Chương 26: Vinh quang đã mất (26)



- Nói gì?- Yển Ca không hiểu rõ hỏi lại hắn. Biểu tình ngây thơ kia muôn phần vừa vặn, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ không hiểu.

- Cô hiểu rõ tôi muốn hỏi cái gì.- Nhạc Vấn Hàm cũng không phải kẻ ngốc, người nhạy bén như cô không hiểu hắn nói cái gì mới là lạ.

- Tôi cũng không phải anh, làm sao mà biết anh muốn nghe cái gì? Cũng chỉ là mấy chuyện tâm sự của con gái thôi, nếu anh thực sự muốn nghe thì tôi cũng không ngại.

Cô gái ngồi bên cạnh chậm rãi vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai để lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.

- Cô nên hiểu rõ đây là chuyện của tôi.- Nhạc Vấn Hàm không muốn tranh luận vấn đề hiểu hay không hiểu này nữa, hắn hơi dựa người ra lưng ghế lạnh nhạt nói chuyện.

Người đàn ông an tĩnh ngồi trên ghế, dáng ngồi không tính là nghiêm túc nhưng cũng không quá thả lỏng, trên tay hắn vẫn kẹp mẩu thuốc lá sắp tàn, khói thuốc uốn lượn bay theo chiều gió, tan biến vào hư không. Hắn chỉ cần ngồi ở đó cũng có thể khiến người ta không thể rời mắt khỏi khỏi sự cô độc của hắn.

Trước đây Nhạc Vấn Hàm chỉ tương đối xa cách mà thôi nhưng hiện tại hắn như chìm vào một thế giới riêng, dù không nói một lời nào thì hơi thở người lạ chớ gần của hắn vẫn khiến người khác không dám tiến lại gần nói chuyện với hắn.

Hắn đang lo sợ bản thân sẽ lại lần nữa liên lụy đến những người đồng đội của hắn. Hắn sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa bất lực nhìn vinh quang trượt khỏi tầm tay.

Yển Ca nhìn thoáng qua biểu tình cự người ngàn dặm của hắn rồi chợt cười nhạt:

- Đúng là chuyện của anh nhưng mà hiện tại anh thuộc biên chế của AZ, nhà đầu tư như tôi vẫn nên quan tâm một chút.

- Không cần.

- Sao lại không cần? Anh không thể thi đấu thì những gì tôi đánh đổi còn ý nghĩa gì nữa.

Mẩu thuốc trên tay Nhạc Vấn Hàm không còn chịu sự khống chế rơi xuống cạnh chân hắn, ánh sáng đỏ cam ánh lên trong một thoáng rồi nhanh chóng lụi tàn.

Lời nói nhè nhẹ của cô gái tan vào gió đêm, tựa như chiếc lông vũ mềm mại chạm nhẹ vào cõi lòng lạnh lẽo của hắn khiến cho hắn hoảng hốt không nói nên lời.

Hắn không thể thi đấu thì không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Sự có mặt của hắn quan trọng đến thế sao? Từ khi nào mà sự hiện diện của hắn lại đại biểu cho sự đánh đổi của một người?

Hai người rõ ràng quen biết không bao lâu, vì cái gì mà cô lại làm những chuyện này vì hắn?

Chỉ cần hắn muốn chức vô địch thì cô sẽ lấy về cho hắn.

Nhạc Vấn Hàm vốn cho rằng đó chỉ là một lời bâng quơ để thuyết phục hắn gia nhập đội tuyển mà thôi nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng cô thực sự thành lập đội tuyển vì nỗ lực cho giấc mơ của hắn.

Đối xử tốt như vậy với một người như hắn đáng sao?

- Cho nên hi vọng Nhạc tiên sinh đây kính nghiệp một chút, cố gắng giành lại hào quang đi.- Yển Ca đứng dậy vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên tà váy lam nhạt nhàn nhạt nhìn biểu tình ngơ ngác của Nhạc Vấn Hàm.

Đột nhiên cảm thấy người này cũng rất đáng yêu nha.

- Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại.

Chờ tới khi thanh âm thanh nhã của cô gái tiêu thất vào màn đêm mịt mùng thì Nhạc Vấn Hàm mới kịp phản ứng lại. Rõ ràng hắn chờ cô trở lại để hỏi về chuyện cô đã trao đổi với Nhạc Ngữ Yên, như thế nào mà không những không đạt được mục đích mà bản thân còn bị lời nói của cô làm cho ngơ ngẩn đây.

Hắn... Đúng thật là điên rồi!

Mặc kệ hắn có điên hay không thì người cũng đã đi mất, Nhạc Vấn Hàm cũng hiểu rõ khả năng sẽ không hỏi ra cái gì nên hắn quyết định từ bỏ tìm hiểu chuyện này. Đúng như cô đã nói, hắn vẫn nên cố gắng đạt được ước mơ thì hơn. Có thể phấn đấu ngày nào thì hết mình ngày đó, không cần lo nghĩ nhiều như vậy.

Hắn đã bỏ lỡ cơ hội một lần rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thêm lần nữa.

Cho nên những ngày sau đó, cả đám người của AZ trợn trắng mắt nhìn đội trưởng của bọn họ như ăn trúng thuốc kích thích, không có chuyện gì là kéo người vào đấu xếp hạng trên máy chủ nước T.

Mấy thanh niên sức dài vai rộng của AZ vốn đã sắp chết ngất trong cường độ luyện tập ma quỷ với mấy đội tuyển chuyên nghiệp quốc nội và quốc tế lại bị bắt đi đánh xếp hạng với Nhạc Vấn Hàm cũng bị ép đến khô héo.

Tần suất hắn dẫn người đi đấu xếp hạng đáng sợ tới mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Nhạc Vấn Hàm là mấy người đó đều ăn ý chạy trốn mất dạng. Đến người trầm ổn như Lâm Chính Minh cũng phải tìm mọi cách trốn tránh Nhạc Vấn Hàm, trừ thời gian luyện tập và ăn cơm thì cậu ta đều không dám ra khỏi phòng.

Cuối cùng Trình Viễn vẫn phải ra mặt giải quyết thì mấy người Lộ Tử Du mới thoát khỏi một kiếp.

Thực ra Trình Viễn cũng không muốn ra mặt lắm nhưng thấy mấy cậu nhóc trong gaming house sắp bị Nhạc Vấn Hàm dọa sợ chết khiếp thì chỉ có thể tìm cách nói chuyện với hắn một chút.

Gaming house của AZ cứ như vậy gà bay chó sủa trải qua hai tháng huấn luyện cấp tốc. Trước thời gian giải đấu cấp B chính thức khởi tranh khoảng một tuần thì ban tổ chức chính thức đăng bài công bố đội hình các đội tuyển sẽ tham gia giải đấu chọn đại diện thăng hạng vào đấu trường cấp A.

Mặc dù giải đấu cấp B đã được tổ chức gần ba năm nhưng sự quan tâm của cộng đồng với giải đấu này không quá lớn, dù sao thì tính chiến thuật của đấu trường hạng B cũng không cao lắm nhưng đương nhiên vẫn có một bộ phận nhàm chán mở thông tin các đội tuyển ra nhìn một chút.

Không mở ra thì thôi, vừa mở đã gây ra một làn sóng oanh động không hề nhỏ trong cộng đồng, thành công khiến giải đấu hạng B trở thành chủ đề nóng nhất trong thời gian gần đây.

Không nói đến sự có mặt của hai đội tuyển đứng hạng cuối của giải đấu cấp A bị rơi xuống giải đấu cấp B, dù sao thì hai đội tuyển đó cũng xuống hạng rồi thăng hạng không dưới hai lần rồi, lần này sự chú ý của cộng đồng hoàn toàn đổ dồn vào một đội tuyển mới toanh tên là AZ.

Đội hình của đội tuyển này... Cũng quá bưu hãn rồi!

Một Lộ Tử Du, lại thêm một Lâm Chính Minh, rồi còn có một Dương Kiệt, đều là những tuyển thủ sáng giá bậc nhất của các đội tuyển họ từng thi đấu. Người nào theo dõi giải đấu thăng hạng của AOS một thời gian thì ít nhiều cũng từng nghe qua ba cái tên nổi bật này rồi.

Tập hợp ba người này vào một đội cũng thôi đi, lại còn kéo thêm một lão tướng truyền kì Nhạc Vấn Hàm vào làm gì? Muốn để tuyển thủ các đội khác áp lực tâm lý không đánh được có phải không?

Cũng có người không biết Nhạc Vấn Hàm là ai thì đã có người hảo tâm vào phổ cập giáo dục ngay lập tức.

Người này hình như còn là fan cứng của Nhạc Vấn Hàm, kể lại hành trình của hắn đến phi thường ảo diệu, đến chính chủ như Nhạc Vấn Hàm cũng ngơ ngác không biết nhân vật chính trong câu chuyện thần thánh đó có phải là hắn không. Nào là người đặt nền móng cho giới chuyên nghiệp AOS, nào là bậc thầy của các bậc thầy chiến thuật, nào là ông hoàng của nghệ thuật điều lính,...

Nghe xong mấy cái này, dù là người mới chơi AOS cũng vội vàng đi lục tìm thành tích huy hoàng của Nhạc Vấn Hàm trong quá khứ. Không nhìn thì thôi, nhìn xong lại càng thêm sùng bái.

Đúng là những năm đầu kĩ năng và chiến thuật không thể đa dạng được như bây giờ nhưng tư duy lúc đó của hắn đã rất khác biệt rồi, nếu nói là vượt qua cả giải đấu cũng không phải là nói quá.

Mà Nhạc Vấn Hàm cũng không phải là cái tên khiến người người kinh hãi nhất, dù sao thì hắn cũng đã rời khỏi giới chuyên nghiệp một thời gian dài rồi, kĩ năng và tư duy của hắn có còn theo kịp giải đấu hay không còn phải chờ thời gian trả lời nhưng mà cái tên Ôn Yển Ca kia là thế nào? Ban tổ chức quáng mắt ghi nhầm à?

Ôn Yển Ca không đi đánh giải đấu cấp A đi, xuống giải đấu cấp B để hành gà sao?

Ghi nhầm là không thể nào ghi nhầm, dù sao ban tổ chức cũng tag thẳng trang cá nhân chính chủ vào rồi mà người ta cũng share bài rồi, còn có thể nhầm thế nào.

Ôn Yển Ca đúng thực là lập đội đánh thăng hạng thật.

Hơn nữa còn là một đội chuyên nghiệp đến không thể chuyên nghiệp hơn, chọn bừa một cái tên trong đội hình chính thức của AZ cũng là người có tên tuổi, kể cả vị trí dự bị Bối Lan Thời cũng là người đã tiếp xúc với giới chuyên nghiệp rồi.

Có sự xuất hiện của một đội tuyển ma quỷ như thế còn đánh thế nào nữa, trao cup luôn cho xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout