Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (7)

Dạo gần đây, Trần Lâm có cảm giác cực kỳ bất an.

Kể từ khi Kang Nam từ chối lời đề nghị của cậu ta, cậu ta bỗng có suy nghĩ mọi thứ đang vượt qua tầm kiểm soát của bản thân. Rõ ràng cậu ta là người được chọn, chồng cậu ta là nam chính của thế giới này thì mọi việc phải xuôi chèo mát mái vậy tại sao, tại sao thằng nhãi Kang Nam kia lại có thể từ chối cậu ta như không vậy chứ? 

- Rõ ràng hiện tại chỉ là một sinh viên nghèo, không có trợ giúp từ Joong Il nó nghĩ nó là cái thá gì chứ? Đúng là không biết điều.

Ngồi trong căn penthouse* xa xỉ thuộc loại bậc nhất của Seoul, cầm trên tay ly rượu vang Chateau Lafite Rothschild năm bao nhiêu cậu ta cũng chả biết nữa, chỉ biết là rất đắt, Trần Lâm ra vẻ sang chảnh nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ra bên ngoài, thu toàn bộ thành phố Seoul hoa lệ vào tầm mắt của mình.

*Là một dạng căn hộ cao cấp, nằm trên tầng cao nhất của các tòa cao ốc với không gian rộng, sang trọng và có tầm nhìn đẹp.

- Đã thế giờ cứ cho thằng ranh ấy vào danh sách đen của tất cả các công ty công nghệ trên đất Hàn Quốc này, để xem nó cứng cựa được đến bao giờ? Sớm muộn gì thằng nhãi đó cũng sẽ phải cầu xin mình để được đi làm thôi. 

 


 

Phong Linh có cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy.

Kể từ sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, mối quan hệ giữa cậu và Kang Nam càng lúc càng tốt. Bạn trai của cậu hết mực cưng chiều cậu, thậm chí còn có vẻ hết sức dính người. Cậu không có ý kiến gì về chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc là đằng khác.

Vì thời khóa biểu của cả hai trùng với nhau nên ở trường hai người đã cả buổi kè kè bên nhau rồi, về nhà còn nhắn tin và gọi điện nữa nhưng Kang Nam vẫn thấy chưa đủ.    

- Chúng mình ở chung đi.

Phong Linh tí nữa thì đánh rơi điện thoại trên tay vì cái ôm đột ngột từ phía sau của bạn trai mình. Kang Nam dụi đầu vào vai cậu khiến cậu không khỏi ngầm so sánh anh với một chú cún bự, cơ mà ngay sau đó giọng nói trầm ấm cất lên bên tai khiến cậu không khỏi tê dại cả người.

- Ưm… nhưng mà có sớm quá không…

- Sớm gì nữa, không phải chúng ta đã ở bên nhau mấy tháng rồi sao? Anh nghĩ kỹ rồi, đã đến lúc chúng ta nên về chung một nhà. Anh muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy em, ở bên em, chăm sóc cho em.

Mặt Phong Linh nhanh chóng đỏ bừng. Lý trí bảo cậu rằng cậu phải từ chối, nếu không tấm thân xử nam này của cậu sớm muộn gì cũng không giữ nổi được. Tuy nhiên chỉ sau vài lời dụ dỗ của anh và bị anh quyến rũ, trước khi cậu kịp tỉnh lại thì đã thấy đồ đạc các thứ được dọn đến nơi trọ của Kang Nam rồi. 

Căn phòng trọ của Kang Nam chỉ rộng khoảng chừng 24m2 gồm một phòng ngủ có chỗ để nấu nướng luôn, một tủ đồ kiểu kéo âm tường khá giống với tủ mà Doraemon hay nằm ngủ trong đó và một nhà vệ sinh riêng. Phòng trọ không quá lớn nhưng tương đối gọn gàng và sạch sẽ. Thấy Phong Linh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, Kang Nam hắng giọng:

- Dĩ nhiên là chúng ta sẽ chỉ ở tạm đây một thời gian thôi. Dù sao đến lúc hai đứa đi du học nước ngoài rồi, chúng ta cũng sẽ không ở đây nữa.

Phong Linh phì cười, cậu đến gần rồi dùng trán của mình cụng nhẹ vào trán anh, lại dùng mũi chạm vào mũi anh để làm một nụ hôn kiểu Eskimo.

- Anh có vẻ rất chắc chắn về chuyện cả hai chúng ta sẽ đỗ học bổng nhỉ. Học bổng toàn phần không dễ kiếm vậy đâu.

- Anh chắc chắn.

Kang Nam ôm lấy người con trai trước mặt, rồi thì thầm vào tai cậu một lời khẳng định.

- Chỉ cần em thích, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để biến những gì em muốn thành hiện thực.

- Ngốc, em mà không quen anh chắc em sẽ nghĩ anh là mấy vị tổng giám đốc ngang ngược đấy. 

 



Trần Lâm cho người đưa thông tin của Kang Nam và Chul Woo vào danh sách đen của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Galaxy, đồng thời cũng bí mật đánh tiếng đến các công ty khác có liên quan để đảm bảo rằng cậu và người bạn kia của cậu sẽ không còn chỗ đứng trong ngành công nghệ thông tin trên cả nước dù là bây giờ hay là cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Xong xuôi mọi việc, cậu ta chỉ có ngồi đó rung đùi chờ đợi. Thi thoảng lại ngồi tưởng tượng ra xem vị thiên tài kia đến lúc phát hiện ra sẽ hối hận như thế nào, van xin cậu ta ra làm sao. 

Mấy tháng đầu Trần Lâm chỉ ăn chơi nhảy múa đợi chờ mà không thấy thông tin gì, cậu ta cứ nghĩ rằng Kang Nam chỉ chú tâm vào học hành nên không nghĩ đến việc làm thêm, chờ thử đến lúc gần tốt nghiệp ra trường xem có động thái gì mới không. Tuy nhiên thậm chí đến năm thứ ba, rồi năm thứ tư đại học đã tới mà vẫn không hề có thông tin gì từ vị thiên tài này khiến cậu ta bắt đầu lo lắng. Lúc này cậu ta mới cho người đi dò hỏi, rồi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi hay tin Kang Nam đã giành được học bổng du học và đã đi nước ngoài từ lâu.

Hai năm sau đó, Trần Lâm nghe được thông tin qua Joong Il rằng có một thiên tài về công nghệ ở Mỹ, là người gốc Hàn đã thành công tạo ra được trí tuệ nhân tạo có khả năng chẩn đoán và điều trị đột quỵ với mức độ chính xác lên đến 90%, giành được rất nhiều giải thưởng không chỉ trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn cả về y khoa. Tập đoàn Galaxy đã ngỏ lời muốn hợp tác với cậu ta nhưng bị cậu ta từ chối thẳng thừng, đông thời tuyên bố rằng do trước đó đã bị người của Tập đoàn xúc phạm nên cậu ta không có ý định hợp tác với Tập đoàn dù là bây giờ hay về sau này. Joong Il khi biết chuyện cũng cực kỳ bực mình, nói lời xin lỗi với cậu đồng thời hứa hẹn sẽ tìm ra người đã xúc phạm cậu và cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Nghe đến khúc này khuôn mặt Trần Lâm tái mét, chỉ biết âm thầm mà lờ đi. 

 


 

Kang Nam giờ đây là một thiên tài nổi tiếng được vô số nơi săn đón và mời hợp tác. Bằng năng lực của mình và với số tiền thưởng khổng lồ từ những cuộc thi anh đã tham gia trên toàn thế giới, anh nhanh chóng trở thành một triệu phú. Vừa trẻ, vừa có tài, vừa đẹp trai lại giàu có, anh không chỉ được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh cùng học thuật mà còn nhanh chóng trở thành một đối tượng được nhiều người theo đuổi. Chỉ đáng tiếc rằng ngay khi vừa có một loạt thiếu niên thiếu nữ bày tỏ sự hâm mộ đối với anh thì anh đã công khai việc mình có bạn trai, điều này khiến cho rất nhiều mối tình vừa chớm nở chưa kịp trở tay thay quần áo đã nhanh chóng chết yểu.

Dĩ nhiên cũng có những kẻ không bỏ cuộc, dù sao đi nữa thì sức hút của một trong hai nhân vật chính của thế giới này hoàn toàn không tầm thường chút nào. Có những người tìm cách tiếp cận anh bằng đủ chiêu trò, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc “tình cờ gặp gỡ”, “vô tình bị bỏ thuốc”, “vô tình bị đâm vào xe anh nhưng vẫn kiên cường đứng dậy mà không đòi tiền bồi thường” - tục vẫn thường gọi là ăn vạ, “vô tình gặp nạn xong được anh cứu nên muốn lấy thân báo đáp” (dù anh đã thẳng thừng đứng cách cả trăm mét mà nói rằng “tôi có làm cái quái gì ngoài gọi công an hoặc xe cứu thương đâu”)… vân vân và mây mây. Tuy nhiên giống như kiềng ba chân, Kang Nam hoàn toàn không suy suyển trước những thủ đoạn này. 

Khi từng ấy chiêu trò không có tác dụng, bọn họ chuyển sang nhắm thẳng vào người trông có vẻ yếu thế hơn là bạn trai anh, Chul Woo. Nhẹ thì tìm cách chỉnh ảnh và làm giả ảnh, làm giả tình thế gây hiểu lầm cao xong gửi cho cậu để khiến cậu sứt mẻ tình cảm với anh; đến tìm gặp cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt hoặc ậm ừ muốn nói lại thôi với mấy lời kiểu: 

- Tôi là người hâm mộ của Kang Nam từ lâu, tôi rất muốn đối xử tốt với anh ấy. Tôi muốn tặng cho anh ấy &(%^*, cậu sẽ không ngăn cản tôi chứ?

- Dĩ nhiên là có rồi, khỏi cần tặng. Bố mày là bạn trai của anh ấy, bố tự mua được.

- (Rưng rưng nước mắt) Tại sao cậu lại có thể nói năng thô lỗ như vậy? Cậu thật sự không xứng với Kang Nam!

- Xứng hay không không mượn mày quyết, nếu Kang Nam bảo thẳng vào mặt rằng bố mày không xứng lúc đó tính sau, giờ mời cút cho.

Người này không cam lòng mà nhìn ra phía xa, bất chợt thấy Kang Nam đang tiến đến thì bất chợt túm lấy tay của Chul Woo sau đó tự ấn mạnh vào ngực mình, rồi ngã lăn đùng ra phía sau như thể bị đẩy một cái rất mạnh. Khi Kang Nam đến nơi thì đã thấy Chul Woo đứng đó với vẻ mặt cực kỳ cạn lời, còn đối phương thì ho sù sụ, mắt rưng rưng đầy cam chịu.

- Em không sao chứ? - Kang Nam ôm lấy cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

- Em không sao, anh không sao, nợ đào hoa của anh thì có sao kia kìa. 

Kang Nam lúc này mới quay ra nhìn cái người đang ho như kiểu muốn văng cả phổi ra để thu hút sự chú ý của anh. Thấy anh cuối cùng cũng nhìn về phía mình, nước mắt của đối phương bắt đầu lăn dài trên má, khắc họa hình ảnh một thiếu niên trong sáng ngây ngô vừa bị bắt nạt một cách thảm thương.

- Em không sao đâu... Xin anh đừng trách anh Chul Woo, đây không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy không cố tình đẩy em ngã đau như vậy...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phong Linh chỉ nở một nụ cười từ thiện. 

Trời mới biết trong đầu cậu lúc này là một cơ số những lời chửi thề và bình luận, tiêu biểu có thể kể đến bao gồm “thật tuyệt vời không thể tin nổi, một pha gắp lửa bỏ tay người cực cháy đến từ vị trí của thằng ất ơ nào đấy bố mày không quen”; “dĩ nhiên không phải lỗi của bố mày rồi, diễn đến thế thì đáng lẽ nên đi tranh giải Oscar mới đúng”; “nếu bố mà ra tay đánh thật thì mày vào nhà thương lâu rồi con trai ạ”... đại loại như thế. Cơ mà đời mà, bởi chẳng mấy ai có thể đọc được suy nghĩ của cá nhân nên nhìn từ bên ngoài nhìn vào, Phong Linh chỉ đang nở một nụ cười từ thiện và nhìn đối phương bày mưu tính kế lên người cậu một cách trìu mến - giống như thể đang nhìn một con gián bơi trong bát phở tái ăn kèm quẩy giòn thêm trứng chần vậy.

- Chúng ta đi thôi.

Kang Nam nắm lấy tay Chul Woo và dắt cậu đi, hoàn toàn không thèm để ý đến “nạn nhân” kia. Người kia thấy thế thì bắt đầu khóc nức nở, vẻ mặt đau khổ tột cùng giống như thể cậu mới là người yêu của anh và phải chứng kiến cảnh bị người thương phụ tình như thế nào.

- Cậu là Hee Chul nhỉ? Từ quả cậu cố tình dàn dựng cảnh bị Chul Woo đẩy ngã tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tôi không muốn làm to chuyện, thế nhưng có vẻ nếu không làm vậy thì có những kẻ mắt mù vẫn nhắm vào người yêu của tôi.

Kang Nam thở dài, sau đó ngồi xổm trước mặt người kia, vỗ vai cậu ta rồi nói khẽ:

- Nếu cậu không biết điều, sớm mai thức dậy thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khả năng cao sẽ là chứng cứ trốn thuế và rửa tiền của bố cậu đấy. Cái tài khoản OnlyFan của cậu mà được công khai cho hội đối tác của ông ta thì chắc ông ta cũng sẽ treo cổ cậu lên. À, còn cả vụ cậu tháng trước tông xe vào con nhà người ta rồi khóc lóc van xin lốp dự phòng nhận tội thay mình nữa, có vẻ cũng không phải lần đầu tiên ha. Thế nên thông minh thì xéo ngay cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Chul Woo nữa. 

Người con trai yếu đuối trong sáng tựa đóa sen trắng, cũng chính là Hee Chul trong lời của Kang Nam nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu, nhanh chóng đứng lên rồi chạy biến như chưa hề bị thương.  

- Chậc, đúng là… Anh đấy, cái đồ lam nhan họa thủy.

- Thề với em, anh không hề có suy nghĩ gì với mấy người đó. Em yên tâm, có gì anh sẽ đuổi hết đám ruồi nhặng đó mà.

- Em biết mà. Với lại nếu thật sự anh muốn tìm người khác, cứ nói thẳng với em là được. 

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. - Kang Nam hôn nhẹ lên trán cậu - Tin tưởng anh.

...

Đấy, về cơ bản thì làm bạn trai của Kang Nam cũng nhàn. Nhẹ thì gặp phải mấy trường hợp ối giời ơi như trên, nặng hơn thì cũng không ít. 

Bởi trình độ về công nghệ và năng lực của Kang Nam rất mạnh, việc tồn tại những kẻ cực đoan muốn bắt cóc Chul Woo để gây áp lực với Kang Nam không hề hiếm chút nào. Theo số liệu tự thống kê của Phong Linh thì chỉ tính trong sáu tháng đầu năm nay, tổng số vụ cậu bị bắt cóc sơ sơ khoảng 20 vụ, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng số các đối tượng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc bắt cóc cậu rơi vào khoảng 350 người, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khoảng gần 30% số đối tượng thuộc nhóm trên tiến hành bắt cóc có yếu tố tình cảm với Kang Nam, số còn lại thuần túy muốn gây áp lực lên anh để ép anh về làm việc cho chúng.

Bởi là một thiên tài hiếm có khó tìm, Kang Nam được một tổ chức thuộc chính phủ đặc biệt bảo vệ cẩn thận. Chưa kể đến chuyện với công nghệ bản thân có được, anh đã tạo ra năm, sáu người máy hình người có vẻ ngoài không khác mấy người thật làm vệ sĩ cho mình và Phong Linh nên việc bắt cóc được anh còn khó hơn đoán xem thị trường tiền ảo ngày mai sẽ diễn biến cụ thể như thế nào.

Là người đặc biệt thân cận với Kang Nam, hiển nhiên Phong Linh cũng được đưa vào chương trình bảo vệ. Chỉ là so với việc để người khác bảo vệ mình, là một thành viên chính thức của Tổ Đặc vụ, cậu vẫn muốn tự thân sút vỡ alo và đập cho đám bắt cóc mình một trận ra bã hơn.

Trước mặt Kang Nam, cậu là một người yêu yếu đuối trói gà không chặt, tận hưởng sự cưng chiều vô điều kiện của anh nhưng sau lưng anh, cậu có thể vừa mỉm cười vừa xách cổ hai ba thằng côn đồ như túm cổ một con gà, sau đó quăng chúng nó đập vào tường rồi sảng khoái một mình bao vây cả mấy chục thằng. Thích hàng nóng có hàng nóng, thích hàng lạnh có hàng lạnh, với phương châm “bần tăng chưa ngán ai bao giờ”, cậu có thể sáng mặc tạp dề ren hồng nấu cho anh yêu của cậu bữa sáng tình yêu, trưa một mình cầm gậy phang thật lực hoặc đấu súng với mấy thằng có mắt không tròng tính kế bắt cậu, tối lại ôm con thỏ bông mà anh gắp cho cậu ở máy gắp thú trong chuyến hẹn hò đầu tiên của cả hai mà chờ anh về.

Nói chung thì làm bạn trai của Kang Nam rất nhàn. Và cậu rõ ràng là một người bạn trai nhàn rỗi đáng yêu nhất thế giới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}