thích khi bình yên!
Có những đêm
Giấc ngủ cũng hóa cuộc chiến dài.
Có những ngày
Ánh sáng cũng khiến em mệt mỏi.
Bạn nhỏ, thật ra em rất giỏi!
Em không cần phải cứng cỏi hơn nữa!
Tớ biết em lạc lõng chính giữa tâm hồn mình
Cần lắm một người ngồi thinh, lắng nghe em
Ừm ngoan! Có tớ đây!
Tớ không dùng sức đẩy em về ánh sáng
Tớ sẽ ngồi lại trong bóng tối cùng em!
Tay đây! Nắm lấy tớ này!
Hai đứa trẻ lạc lõng một ngày tìm thấy nhau.
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận