Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
NHỚ ƠN
Ánh sao Đồng Lộc
Mười cô gái, mười ánh sao rạng rỡ
Tiếng cười hiền vẫn ngỡ vẳng đâu đây
Dù các cô đã đến tận trời mây
Tâm hồn đã thành ánh sao lấp lánh
Mười cô gái dù trầm ngâm, nhí nhảnh
Một nét chung đang dâng hiến cho đời
Mười cô gái như những búp hoa tươi
Sống giữa đời mà quên rằng mình sống
Bồ kết thơm vấn vương trong gió lộng
Những năm xưa mười cô gái vẫn còn
Như bao ngày giặc Mỹ đổ mưa bom
Giờ chốn ấy chỉ khói hương nghi ngút
Thả tâm hồn tìm lại hương bồ kết
Dáng hình xưa giờ đây đã tàn phai
Chỉ nụ cười rạng rỡ đến hôm nay
Đã nằm đó những ngôi sao lấp lánh
Dù gió Lào bão cát hay giá lạnh
Mười ngôi sao vẫn nằm sát bên nhau
Tỏa ánh buồn soi sáng những ngày sau
Sống thật đẹp và sống cho ra sống
Tôi ngập ngừng, Đồng Lộc ơi, Đồng Lộc!