Lại là một chiêu hồ điệp hất tung cậu ta lên, sau một giây khống chế kết thúc thì kim quang ấn của trợ thủ đối phương cũng tung ra. Kim quang ấn là một chiêu khống chế cứng, nếu không có đồ trợ thủ kích hoạt hiệu ứng cởi trói thì không thể thoát ra.
Bàn tay vàng kim nắm chặt cơ thể của pháp sư bóng tối, kéo người vào giữa thiên la địa võng đã được bày ra từ trước.
Chỉ thấy một bóng đen sì lao nhanh từ trên trời xuống, dùng một chiêu lấy thịt đè người ấn nghiến cái bóng nho nhỏ của Loris trong tay Lộ Tử Du xuống đất.
Lộ Tử Du cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện đối phương muốn làm gì thì làm, trình độ phối hợp của IR đúng là rất tốt nhưng kĩ năng cá nhân của các tuyển thủ thì không đồng đều, wombo combo của họ nhìn qua thì chặt chẽ không có lối thoát nhưng thực chất thì vô vàn lỗ hổng.
Sau khi cắn răng nhận đủ một loạt combo nữa của người đi rừng đối phương thì Lộ Tử Du lập tức triệu hồi chiêu cuối hỗn thế ma trận. Chỉ thấy pháp sư bóng tối đứng giữa trời đất tối tăm, pháp trượng trong tay tỏa ra ánh sáng lòe lòe xanh lục mà dưới mặt đất nơi thân ảnh pháp sư vừa biến mất chợt bùng lên một vòng lửa xanh u ám, ánh lửa nhợt nhạt vẽ ra một pháp trận mơ hồ. Giữa vòng vây của ánh sáng tử vong, vô số bàn tay xương trắng vươn lên từ mặt đất, tựa như nấm mọc sau mưa, điên cuồng gào thét mà tới, cắt giữa đội hình phối hợp của đối phương, thành công chia tách các vị trí ra ba hướng khác nhau.
Lộ Tử Du cũng không ham chiến, vừa triệu hồi xong hỗn thế ma trận thì muốn tốc biến thoát lui về phía sau dưới sự yểm hộ của một chiêu tuyết liên châu phóng tới từ Lâm Chính Minh ở nửa bên kia bản đồ. Đây là chiêu thức định hướng có hiệu ứng đóng băng rất mạnh, người trúng chiêu sẽ bị đóng băng vĩnh cửu trong vòng một giây, hoàn toàn không có cách nào hóa giải hiệu ứng này, chỉ có thể chờ thời gian khống chế kết thúc. Cũng bởi vì thế mà chiêu thức này thường rất khó bắn trúng bởi vì hầu hết các tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp đều đã có sự đề phòng nhất định với chiêu thức này.
Nhưng vừa rồi ba người của IR đang tập trung vào giao tranh, hơn nữa vị trí xạ thủ của họ đã di chuyển trước Lâm Chính Minh, thêm vào đó góc độ bắn tuyết liên châu của Lâm Chính Minh cũng rất xảo quyệt, đường đạn vừa vặn lệch ra ngoài tầm nhìn của xạ thủ đối phương.
Lộ Tử Du tính toán góc độ, lách nhẹ người một chút, tránh đi sát thương với theo của tàn đao của người đi rừng đối phương, thành công thoát lui về vị trí an toàn phía sau bờ đá. Bóng đao đập vào bờ đá nhanh chóng tan biến vào hư vô, ba người của đối phương cho là xạ thủ của mình đã sắp đến nơi nên càng được nước làm tới, không những không lui lại mà càng hăng hái xông lên đuổi cùng giết tận muốn đoạt mệnh của Loris trong tay Lộ Tử Du.
Loris chỉ còn một phần ba cây máu, chỉ có thể chịu thêm một combo duy nhất của một trong hai vị trí đi rừng hoặc đường giữa của đối phương mà thôi.
- Lên, đánh luôn.
Bên tai cậu ta chợt vang lên tiếng hô hào hứng quen thuộc của Dương Kiệt, nghe thấy lời này thì Lộ Tử Du cũng không lo ngại gì nữa, tung ngay một chiêu bách quỷ dạ hành vào đầu xạ thủ đối phương đang vừa chạy tới vừa phóng một hàng phi tiêu về phía cậu ta. Cùng lúc với bóng quỷ ảnh ầm ầm xông tới mặt đất dưới chân Hayoshi oanh một tiếng rồi lún xuống một mảng rất lớn, ở cạnh chân ninja này không biết đã có một thanh cự kiếm tỏa ra hào quang chói mắt cắm chặt xuống đất từ bao giờ.
Cự kiếm được một bàn tay bọc giáp trụ vàng kim nhẹ nhàng rút lên, cự kiếm bay lên giữa không trung chợt hóa thành bóng ảnh khổng lồ không chút báo trước chém xuống cơ thể Hayoshi. Đất đá vỡ vụn bắn ra khắp bốn phương tám hướng, mặc dù hiệu ứng kĩ năng của Athur trong tay Nhạc Vấn Hàm rất kích thích thị giác nhưng lực sát thương lại không có bao nhiêu, chủ yếu chỉ có thể khống chế và cầm chân Hayoshi mà thôi.
Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, Aisha của Yển Ca cũng đã tiếp cận được vị trí của Hayoshi rồi. Liên kích của Yển Ca hoàn toàn không có góc chết, dù đã cố gây sát thương muốn bứt ra khỏi sự truy đuổi của cô nhưng xạ thủ đối phương vẫn không có cách nào có thể thoát khỏi cái chết. Trường thương trong tay cô không ngừng vung lên, tốc độ nhanh đến mức sắp không nhìn rõ động tác của cô thế nào. Áo bào đỏ tung bay giữa khói lửa hỗn loạn của chiến trường, chờ tới khi tà áo buông xuống thì thân ảnh ninja cũng đổ xuống mặt nước lạnh lẽo.
Phía bên kia chiến trường, chiến sự cũng diễn ra cực kì khốc liệt, hiệu ứng kĩ năng bay múa ngợp trời, suýt chút nữa thì không thể nhìn ra ai tung ra chiêu gì, đội hình của IR đúng là giao tranh rất mạnh nhưng bị xé lẻ ra thì không còn mạnh đến thế huống hồ vị trí có nhiều sát thương nhất là xạ thủ đã nằm xuống dưới trường thương của Yển Ca thì việc tiêu diệt những vị trí còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng AZ đã đánh giá quá thấp khả năng câu kéo thời gian của các tuyển thủ trong đội hình của IR. Mặc dù ba vị trí còn lại đều đã yếu máu nhưng chưa một ai phải bỏ mạng, hơn nữa vị trí đường giữa còn đang được bảo vệ lui về rất sâu phía sau.
[Your tower have been destroyed.]
[Your tower have been destroyed.]
Hai thông báo trụ nhà bị phá hủy liên tiếp được truyền về, vị trí đường trên của IR đã nhân lúc bờ rừng bên phải đường giữa đang chiến sự tưng bừng mà công phá được liên tiếp hai trụ đầu ở khu vực đường dưới.
Thực ra Dương Kiệt đã muốn bứt ra khỏi giao tranh để chạy ra đường dưới thủ trụ thứ hai nhưng trợ thủ của đối phương nhất quyết đeo bám không cho cậu ta thoát ra cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn trụ nhà bị phá hủy.
AOS là trò chơi phá trụ chứ không phải là trò chơi đoạt mệnh, dù có thể giết nhiều mạng hơn nữa mà không thể kết thúc trụ của đối phương thì vẫn được coi là một thất bại.
Cuối cùng sau khi pha giao tranh kết thúc thì bên IR mất đi hai mạng hạ gục của xạ thủ và trợ thủ còn AZ bảo toàn được lực lượng nhưng hầu hết đều không còn nhiều máu và còn bị mất thêm hai trụ.
Nhìn về tổng thể thì kì thực pha giao tranh này AZ không có chút lợi thế nào.
- Đúng như tôi đã lo lắng, quả thực đội hình triển vọng này của AZ vẫn còn rất nhiều vấn đề, vị trí trợ thủ của Nhạc Vấn Hàm thực sự chưa làm tốt vai trò lấy tầm nhìn cho các thành viên, vị trí đường giữa của Lộ Tử Du thì di chuyển thiếu cẩn thận, vị trí đi rừng của Dương Kiệt vẫn chưa làm đúng như mong đợi của chúng ta, phong độ thi đấu hôm nay của Lâm Chính Minh chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Kể cả vị trí mà tôi đặt kì vọng nhiều nhất là vị trí đường trên của Yển Ca vẫn chưa thể cụ thể hóa sự đột biến của mình thành một lợi thế nào.- Trần Khải nhìn thế lính của IR từ đầu đến cuối vẫn cao quá bờ sông thì không kìm được bày tỏ sự lo lắng.
Nếu thế lính vẫn tiếp tục cao thế này thì việc IR có thể chiến thắng trong giai đoạn sau của trận đấu là không thể nghi ngờ.
- Tôi không thể không đồng ý với nhận định của anh. Mặc dù tôi rất hi vọng AZ có thể có được một chiến thắng trong trận mở màn của mình nhưng nhìn vào thế trận hiện tại thì cửa thắng của họ càng ngày càng nhỏ rồi.
- Tôi e rằng sau pha giao tranh vừa rồi IR sẽ đánh càng cẩn thận, họ sẽ hạn chế giao tranh, kéo dài thời gian trận đấu để các vị trí chủ lực của họ đạt ngưỡng sức mạnh rồi kết thúc trận đấu sau một pha giao tranh tổng.
Diễn biến sau đó lại đúng như những gì hai bình luận viên đã nhận định, quả thực các cá nhân của AZ có năng lực rất mạnh nhưng hầu hết đều là người đã ngừng thi đấu một thời gian dài, kể cả bản thân Yển Ca cũng chỉ là người mới tiếp xúc với AOS một thời gian ngắn.
Về mặt trận di chuyển thì hoàn toàn không thể áp đảo đối phương. Huống hồ IR lại là một đội tuyển có tính đoàn kết rất mạnh, họ luôn tìm cách né tránh giao tranh với AZ, nhường rất nhiều tài nguyên cho đường giữa và xạ thủ của mình để hai vị trí này có thể gánh sát thương của toàn đội vào cuối trận.
Mà hai vị trí này cũng không làm đồng đội thất vọng, tại pha giao tranh ở lãnh địa của Cổ Thần Hắc Ám, dù Hayoshi lại tiếp tục bị Yển Ca bắt được nhưng lần này anh ta đã có rất nhiều trang bị rồi, Aisha của cô bị ninja của đối phương “thả diều” ngược lại, không những không giết được người còn phải bỏ mạng.
Yển Ca vừa ngã xuống không bao lâu thì Hayoshi đã dùng sát thương chuẩn của mình quay lại bồi thêm sát thương cho công kích phép thuật của đường giữa Kraza, thành công đánh tan đội hình của AZ.
Cổ Thần Hắc Ám là một bùa lợi rất mạnh, sau khi thuần hóa được Cổ Thần Hắc Ám thì đội nhà có quyền triệu hoán Cổ Thần từ tế đàn để tiến lên hứng chịu sát thương từ các trụ thay các vị tướng trong đội hình đồng thời cổ thần cũng có thể gây sát thương lên tất cả các mục tiêu của đối phương bao gồm cả con người và công trình.
Cổ Thần Hắc Ám sẽ được chia ra thành năm cấp độ xuất hiện liên tục sau ba phút thi đấu, Cổ Thần Hắc Ám cấp ba trở đi mới có thể triệu hồi Cổ Thần. Hiện tại đã qua phút thi đấu thứ mười lăm, Cổ Thần Hắc Ám đã đạt cấp độ cao nhất, sức mạnh của Cổ Thần triệu hồi ra cũng là lớn nhất.
Có được sự trợ giúp của bùa lợi, cộng thêm sát thương chủ yếu để def trụ của AZ là Yển Ca và Lộ Tử Du đang ngồi trên bảng đếm số thì thất bại của AZ là điều không thể tránh khỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận