- Thầy Trình, hay là trận này cho em đánh Veroz đi rừng đi.- Dương Kiệt thấy Yển Ca vừa chọn một vị tướng đường giữa tấn công mạnh ở đầu game thì lên tiếng đề nghị.
Veroz là một vị tướng có sát thương vật lý, rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, trong một đội hình thiên về snowball trận đấu như hiện tại thì Veroz cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Chỉ là đội hình đang có khá nhiều vị tướng có sát thương vật lý, chỉ có duy nhất một sát thương phép thuộc về vị trí trợ thủ của Nhạc Vấn Hàm và một vị tướng có sát thương chuẩn trong giai đoạn cuối game trong tay Yển Ca. Nếu hiện tại chọn Veroz mà không thể kết thúc trận đấu trước phút thứ mười lăm thì đội hình này rất có thể sẽ bị đối phương phản kèo giao tranh.
Trình Viễn nghe thấy lời nói của Dương Kiệt thì liếc mắt nhìn thiếu niên đang tự tin cười tươi với mình một cái:
- Được thôi.
Nếu cậu ta đã tự tin có thể áp đặt thế trận cho đối phương thì anh ta cũng nên đặt niềm tin vào Dương Kiệt. Với một tuyển thủ mà nói, sự tự tin là rất quan trọng, chỉ khi tự tin mới có thể đè ép tâm lý của đối phương, làm nên những màn thi đấu mãn nhãn.
- Cảm ơn thầy Trình nha, thầy đúng là người tốt!- Dương Kiệt thấy Lâm Chính Minh chọn Veroz ở vị trí cuối cùng thì vui vẻ tặng cho Trình Viễn một ánh mắt lấp lánh.
Theo phản xạ Trình Viễn lùi về phía sau nửa bước, sau đó vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà vừa nói:
- Bớt nói mấy câu đáng sợ đó đi. Thi đấu cho tốt đấy.
Nói đoạn liền rời khỏi phòng thi đấu của AZ.
Cùng lúc này, khi sự lựa chọn cuối cùng của AZ được khóa lại thì hai bình luận viên cũng bình luận hết sức sôi nổi:
- Ồ, là Veroz sao? Với đội hình thế này thì hẳn chiến lược của huấn luyện viên Trình Viễn của AZ chính là đánh mạnh vào đầu trận, kết thúc trận đấu sớm rồi!
- Đúng vậy, tuy nhiên có phải sát thương của đội hình này đang hơi lệch hay không? Có tới ba vị tướng có sát thương vật lý, chỉ cần một, trong khi đó bên phía đội hình của IR là có hai vị tướng chống chịu rất tốt, nếu lựa chọn đội hình thế này có phải quá dễ dàng cho việc lên đồ của IR hay không?- Trần Khải nhìn các vị trí trong hai đội tuyển đang đổi tướng nhau thì nhận xét.
- Đúng là cách cấm chọn này của AZ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng sự lựa chọn của IR là đánh trong giai đoạn cuối trận, nếu AZ có thể đàn áp IR từ giai đoạn sớm thì sẽ không cần quá lo lắng vì sự lệch sát thương này. Huống hồ huấn luyện viên Trình hẳn cũng đã có phương án dự phòng khi lựa chọn vị tướng Aisha cho Yển Ca để đảm bảo sát thương về cuối trận. Bản thân tôi vẫn tin rằng dựa vào kĩ năng và kinh nghiệm của các thành viên thì AZ sẽ thực hiện được ý đồ đánh nhanh thắng nhanh thôi.- Triệu Kiến Văn nghe Trần Khải nói xong thì lập tức phản bác.
- Ha ha, đúng là niềm tin của bình luận viên Triệu vào AZ là rất lớn nhưng đừng quên rằng đội hình của IR là tập hợp của những vị trí đánh phòng ngự phản công rất mạnh như Aris và Kraza. Chỉ cần IR có thể kéo thế trận qua phút thứ mười lăm thì ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu.- Trong thời gian chờ đợi đếm ngược vào trận đấu, Trần Khải nhanh chóng đưa ra nhận định của mình.
- Nghi vấn của chúng ta sẽ được hai đội tuyển giải đáp ngay sau đây. Hãy cùng hướng tới các bước di chuyển đầu tiên của trận đấu.
Thời gian đếm ngược đã kết thúc, mười vị tướng của hai bên đồng loạt xuất hiện trên tế đàn của song phương. Dựa theo chiến thuật đã bàn luận ban đầu, Lâm Chính Minh không lập tức di chuyển đến vị trí đường thi đấu của mình mà cùng Dương Kiệt chuyển hướng đến vị trí bùa xanh của đối phương muốn cướp tài nguyên từ cấp độ đầu nhằm từng bước tạo lợi thế của toàn đội.
Với lợi thế tốc chạy nhanh hơn các vị tướng của đối phương 1% thì Nhạc Vấn Hàm đã có mặt ở vị trí bụi cỏ bên trái ở đường giữa để lấy tầm nhìn. Trừ vì trí trợ thủ và đi rừng của IR là không lộ vị trí còn các vị trí khác của IR đều đang ở đúng phần đường của mình, hoàn toàn không có chút phòng bị nào về việc sẽ bị cướp rừng.
Dương Kiệt nhìn thấy đối phương thi đấu chủ quan như vậy thì càng tự tin, lập tức dùng chiêu tiến lên một đoạn, nhanh chóng vượt qua Lâm Chính Minh.
Thời điểm Dương Kiệt mới chớm xuất hiện ở bên kia tường bùa xanh của IR thì trước mặt cậu ta đột nhiên xuất hiện một đầu dây vàng kim.
Chỉ cần nhìn qua cậu ta đã nhận ra đó là chiêu hai của trợ thủ của IR, cậu ta đã sớm đoán được trợ thủ của đối phương sẽ hộ trợ người đi rừng của mình dọn dẹp quái rừng nhanh chóng đã đi gank ở các khu vực đường nên hoàn toàn không bất ngờ trước một chiêu này.
(Gank: một thuật ngữ trong game, hàm ý chỉ hành động kết hợp với đồng đội áp sát đối thủ để giảnh lợi thế về người trong các pha tấn công.)
Veroz trong tay cậu ta không lùi mà càng tiến lên mạnh mẽ, phi thân vung kiếm, lao thẳng vào bụi cây cạnh khu vực bùa đỏ của IR vừa vặn tránh thoát một chiêu kéo này.
Ở những cấp độ đầu, lượng sát thương của trợ thủ và vị trí đi rừng của IR tuyệt đối không đủ giết chết cậu ta cho nên Dương Kiệt hết sức tự tin tiến lên.
Không ngờ một kiếm này của cậu ta lại đập vào đất bằng, mặt đất bị kiếm đâm nổ tung nhưng ngoài con bùa xanh của đối phương thì tuyệt đối không có thêm người nào.
Người đi nơi nào rồi?
Nghi hoặc trong đầu Dương Kiệt rất nhanh đã được trả lời bằng âm thanh thông báo “Chiến công đầu” nảy lên trên màn hình.
Người chết là Lâm Chính Minh mà người giết cậu ta lại là người đi rừng mà cậu ta đang tìm kiếm.
- Dương Kiệt, mau trở về.- Âm thanh trầm thấp hữu lực của Nhạc Vấn Hàm lập tức truyền tới trong tai nghe.
Cùng lúc này Dương Kiệt cũng hiểu bản thân bị đối phương lừa rồi nên cũng không ham chiến xông lên mà nghiêng người di chuyển theo đường vòng tránh đường về của đối phương.
Khi cậu ta sắp về tới khu vực an toàn thì giữa bụi bên đường bay ra một con bướm xanh ngọc rất lớn, tốc độ bay của nó không nhanh nhưng khoảng cách khá gần lại thêm thế tới bất ngờ mà Dương Kiệt tránh không kịp, bị con bướm này va vào người.
Cánh bướm vừa đâm vào người cậu ta thì lập tức hất tung Veroz trong tay cậu ta lên, đồng thời một vòng sáng trắng trút xuống trên người cậu ta, vạch máu đầy trên người Veroz lập tức bay mất một phần ba.
Người đi đường giữa của IR xuống đây từ khi nào? Không phải hai giây trước vẫn còn thấy trao đổi chiêu thức với Lộ Tử Du ở đường giữa sao?
Hiệu ứng hất tung vừa biến mất Dương Kiệt đã lập tức xác định vị trí đứng của đối phương nhưng cậu ta cũng không hề tham chiến, khi đối phương còn chưa kịp tung thêm mấy chiêu công kích nữa để nối liền chuỗi combo thì cậu ta ra chiêu trước.
Chỉ thấy Veroz phóng dao về phía bên phải, mũi dao cắm vào bờ đá, thân hình của Veroz nhanh chóng mượn lực bay qua bờ tường thấp rồi lại trượt thêm một đoạn trên đất. Nơi cậu ta vừa đứng lúc trước nhận thêm một cú đẩy về của trợ thủ đối phương nữa.
May mắn Dương Kiệt phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn cậu ta đã bị đẩy ngược vào thiên la địa võng mà đối phương bày ra ở phía sau.
Nhưng dù cậu ta đã tránh thoát một kiếp thì đối phương vẫn cố rướn lên bắn thêm một loạt đạn nữa, phải đến khi Nhạc Vấn Hàm di chuyển tới che chắn cho Dương Kiệt một loạt đạn thì cậu ta mới có thể sức đầu mẻ trán lui về phần rừng của mình.
Nhìn lại lần cướp rừng này AZ đã thất bại hoàn toàn, mất đi vị trí xạ thủ, không cướp được quái rừng mà vị trí đi rừng của Dương Kiệt thì bị lấy mất gần một nửa lượng máu, bị buộc phải biến về tế đàn hồi máu.
Có thể Dương Kiệt không kịp nhìn rõ Lâm Chính Minh chết thế nào nhưng ở góc nhìn tổng của trọng tài đang chiếu trên livestream thì mọi người đều thấy rõ hai người họ đã bước vào cái bẫy IR giăng ra như thế nào.
Hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người bao gồm cả các thành viên của AZ, IR không những không thủ hòa một cách chặt chẽ chờ các vị trí có đủ đồ mới tiến công mà vị trí xạ thủ của họ chỉ giả vờ dọn lính một chút rồi lập tức di chuyển vào rừng để bồi thêm sát thương giúp người đi rừng của họ đoạt mạng Lâm Chính Minh.
Ngay từ đầu họ đã muốn nhắm tới mạng của Lâm Chính Minh mà không phải tìm cách bảo vệ bùa cho vị trí đi rừng của họ.
Dương Kiệt đã bị chính sự tự tin của cậu ta outplay.
(Outplay: một thuật ngữ trong game chỉ việc một người đang bất lợi nhưng có pha xử lý kĩ năng nhờ đó thoát về được hoặc giết ngược lại đối phương.)
Bình luận
Chưa có bình luận