Đêm về ôm ấp ngủ say

Mưa trôi về cuối hàng cây phố phường

Nụ hoa sát mặt chân tường

Lẻ loi nghiêng bóng vẽ đường hương bay…

Ai đem gió đổi vận may

Đêm đương Đà Lạt, bỗng ngày… Tây Nguyên!

Ai về ru giấc mộng thiền

Bẻ cong trăng bỏ vào đêm, gối nằm.

Ai về Đà Nẵng luyến thăm…

Mưa rưng rưng đổ, mắt rằm đỏ hoe

Thương anh nặng gánh cơ đồ

Một thân vùng vẫy giữa hồ, bập bênh…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px