Chương 22: Một khúc ca huynh đệ tỷ muội tình thâm



Thương Thành, ngày 11 tháng 7 năm 101:

Bình minh lên, mặt trời ấm áp tỏa sáng một vùng trời, xua tan lạnh lẽo khắp thế gian.

Yến tiệc hoàng gia như thường lệ tổ chức vào ngày 11 hàng tháng ở Hậu Hoa Viên.

Các vị hoàng tử, công chúa cùng tiểu thư, công tử quyền quý khắp kinh thành tụ họp lại như một vườn hoa sống động đầy mỹ lệ.

Ai cũng diện những bộ trang phục lộng lẫy khoe ra vẻ đẹp cao sang của mình.

Nhìn bề ngoài, đây là yến tiệc giao lưu giữa hoàng thất và quý tộc nhưng thực tế là hồng môn yến để thể hiện tài năng và chiêu mộ người tài.

Yến tiệc được tổ chức theo lệnh của Nhân Hậu, mọi danh gia đều phải cử con cháu trong nhà tới dự, không được phép có sai sót.

Đến cả tam hoàng tử Hàn Hôn Quân, tướng quân trấn giữ biên giới quốc gia cũng phải hồi cung theo đúng lễ nghi.

Mọi người gần như đã đến đông đủ, ngồi bàn ngọc đặt quanh Hậu Hoa Viên, lời ngon tiếng ngọt trò chuyện với nhau.

Các hoàng tử, công chúa ngồi một bên, tiểu thư, công tử nhà quyền quý ngồi một bên như sắp xếp vị trí từ trước.

Chỗ ngồi gần như được lấp đầy, chỉ đợi thập ngũ hoàng tử, chàng và nàng tới là đông đủ, Thương Như Ý đã tới hoàng cung từ sớm để nấu ăn cùng đầu bếp hoàng gia.

Kỳ Kỳ và chàng vì để tránh tai mắt nên chia nhau ra tới yến tiệc.

Hàn Thư Kỳ dùng khinh công bay tới thẳng chỗ ngồi ở giữa huynh đệ tỷ muội, vẻ hào hoa phong nhã của người đã chiếm trọn ánh mắt đưa tình của các vị tiểu thư.

Vừa ngồi xuống, người đã dùng miệng lưỡi điêu luyện của mình để dỗ ngọt mọi người: "Hôm nay ai cũng đặc biệt phong thái hơn mọi khi, ta lại được mở rộng tầm mắt rồi!"

Ngũ hoàng tử Hàn Hoa tự luyến tiếp lời Kỳ Kỳ: "Thư Kỳ đúng là miệng ngọt, đệ thấy ngũ hoàng huynh hôm nay có phải đặc biệt đẹp mê người không?"

Mặc dù không có dung nhan tuyệt sắc như chàng và Kỳ Kỳ, nhưng huynh đệ tỷ muội hoàng gia đều có vẻ đẹp hơn người khiến trăm họ trong thiên hạ tương truyền rằng chỉ cần thành thân với một người bất kỳ cũng sẽ lưu lại giai thoại ngàn đời.

Kỳ Kỳ mỉm cười nhẹ rồi thư thái đáp lời: "Ngũ hoàng huynh hôm nay quả là đẹp tới lóa mắt ta đó!"

Lục hoàng tử Hàn Kinh Thi tinh ranh nói: "Ta thấy trang phục của Tiểu Thập Ngũ rất đáng giá, lần đầu ta thấy bộ y phục nhiều mùi tiền như vậy, rất thú vị!"

Kỳ Kỳ tươi cười đáp chiêu Thi Ca: "Lục hoàng huynh quá khen rồi, nếu huynh thích, ngài mai đệ sẽ sai người mang tới cho huynh một bộ."

Thi Ca thấy đồ đắt tiền là sáng mắt: "Tiểu Thập Ngũ rất hiểu lòng ta, vậy làm phiền đệ rồi!"

Bát công chúa Hàn Ân thích thú nói với Thương Như Ý: "Đồ ăn hôm nay rất đẹp mắt, có vẻ Thương Sinh Quán cải tiến món mới rồi, rất hợp mắt ta. Hôm nay, Thần Bếp còn đích thân tới nữa, chúng ta có lộc ăn rồi!"

Như Ý đứng gần đó liền cung kính đáp: "Bát công chúa quá khen rồi ạ! Phục vụ hoàng gia là phúc của Thương Sinh Quán chúng ta!"

Các vị công tử quyền quý ngắm nhìn Thương Như Ý như sói nhìn cừu non, ánh mắt háo sắc lộ rõ.

Kỳ Kỳ thấy vậy liền giải vây cho Như Ý: "Thương tiểu thư nấu ăn rất ngon, là may mắn của bọn ta mới đúng!"

Thương Như Ý mỉm cười với Kỳ Kỳ: "Đa tạ thập ngũ điện hạ tán dương ta! Tiểu nữ xin phép lui xuống trước."

Kỳ Kỳ đúng như đã bàn với Như Ý từ trước, vui vẻ tiếp lời: "Tiểu thư Thương gia tuy rằng được đặc cách của mẫu hậu không cần tham gia yến tiệc nhưng cũng là tiểu thư danh gia. Tiểu cô nương nếu không ngại có thể ngồi cạnh ta dự tiệc!"

Cả Hậu Hoa Viên được một phen trầm trồ không thôi trước lời mời của Kỳ Kỳ dành cho Như Ý.

Như Ý phối hợp với Kỳ Kỳ, diễn một vở một cặp trời sinh để điều hướng dư luận: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh!

Như Ý vừa ngồi cạnh Kỳ Kỳ đã khiến huynh đệ tỷ muội hoàng thất xôn xao lên hẳn.

Tứ công chúa Hàn Ngọc Túy tinh mắt nói: "Hai đứa ngồi cạnh nhau quả là trời sinh một cặp, đẹp đôi thật đó!"

Như Ý ngại ngùng không đáp lời, Kỳ Kỳ đối đáp như thần: "Tứ hoàng tỷ quả là có mắt nhìn! Ta nghe danh Thương tiểu thư đã lâu, nay được gặp mặt quả là diễm phúc ba đời của ta!"

Như Ý truyền thanh cho Kỳ Kỳ: "Sư phụ, người diễn như thật luôn đấy."

Kỳ Kỳ hí hửng đáp lời: "Ta đâu có diễn, sư phụ thích Như Ý thật mà."

Như Ý lườm Kỳ Kỳ một cái nhẹ, Kỳ Kỳ đành bớt nói lại một chút.

Đại hoàng tử mong ngóng chàng ra mặt: "15 phút nữa bắt đầu yến tiệc rồi, thập bát đệ chắc sắp tới rồi nhỉ?"

Người vừa dứt lời thì chàng, nàng và nhóc mèo Lợn cùng nhau bước vào yến tiệc, thu hút sự chú ý của mọi người.

Các vị tiểu thư ngắm chàng với ánh mắt khao khát không thể che giấu.

Ba người mèo vừa ngồi vào bàn cạnh bàn của Kỳ Kỳ và Như Ý, thập công chúa Hàn Nguyệt, Nghệ Thuật Gia liền đứng ra tiếp đón chàng: "Thiên Du xuất hiện là ánh dương cũng lu mờ!"

Chàng vui vẻ đáp lời thập hoàng tỷ: "A Nguyệt mới ban ngày mà đã tỏa sáng tới nơi đệ rồi!"

Cửu hoàng tử Hàn Cửu Gia, Thú Cưng Gia nhìn thấy nàng và nhóc mèo Lợn nên thích thú tiếp lời chàng: "A Du nhỏ nhất mà đã có người trong lòng rồi, chỉ ta bí quyết được không?"

Chàng hào hứng giới thiệu nàng: "Lão Cửu mắt sáng như mèo vậy đó. Để ta chính thức giới thiệu với mọi người, nàng là Mạc Đăng Dung, vương phi tương lai của ta, đồng thời là chủ nhân Đổi Đời Tiệm mới nổi gần đây ở Vòng Ngoài Rừng Chấp Niệm.

Năm sau ta tròn 18 tuổi, chúng ta sẽ chính thức về chung một nhà. Hoàng huynh, hoàng tỷ nhất định phải chúc phúc cho ta đó!"

Mấy vị tiểu thư khuê các đều nhìn nàng với ánh mắt đầy ghen tị, còn các vị hoàng tử, công chúa và công tử đều thích thú không thôi.

Đại hoàng tử Hàn Thương vui mừng tiếp lời chàng: "Nhóc con lớn rồi, không cần đại hoàng huynh chăm sóc nữa!"

Chàng tinh ý đáp: "Đại hoàng huynh vẫn luôn thương yêu ta như vậy! Đệ có lớn thì vẫn là nhóc con của huynh, mong được huynh tiếp tục chiếu cố!"

Hàn Thương yêu thương tiếp lời chàng: "Ừ, ta luôn bằng lòng!"

Tam hoàng tử Hàn Hôn Quân ngồi ngay cạnh bàn của chàng, trìu mến nói: "Tiểu Du Nhi mới nửa tháng không gặp mà đã biết yêu rồi. Lớn thật rồi, thời gian trôi nhanh thật đó."

Chàng tinh nghịch đáp: "Đệ không lớn nhanh vậy đâu, còn chưa học hết võ nghệ của tam hoàng huynh sao ta có thể lớn được."

Hàn Hôn Quân ân cần tiếp lời: "Vậy thì đệ không cần lớn cũng được!"

Thập nhất hoàng tử Hàn Lãng Tử, Du Lịch Gia đùa giỡn nói: "Tiểu Thập Bát chỉ ta cách tỏ tình được không, thập nhất hoàng tẩu của đệ cứ chơi trốn tìm với ta, sầu ghê…"

Chàng tinh ranh đáp: "Đệ không nhất thiết phải gặp được tẩu ấy, Lãng Tai huynh cô đơn tới già cũng được, khỏi làm khổ cô nương nhà lành tốt hơn đó."

Hàn Lãng Tử tủi thân ra mặt: "Tiểu Thập Bát chẳng đáng yêu chút nào!"

Thập nhị công chúa Hàn Linh Nhi, Phép Thuật Gia chu đáo tiếp lời: "Để mấy nữa ta làm quà gặp mặt tặng thập bát đệ muội nha."

Nàng hí hửng đáp: "Linh Nhi tỷ quả là có lòng, muội nghe thấy quà là thích mê rồi đó."

Hàn Linh Nhi ấm áp mở lời: "Ừ, nếu muội muốn học phép thuật cứ bảo ta nha."

Nàng vui vẻ hưởng ứng thập nhị hoàng tỷ: "Nhất định ạ!"

Chàng mừng rỡ tiếp lời: "Thập nhị hoàng tỷ vẫn luôn chu đáo như vậy!"

Thất công chúa Hàn Tiên, Thiết Kế Gia yêu chiều tiếp lời chàng: "Tiểu Thập Bát và đệ muội nếu sau này cần ta giúp gì cứ bảo nha, ta sẽ chuẩn bị tỉ mỉ cho hai đứa!"

Chàng và nàng ăn ý đáp lời thất hoàng tỷ: "Nhất định ạ!"

Thập tam hoàng tử Hàn Tâm Tư, Dược Gia tinh ý nói: "Tiểu Du Nhi sắc mặt tươi tắn hơn hẳn hôm trước, tình yêu đúng là khiến con người đẹp lên nhỉ!"

Chàng đắc chí đáp lời: "Tiểu Tâm Tư quan sát tốt thật đó. Đệ có người để chăm sóc, đương nhiên là phải đẹp hơn rồi!"

Thập thất hoàng tử Hàn Hiên Viên, Cây Cối Gia vô tư mở lời: "Đệ muội có bé mèo đáng yêu quá, hôm nào hai đứa thích nhớ đưa bé qua chơi với các bạn nhỏ nhà ta nha!"

Nàng thích thú đáp lời: "Hiên Viên ca nói đó nha, bọn ta nhất định sẽ tới chơi."

Chàng nổi hứng trêu chọc thập thất hoàng huynh: "Tiểu Hiên Viên đúng là có nhiều lý do để gặp đệ đó!"

Tiểu Hiên Viên ngại ngùng tiếp lời: "Ừ, gặp đệ là ta vui lắm!"

Thập tứ công chúa Hàn Dung, Trang Điểm Gia yêu chiều chàng và nàng thấy rõ: "Thiên Du với Đăng Dung có tướng phu thê thật đó! Dung mạo của đệ muội thật đặc biệt, nhìn vào đôi mắt một hồi là khó quên lắm! Để ta sáng tạo mấy kiểu trang điểm riêng cho muội nha Tiểu Dung Nhi?"

Nàng nghe thấy được người ta làm đẹp cho thì sáng mắt như bắt được vàng: "Được ạ, muội thích lắm đó, đa tạ Đại Dung tỷ!"

Chàng vui vẻ tiếp lời: "Thập tứ hoàng tỷ đúng là có đôi mắt tinh anh!"

Nhị công chúa Hàn Thi, Văn Hóa Gia lạnh lùng nói: "Chúc mừng thập bát đệ, ta đợi tin vui của hai người!"

Bình thường nhị hoàng tỷ trông có vẻ không ưa chàng mấy mà hôm nay vẫn nói lời này khiến chàng bất ngờ nhưng vẫn lễ phép đáp lời: "Đa ta nhị hoàng tỷ quan tâm đệ!"

Thập lục công chúa Hàn Yến Nhi, Đời Sống Gia tinh ý mở lời: "Thập bát đệ muội nếu không chê, hôm nào rảnh cứ bảo Tiểu Du Nhi đưa qua thư giãn cùng ta nha, bảo đảm muội rời khỏi Thập Lục Cung là tinh thần sảng khoái hơn hẳn."

Nàng tưng tửng đáp lời: "Yến Nhi tỷ rất hợp ý muội đó!"

Chàng thấy nàng vui như vậy thì trong lòng khoan khoái hẳn, vui vẻ tiếp lời: "Yến Nhi quả là tinh tế hơn người!"

Tiểu công chúa Hàn Tuệ Uyên, 15 tuổi, nữ nhi của đại hoàng tử Hàn Thương thích thú nói: "Tiểu hoàng thúc kiếm được tiểu thúc mẫu sớm như vậy, chắc hẳn sẽ khiến nhiều tiểu thư, cô nương đau lòng lắm đó. Uyên Nhi cũng đau lòng lắm, từ giờ không có ai dám chơi với ta nữa rồi!"

Chàng bảo đảm: "Uyên Nhi ngoan, ta thành thân cũng không bỏ rơi Uyên Nhi!"

Nàng truyền thanh cho chàng: "Vị tiểu công chúa này là ai? Thiên Du chưa giới thiệu với ta từ trước đâu đó."

Chàng vui vẻ trả lời nàng: "Ta xin lỗi, ta quên chưa kể nàng nghe. Đây là Hàn Tuệ Uyên, nữ nhi của đại hoàng huynh đó, 15 tuổi. Trước khi nàng tới, bọn ta thường chơi với nhau. Nhóc ta tinh ranh, lắm trò lắm, người không giống tên đâu, công chúa mà giống như người trong giang hồ, nên ta mới thích chơi với Uyên Nhi đó."

Nàng thích thú ra mặt, chào hỏi Hàn Tuệ Uyên: "Ta có nghe Thiên Du kể về Tuệ Uyên rồi, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy!"

Hàn Tuệ Uyên tinh ranh đáp: "Đăng Dung tỷ tỷ mới tới hoàng cung ắt hẳn chưa quen thuộc, sau này cứ để Uyên Nhi bảo kê cho người!"

Chàng hắng giọng rồi ra vẻ hoàng thúc: "Uyên Nhi gọi lung tung, là tiểu thúc mẫu, không được gọi là tỷ tỷ!"

Hàn Tuệ Uyên nhanh trí đáp: "Chưa thành thân thì vẫn là tỷ tỷ nhé, hứ."

Kỳ Kỳ thấy chàng không phản bác được thì liền góp vui: "Tuệ Uyên lớn rồi, biết bắt bẻ tiểu hoàng thúc rồi."

Tuệ Uyên cao giọng trêu chọc Kỳ Kỳ: "Tiểu Thư Kỳ cũng lớn rồi, càng lớn giọng nói càng dễ nghe."

Các công chúa, hoàng tử cố nhịn cười trước sự vô lễ đáng yêu của Tuệ Uyên. Thể thống hoàng gia không cho phép họ cười lớn, nên chỉ có thể cười mỉm.

Sau 15 phút ra mắt người thương của Kỳ Kỳ và chàng, thập công chúa đứng lên tổ chức yến tiệc, đây chính là công việc hàng tháng của Nghệ Thuật Gia.

Hàn Nguyệt đứng ở vị trí bắt mắt nhất của Hậu Hoa Viên, nơi mọi người đều phải để mắt tới người, dõng dạc nói: "Chào mừng mọi người tới với yến tiệc hoàng cung được tổ chức hàng tháng tại Hậu Hoa Viên.

Như thường lệ, chúng ta sẽ lên biểu diễn tài nghệ để mọi người cùng thưởng thức.

Để khuấy động không khí, ta sẽ bắt đầu trước, mời mọi người lắng nghe khúc nhạc nhỏ ta mới sáng tác."

Người dùng đàn tranh tấu một khúc nhạc kinh động lòng người với giọng hát thanh nhã đầy cảm xúc:

"Nhân sinh mơ hồ như mộng

Một đời dối lừa tình người mong manh

Trăm năm mải miết lợi danh

   Thử hỏi thế nhân chân thành được bao?"

Tiếng hát vang tới chín tầng trời, thay lời người muốn giãi bày, lại chỉ dám gửi gắm trong thi ca.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout