Lá thư thứ hai mươi tám.
Xa nàng em luôn nhớ,
Vẫn say mê dại khờ.
Vẫn đau đớn thẫn thờ,
Em chết trong giấc mơ.
Em gào thét điên dại,
Linh hồn em tê tái.
Em căm hận thực tại:
Bên em chẳng còn ai.
Em ngửa cổ mơ màng,
Thuốc ngủ đưa em tới.
Cõi mộng chẳng chơi vơi,
Nơi không còn lỡ làng.
Em đã gặp lại nàng,
Nơi bể sâu không đáy.
Nơi đại dương cuốn xoay,
Cả em và cơn say.
Nên em mơ, em mơ,
Nên em tìm, em tìm.
Một chút tình trong thơ,
Một "nàng" em luôn nhớ.
Em ngửa cổ mơ màng,
Thuốc ngủ đưa em tới.
Một nơi chẳng máu me,
Nơi em được chở che.
Nơi em luôn có nàng,
Nơi linh hồn chói chang.
Cả đời em mơ màng,
Em cũng nguyện, nàng xem...
Hà Nội, 4/3/2023.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận