Chương 53: Vinh quang đã mất (53)



Nhạc Vấn Hàm cũng không hổ danh là đội trưởng của AZ. Hắn vừa xuất hiện đã tiếp thêm một loại năng lượng vô hình cho tinh thần của các thành viên của AZ. Lâm Chính Minh hoàn toàn tin tưởng giao phó sự an toàn của mình vào tay hắn, cậu ta không những dám đánh mà còn đánh rất mãnh liệt.

Sự thay đổi của AZ đến quá nhanh khiến HMG không kịp trở tay nên đã không thể tránh khỏi thất bại trong ván thi đấu thứ ba.

Tỉ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về HMG nhưng ưu thế tâm lý đã thuộc về AZ.

HMG chỉ còn cách chiến thắng một ván thi đấu duy nhất cho nên họ sẽ rất nóng lòng muốn kết thúc trận đấu này để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng khi người ta đã không còn kiên nhẫn thì sự tỉnh táo cũng sẽ biến mất, và đó cũng là thời điểm các sai lầm xảy ra.

HMG có một đội trưởng Dư Hi Trạch vẫn giữ được cái đầu lạnh nhưng chỉ có như vậy là không đủ.

Một mình anh ta không thể đại biểu cho tư duy của cả đội tuyển và cũng không thể cầm tay chỉ việc cho tất cả các vị trí khác. Mỗi người đều có tư duy và quyết định riêng trong từng pha xử lý đơn lẻ.

Hạng Vũ và Tạ Khả đã mất bình tĩnh, nhất là khi đối phương lại là Yển Ca, sai lầm liên tiếp xảy ra khiến cho thế trận vốn đang cân bằng đã nghiêng hẳn về phía AZ. Trong khi HMG vội vàng muốn kết thúc ván đấu thì AZ lại càng đánh càng tỉnh táo, không những không thừa thắng xông lên không có tính toán mà ngược lại còn lợi dụng sự nóng nảy của HMG để đưa họ vào một cái bẫy giao tranh.

Dư Hi Trạch có hào quang của nam chính, đương nhiên HMG sẽ không dễ dàng thất bại trong ván đấu thứ năm như vậy nhưng mà hào quang của anh ta cũng không chống đỡ nổi một nữ chính Hàn Úc Giai đang cực kì bất ổn cho nên HMG cũng chỉ có thể cầm cự đến phút thi đấu thứ hai mươi mà thôi.

Sau hai chiến thắng liên tiếp, AZ đã đưa kèo đấu trở lại thế cân bằng khi kết quả của trận đấu chỉ được quyết định ở ván thi đấu thứ năm.

Mặc dù chưa chính thức bước vào ván thi đấu thứ năm nhưng kênh chat lúc này đã hoàn toàn bùng nổ rồi.

Ai mà có thể ngờ được trong tình thế đã bị dẫn trước hai trận, một đội tuyển vốn được đánh giá là yếu thế hơn rất nhiều như AZ lại có thể lội ngược dòng cân bằng tỉ số chứ.

Người xem số 1: Mẹ, HMG đang đánh showmatch à, feed thế rồi ai chơi lại?

Người xem số 2: Ông đánh ở rank đồng à? Không nhìn thấy là do Hàn Úc Giai kia đánh không ra gì mới khiến mấy idol nhà này không phát huy được à?

Người xem số 3: Má ôi, muốn bênh idol cũng bênh có não tí đi, rõ ràng Hạng Vũ của ông bị Lộ Tử Du out trình. Còn Tạ Khả thì ối dồi ôi, không phải bị Ôn Yển Ca đè ra đánh như con à?

Người xem số 4: Đột nhiên hoài nghi AZ chơi tà thuật, thế quái nào đang thua hai trận lại lật được kì ảo thế.

Người xem số 5: Không muốn nói đâu nhưng có cảm giác ban tổ chức dàn xếp tỉ số để câu view.

Người xem số 6: Mợ, Hàn Úc Giai kia đánh đấm chán không chịu được. Đường Ninh đâu rồi, cho vào thay Hàn Úc Giai đi. Thay người đổi vận đi chứ không lại thua thì bọn này lại phải vào hang.

Người xem số 7: +1 thay Hàn Úc Giai.

Người xem số 8: +2 thay Hàn Úc Giai.

Người xem số 9: +3 thay Hàn Úc Giai.

...

Người xem số n: +n thay Hàn Úc Giai.

Không biết từ khi nào mà kênh chat lại trở thành một làn sóng spam thay Hàn Úc Giai ra sân. Đương nhiên huấn luyện viên của HMG cũng từng nghĩ tới chuyện thay người này rồi nhưng mà anh ta có thể làm sao? Đường Ninh còn đang nằm viện kia kìa, thay kiểu gì được!

Cho nên mặc cho kênh chat la ó đến tắc nghẽn thì người thi đấu ở vị trí trợ thủ trong trận cuối cùng này vẫn sẽ là Hàn Úc Giai.

- Chúng ta vừa trải qua những ván thi đấu cực kì cống hiến của hai đội tuyển. Thật bất ngờ khi dù bị dẫn trước hai ván đấu nhưng AZ đã thể hiện được bản lĩnh của họ khi có hai chiến thắng liên tiếp để đưa trận đấu hôm nay về vạch xuất phát. Và bây giờ, trong bối cảnh đang có bất lợi về mặt tinh thần, HMG đã quyết định chọn phía đội xanh để có được lợi thế triển khai bài đánh của mình và AZ ở phía đội đỏ sẽ gặp khó khăn hơn do phải cấm chọn counter theo bài đánh của HMG.

Trần Khải chờ Triệu Kiến Văn nói xong thì lập tức tiếp lời:

- Đúng là như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại hai bên vẫn cấm chọn cực kì cơ bản khi mà ngay sau khi HMG chọn xạ thủ mang thiên hướng “cấu rỉa” là Srepins thì AZ đã lập tức đáp trả bằng con bài kết hợp rất tốt với Srepins là Riyu và một vị tướng chống chịu cực kì mạnh mẽ ở giai đoạn đầu và giữa trận là Antos. Mặc dù bị AZ cướp mất Riyu nhưng HMG vẫn còn Remis có thể kết hợp rất tốt với Srepins trong chiến thuật “cấu rỉa” của mình hơn nữa Remis còn là một trong những vị tướng hiếm hoi có thể thi đấu sòng phẳng với Riyu. AZ đã lựa chọn cho Dương Kiệt một vị tướng đấu sĩ đi rừng có thể lên đồ theo thiên hướng nửa công nửa thủ là Caval.

- Sau hai lượt cấm tiếp theo, AZ sẽ là đội tuyển được chọn vị tướng tiếp theo. Sự lựa chọn của họ là Iral, vị tướng đã giúp Yển Ca có được một pha highlight trong trận bán kết với MP ở giải đấu B. Một cú đấm của cô ấy ở thời điểm then chốt trong trận đấu đã kết thúc giấc mộng bước chân vào giải đấu A của MP và đồng thời cũng mở ra một hành trình phi thường của AZ trong giải đấu có tính chuyên môn bậc nhất hiện nay. Và bây giờ khi một lần nữa cầm Iral, liệu rằng Yển Ca có thể đánh bại một ông lớn như HMG để ghi tên mình trong trận chung kết hay không?

- Tôi cũng rất ấn tượng với pha xử lý vượt trình đó của Yển Ca. Hi vọng rằng hôm nay sẽ tiếp tục là một trận đấu mãn nhãn nữa của cô ấy với vị tướng này. Quay lại với trận đấu thì hai sự lựa chọn cuối cùng của HMG lại là Quirol và Limous. Với sự lựa chọn Limous này, HMG sẽ có thêm một chiêu thức khống chế nữa giúp những có ngắm bắn của Riyu trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên tôi khá bất ngờ trước sự lựa chọn vào Quirol của họ, tôi nghĩ nếu là Veros thì sẽ hợp lý hơn chứ?

Triệu Kiến Văn nghe Trần Khải phân tích xong cũng rất đồng tình:

- Tôi cũng cảm thấy Veros sẽ ổn hơn khi mà Quirol đã bị out meta một khoảng thời gian rồi, hơn nữa Veros còn có sát thương rất lớn ở giai đoạn đầu trận, như vậy sẽ phù hợp với chất tướng của HMG hơn là Quirol. Nhưng Quirol mới là sự lựa chọn của HMG, có lẽ đây là một bài đánh “tủ” của họ chăng?

- Nếu đã lựa chọn Quirol trong một trận đấu quan trọng thế này hẳn HMG phải có sự tự tin rất lớn với đội hình đã chọn. AZ cũng đã hoàn thành xong đội hình của họ, vị tướng cuối cùng là một xạ thủ khá tâm linh trong các trận đấu then chốt khi tỉ lệ thắng của Saphony trong các trận đấu quyết định là 80%. Theo như đánh giá của tôi thì đội hình của HMG vẫn nhỉnh hơn AZ một chút tuy nhiên HMG có thể giành chiến thắng hay không còn phụ thuộc vào sự thể hiện của họ trong trận đấu. Trong kèo đấu ngang tài ngang sức này, kinh nghiệm của HMG hay sức trẻ của AZ sẽ có được chiến thắng, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem!

Không chỉ các bình luận viên mà người xem cũng cực kì mong đợi vào một thế trận giằng co giữa hai bên. Nhưng AZ đã không nghe được tiếng lòng của họ khi đến phút thi đấu thứ mười hai tất cả các chỉ số về mạng hạ gục, công trình và mục tiêu lớn của AZ đều là những số không tròn trĩnh.

Bằng những pha ngắm bắn vào các vị trí mỏng máu với tỉ lệ chính xác trên 90% của Dư Hi Trạch kết hợp với những pha thả bom “cấu” máu tiền giao tranh của Hạng Vũ, HMG đã thành công khiến đường dưới và đường giữa của AZ nếu không phải biến về trong tình trạng đỏ máu thì chính là phải thi đấu rất thấp trong phạm vi bảo vệ của trụ.

Trong khi đó ở giai đoạn đầu trận, chất tướng Iral của Yển Ca có nhiều thua thiệt hơn Hunter của Tạ Khả rất nhiều, dù cô có thể dùng kĩ năng đánh thủ hòa với anh ta thì cũng không có cách nào cầm chân Tạ Khả lâu hơn.

Hơn nữa với lợi thế cực lớn mà bộ ba “cấu rỉa” của HMG mang lại thì ngược lại đường rừng của họ có thể đi gank ở nhiều phần đường khác, Quirol của HMG vẫn luôn chênh lệch một cấp độ với Dương Kiệt và hơn cậu ta ba nghìn tiền. Các vị trí khác thì không cần nói, đều bị đối phương dẫn trước một đến hai nghìn tiền, đặc biệt là Lâm Chính Minh còn bị Dư Hi Trạch giãn cách hai nghìn năm trăm tiền.

Điều này cũng đại biểu cho việc HMG đã thực hiện chiến thuật kiểm soát của họ rất tốt khi dù chỉ hạ gục được một mạng duy nhất của Yển Ca ở giai đoạn đầu tiên nhưng tất cả các vị trí của họ đều hơn AZ ít nhất một món đồ nhỏ.

Với tình hình hiện tại, nếu Iral của Yển Ca không có một pha vòng sau đầy đột biến hoặc Caval của Dương Kiệt có những pha kê góc tốt cho Riyu của Lộ Tử Du và Saphony của Lâm Chính Minh được “xả” sát thương thì có lẽ AZ sẽ thất bại bởi chiến thuật kiểm soát chặt chẽ này của HMG.

Đương nhiên không phải tất cả mọi vị trí của HMG đều đã lấy lại được phong độ, vị trí của Hàn Úc Giai vẫn tiếp tục và điểm yếu của HMG nhưng các vị trí khác đều đang thi đấu rất ổn định, đặc biệt là vị trí của Dư Hi Trạch cho nên dù Hàn Úc Giai không thể hiện được mình thì cũng không ảnh hưởng gì tới chiến thuật của HMG.

Đại khái là Hàn Úc Giai cũng hiểu rõ bản thân đang nhận rất nhiều chỉ trích do màn thể hiện đáng thất vọng trong thời gian gần đây của bản thân cho nên trong lòng cô ta vẫn luôn tâm niệm phải có một pha thi đấu đột biến để lấy lại sự ủng hộ của cộng đồng fan HMG. Mà nếu cô ta có thể tạo ra một pha highlight trước Yển Ca thì không phải sẽ khiến cô bẽ mặt hay sao?

Phải biết rằng dù Yển Ca đã rời khỏi HMG và thi đấu ở vị trí khác nhưng cả báo chí và cộng đồng mạng vẫn luôn lấy những màn thể hiện trước đó của cô ra để so sánh với Hàn Úc Giai. Thi đấu tốt thì không sao nhưng chỉ cần không thể hiện được kĩ năng thôi là cô ta đã bị một đám người chạy tới xâu xé mắng chửi thậm tệ đòi đuổi cô ta về dự bị.

Đối với Hàn Úc Giai mà nói, so với sự thắng thua của trận đấu này, cô ta càng khao khát đạp Yển Ca xuống chân mình hơn. Phải để cho cô biết ai mới là người đi trợ thủ hàng đầu, phải khiến những kẻ không ngừng ca ngợi cô và Dư Hi Trạch là cặp đôi song sát phải ngậm miệng.

Trên đời này chỉ có cô ta mới xứng đáng là người đồng hành cùng thiên tài Dư Hi Trạch!

Ôn Yển Ca là cái thá gì chứ! Cô cũng chỉ là kẻ làm nền cho chiến thắng của cô ta mà thôi!

Cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Hàn Úc Giai vẫn rất muốn bản thân trở thành ngôi sao của trận đấu này.

Và cơ hội ấy cuối cùng cũng đã đến, khi HMG bảo vệ được cho con Cổ Thần cấp độ ba tiến vào trụ bậc thềm đường giữa của AZ thì thế lính ở hai đường còn lại cũng đang lên rất cao buộc Yển Ca phải tách ra def.

Yển Ca vừa rời khỏi đã để lộ vị trí của Lộ Tử Du ở phía sau cũng khiến cho Hàn Úc Giai có cơ hội băng vào vị trí của cậu ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout